1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Hải Dương là người như thế nào

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi TMP, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    em thật là, cái topic dính ngay ở trên cùng, to đùng đoàng thế mà ko nhìn thấy à !? chị đảm bảo mắt em ko cận loạn thị = mắt chị được ! hà cớ gì không nhìn thấy ?! Hay là vào HDB chỉ nhìn mỗi topic " Con Trai Hải Dương là người như thế nào " thôi à !? Nếu em muốn đi thì chẳng có cớ gì lấy lí do super chuối là "nhưng mà TMp đâu biêtd chỗ họp ở đâu .. chẳng có ai nói cho TMP biết cả... hic hic " ... muốn đi là tự khắc biết hết !
    Thật hết nói với Tmp luôn ! bó toàn thân luôn !
  2. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ra là thế.. tiếc thật ... nghĩ lại thấy buồn quá.. chỉ mọt chút lơ đãng là............. hic hic
    từ sau TMP sẽ chú ý hơn.. thành thật xin lỗi mọi người
  3. Griever

    Griever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con trai HD là người như thế nào ư? Để Griever nhận xét nhá nhưng nói trước với mí bồ là Griever hổng phải là người HD đâu à nghe!
    Thực ra Griever hổng biết nhìu con trai HD, mình chỉ biết một người và như thế đối với mình đã là quá nhiều rùi ( trái tim của Griever và cả tâm trí nữa dường như là không đủ để lưu trữ những hình ảnh về người ấy). Bây giờ nếu cho mình một điều ước thì mình sẽ ước không có con trai HD hay đơn giản hơn là không có hắn.
    Hắn đã xuất hiện một cách "tình cờ" (mãi về sau mình mới biết cái tình cờ của hắn được lên kế hoặc đâu đó có hơn 1 tuần thui mí bồ ạ). Hắn không đẹp trai cỡ Bradpit nhưng cũng đủ để trái tim của cô SV năm 1 cùng lớp loạn nhịp. Hắn không thông minh cỡ Edinson nhưng những câu nói của hắn có thể làm không phải chỉ những cô cậu sv trong lớp cười đến vỡ bụng mừ ngay cả mí giảng viên nghiêm khắc nhất mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng cũng có thể bỏ qua. Hắn cư xử với mọi người thì mình nghĩ rằng Kiều phong có sống lại thì cũng chỉ làm được đến thế là cùng. Việc học hành thì nếu như không có hắn trong lớp ắt hẳn đã chẳng ai là đối thủ của người học giỏi thứ 2. Nói chung hắn là một mẫu người theo quan điểm của Griever thì đúng là a half mừ Griever vẫn tìm kiếm. Hắn cũng đã nói như thế với Griever và có lẽ đó là điều nghiêm túc nhất mà hắn từng nói với mình (mình có thể thấy điều đó trong mắt hắn). Thế nhưng bây giờ thì sao? Mình chỉ biết chắc một điều là cả mình và hắn đều đang rất nhớ nhau thế nhưng sự kiêu ngạo đã ngăn cản và cả 2 đang sa lầy. Buồn quá mí bồ ơi.....
  4. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Con trai HD là người như thế nào ư? Để Griever nhận xét nhá nhưng nói trước với mí bồ là Griever hổng phải là người HD đâu à nghe!
    Thực ra Griever hổng biết nhìu con trai HD, mình chỉ biết một người và như thế đối với mình đã là quá nhiều rùi ( trái tim của Griever và cả tâm trí nữa dường như là không đủ để lưu trữ những hình ảnh về người ấy). Bây giờ nếu cho mình một điều ước thì mình sẽ ước không có con trai HD hay đơn giản hơn là không có hắn.
