con trai Hà Nội Có chủ để con gái Hn giờ cũng phải có chủ để con trai Hn chứ nhỉ... Các chị các e hay cả các anh vào cho í kiến về zai Hn nào... Theo em thì zai HN gă lăng vs tình cảm....
Các bạn của em hầu hết là người Hà Nội nên em không rõ, mà bạn là con trai lại càng ít. Nhưng gặp một số người thì em thấy con trai Hà Nội cư xử khéo léo và lịch thiệp chỉ không biết so sánh thì như nào. (chỉ là suy nghĩ của em thôi nhé)
hehe..a tưởng bạn e đều là ng Hn thì biết rõ quá đi chứ..em cứ lấy bạn e là ra mà..hehe.... nhưng mà e nói khéo léo lich thiệp..zai Hn ông nào vào nghe chắc phổng hết cả mũi...
Hì, ý em là không biết phải so sánh thế nào với các bạn ở nơi khác. Nếu là người Hà Nội chắc anh khéo bị vỡ mũi mất rồi ý nhỉ? Thế ý anh thấy các bạn Hà Nội thế nào? P/S: đặc biệt em nghĩ họ cũng yêu Hà Nội...
Thế nào được gọi là Trai Hà Nội : - nguyên quán hà nội - nơi sinh hà nội - hiện tại ở hà nội bao giờ có chuẩn hà nội thì em mới nhận xét