1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hà Nội và con trai SG. Ai dễ thương hơn....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi KingstheOne, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nói chung thì dù gì con trai Sài Gòn hơn con trai Hà Nội ở cái tính chân thật, nghiêm túc, tôn trọng người khác hơn chứ lị.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thế á?Không đồng ý!
    4of7
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nói riếng thì dù sao con rai Hà Nội cũng ăn đứt con rai Sài Goòng ở độ phong độ.Nhìn con rai SG mới thê thảm làm sao:đen đủi, bẩn bẩn,guê guê.....
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ê...không nên nói thế đâu!
    4of7
  5. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Topic này lập ra để học hỏi những cái hay, và để tự nhìn lại bản thân mình. Có tranh luận mới ra vấn đề nhỉ.
    Không có gì phải "cay" cả.... mà cũng đừng nên chuối hoá (bananazie) Topic này nhá.... lêulêu
    KingstheOne - the Matrix
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Cay chỗ nào?Chuối chỗ nào?Đang thảo luận nghiêm túc đấy chớ.
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đen ngăm ngăm mới mạnh mẽ chứ đâu đến nỗi bẩn như ai đó nói chứ. Càng nhìn lại càng thấy có duyên chứ con trai mà trắng quá thì yếu ớt lắm.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Trả lời một cách nghiêm túc đây này
    -Con trai Hà Nội thì lại thích con gái SG vì nghe giọng nói con giá SG hay hay.Anh cũng thấy con gái SG chỉ thích nghe con trai HN nói chuyen thôi vì thấy bảo nghe con trai HN nói chuyện hay lắm,dễ thương lắm.
    BOYVERSACE
  9. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nhìn vào địa chỉ rồi kết luận cái rụp đấy, tôi là người Hà Nội chính gốc 100%. Đọc cái topic này làm tớ lăn lộn vì...cười, mệt quá. Các bác đinh làm chuyện " Con hát mẹ khen hay" hả? Nói thía thôi chứ, đúng là con trai Hà Nội vẫn hay hơn nhiều, như chị em Hà Nội mình vậy.Em thì chưa một mảnh tinh vắt vai nhưng mà hồi em mới chuyển vào đây, hú.hú.hú... thấy con gái miền Nam khen mình mà phê lòi mắt, rồi cái đợt em đi Mùa hè xanh nữa chứ, xuống miệt vườn Bến Tre, sướng tàn bạo luôn. Nói thế thôi, chứ phải công nhận trai Nam nó thật quá các bác ạ. Thật quá, thật đến nỗi ngớ nga ngớ ngẩn ấy chứ, nhiều lúc thấy mà tức sao chúng nó hâm thế, nhiều lúc thấy tội nghiệp chúng nó. Nói vậy thôi, các bác đừng có mà tin hết nhé, trai cũng có dăm bảy loại các bác mà đụng mấy tên ở quận 5 hay 10 thì liệu hồn, "ranh nhất trần gian" đấy.
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua là con gái SG hiếu khách và biết nói lời ngọt ngào, hơn nữa phải lịch sự khen chứ ai lại chê người đi làm chiến dịch mùa hè xanh bao giờ. Té ra con trai HN lại bị bệnh tưởng bở nữa à? hơi nguy hiểm à nha!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này