    Hắn đã xuất hiện một cách "tình cờ" (mãi về sau mình mới biết cái tình cờ của hắn được lên kế hoặc đâu đó có hơn 1 tuần thui mí bồ ạ). Hắn không đẹp trai cỡ Bradpit nhưng cũng đủ để trái tim của cô SV năm 1 cùng lớp loạn nhịp. Hắn không thông minh cỡ Edinson nhưng những câu nói của hắn có thể làm không phải chỉ những cô cậu sv trong lớp cười đến vỡ bụng mừ ngay cả mí giảng viên nghiêm khắc nhất mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng cũng có thể bỏ qua. Hắn cư xử với mọi người thì mình nghĩ rằng Kiều phong có sống lại thì cũng chỉ làm được đến thế là cùng. Việc học hành thì nếu như không có hắn trong lớp ắt hẳn đã chẳng ai là đối thủ của người học giỏi thứ 2. Nói chung hắn là một mẫu người theo quan điểm của Griever thì đúng là a half mừ Griever vẫn tìm kiếm. Hắn cũng đã nói như thế với Griever và có lẽ đó là điều nghiêm túc nhất mà hắn từng nói với mình (mình có thể thấy điều đó trong mắt hắn). Thế nhưng bây giờ thì sao? Mình chỉ biết chắc một điều là cả mình và hắn đều đang rất nhớ nhau thế nhưng sự kiêu ngạo đã ngăn cản và cả 2 đang sa lầy. Buồn quá mí bồ ơi.....
    Nghe mà não lòng quá......!!! TMP đang buồn đọc xong bài này còng buồn hơn
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    con pé này như là chán đời ý bà con ạ ????? em ơi , quê em nhiều sông núi , cứ tìm 1 trong hai thứ đó nhảy xuống từ trên cao là thấy một cuộc đời khác hẳn ? không phải đi hỏi người khác nhều thía đâu ! khứa khứa !
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc cái topic này càng thấy buồn cười gần chết! Mấy anh giai Hải Dương nhà ta có vẻ thật thà gớm, thấy gái là cứ bu hết cả vào đu đưa nhiệt tình!
    Mà em gái TMP (chẳng biết có phải gái xịn không, hay chú bỏ mịa nào giả mạo) thì cứ "ngây ngây thơ thơ" thỏ thẻ em chã với lại em chã. Bực cả mình! Ngứa cả mắt!
    Đếm đi đếm lại trong topic này có khoảng 100 lượt trả lời, riêng em chắc phải chiếm tới... 80! Chứng tỏ em rất quan tâm đến topic của mình, thế mà có dịp tốt nhất là dịp offline để biết giai HD là thế nào thì em lại chẳng biết! Chán mớ đời!
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Khà khà..tôi cũng đang đau đầu về darling đây ,chẳnglẽ lại nghe lời khuyên bác Minh...kiếm chỗ nào có sông nhảy xuống phát ...nhưng với điều kiện ở dưới sông phải có mấy em xinh như tiên mới được.
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mà nói chung rằng mấy anh " giai" nhà mình hiếu khách quá, bị " nó" lừa cho, vậy mà vưỡn chưa sáng mắt , tụi nghiệp quá....hehhehhe.
    Mà cái cô TMP cũng lạ, cô cứ vào chơi trò mèo vờn chuột với mấy anh HD nhà mình cũng hay nhỉ? rất ngây thơ nhé, chẳng biết đằng sau cái ngây thơ ấy là cái gì nhỉ? có vẻ mình bức xúc về cái vụ này lắm rùi đấy kiểu này lại chuẩn bị một vụ kinh điển đây, bà con chuẩn bị tinh thần nhá.
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ủa ui chuận bị tinh thần gì hả chị , em ấy ngây thơ thật thì sao , nếu thật thì chị định làm gì mà ko thật thì cũng định làm gì hả bà chị mod yêu rấu của iem
    nếu mà thật thì kệ bạn ấy các bác nhỉ , ngây thơ đâu phải là 1 cái tội fải hông nèo
    còn nếu như mà TMP giả zờ ngây thơ để lừa mấy boy box này thì .......cái này để mấy anh trong box giải quyết với TMP chị ạ , he he , chứ bạn ấy có động gì đến mí chị đâu , đúng ko nèo , hè hè , túm lại là em ko dây vào vụ này với chị đâu nha, em nghe nói con gái Quảng Ninh đanh đá lắm , mà em thì lại rất yêu đời , he he nên em xin kiếu ........
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Gái giang hồ tán vẫn hoài trơ trơ!
    Trai HD là phải dẩy này ghe hông!
    Giang hồ thì mặc giang hồ
    Anh đây cứ phải vồ vài ba cô.
    HIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....Khì khì

Chia sẻ trang này