1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội có gì đặc biệt nhỉ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanami2583, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Mình đang băn khoăn chưa biết tiêu chuẩn như thế nào thi là Boy HN 100% ...
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    À, thì tức là người đó được sinh ra và lớn lên tại HN, ba mẹ, ông bà đều là người HN ý mà. Mấy đứa bạn HN của tớ toàn thế cả.
  3. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    To. quachminhhao: nhưng mà mấy đời trở lên thì được coi là HN 100%, theo như bạn nói có nghĩa là 3 đời phải không ...ùhm...
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tớ hả...? 6 đời, đến đời tớ thì lại không sinh ra ở HN nhưng lớn lên ở đây, tuổi thơ gắn với HN.
    Mà đi lạc topic rồi đó .... Mods xoá đi bây giờ
  5. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Uh, lạc rồi! Mod xoá nhé
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi,,, hàng xóm láng giềng với nhau cả bác làm gì động chạm trai HN kinh thế hở bác,,, em là em chả phân biệt nổi trai Hà Nội chính tông nó ra làm sao nhưng em là em biết ai Hải Phòng ngay,,, hê hê, Hải Phòng có giọng nói không trật đi đàng nào được,,, chẹp,,, bác sắp khơi lên lửa chiến tranh ở đây rồi đấy
    Em chả hiểu làm sao mà bố em ý,,, bố em cứ bảo em đừng có ham mà lấy con trai Hà Nội,,, tàn đời đấy con cạ,,, lấy thằng nào ở tỉnh cũng đưọc nhưng nó có chí Sao lại thế em chịu,,, bố em bảo thế
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Con trai Hà Nội khác vùng khác đầu tiên là cái hộ khẩu, chứng minh có tính pháp lí duy nhất về địa bàn sinh sống. Nhưng cái đó là phụ thôi, bây giờ khối người ngoại tỉnh về Hà Nội chạy chọt lo lót để lấy cái hộ khẩu, chẳng để làm gì cả mà mất cả đống tiền, có lẽ đây là điểm khác thứ hai chăng.
    Tớ thì được nghe người lớn kể thế này: Con trai Hà Nội thời Pháp thuộc cũng sành điệu lắm nhé, hơn đứt cái hội được gọi là sành điệu bây giờ. Con trai Hà Nội lúc đó có mấy điểm rất nổi bật, đó là những người học ở trường Pháp dạy, có thể nói tiếng Pháp như gió, ăn mặc ngay ngắn, đầu lúc nào cũng chải ngôi, đi xe đạp, biết đánh đàn, biết hát, biết nhảy và thêm cái nữa là biết một chút quyền Anh. Đó là mấy điểm rất sành điệu của con trai Hà Nội lúc bấy giờ. Không biết có đúng thật thế không. Ông trẻ tớ có 1 cái ảnh chụp hồi thanh niên bây giờ còn giữ được, trông hơi bị điển trai .
    Con trai Hà Nội gốc khá là ga lăng và hài hước, có lẽ chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hoá Pháp, người Pháp vốn rất lãng mạn mà. Hi hi hi, nói đến đây cũng thấy hơi mắc cỡ, chẳng nhẽ lại tự khen như thế. Tuy nhiên nói chung bây giờ cũng có nhiều biến đổi, dẫu không quá xuất chúng, nhưng con trai Hà Nội vẫn có điểm đặc biệt riêng, chỉ cảm nhận được thôi chứ nói ra có vẻ mơ mơ hồ hồ, người khác lại không tin.
    Không xịn thì cũng tiệm cận xịn
    Bác nào lại nói đến Hải Phòng thế, nhầm chỗ rồi, định châm lửa thì đi chỗ khác nhá, lộn xộn thiệt.

  8. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lại có việc làm rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Thành viên Việt anh rắc rối lại nghỉ ngơi tiếp nhé. Lý do mọi người cũng biết rồi. Thành viên Mai xuân hùng cũng vậy, nghỉ 48 giờ nhé, nhẹ nhàng hơn nhiều và chú ý ăn nói nhé. Các bài spam sẽ được đưa vào sọt rác, cãi nhau cũng vậy.
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi....sao mà mình vinh dự thế, người HN chính gốc như mình...khi biết rằng con trai HN có những tiêu hcuân như trên. thì sao mà lưu luyến tối nay không ngủ dược rồi
    (đây là cái khiêm tốn của con tai HN....hihi)
    Tuy nhiên...khi dọc kỹ tất cả nhưng cái trên thì mình không thấy mình ở đâu...chẳng đủ tiêu chuẩn nào cả....thế mới sợ chứ...
    hehhe.... Tuy vậy vẫn tự hào là trai HN zin 100%
  10. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng bít con trai hn có giè đặc biệt nhưng mà 4 năm ĐH sống ở Hn chẳng có thèng con trai Hn nào làm trái tim tôi đập loạn nhịp cả.....với tôi thì chưa gặp chàng nào đạt tiêu chuẩn.
    Anh em đừng nhìn tôi bằng con mắt căm thù như thế chứ, ấy là tôi chỉ phản ánh sự thật với chính bản thân tôi biết thôi mà.híc

Chia sẻ trang này