1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Hải Dương là người như thế nào

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi TMP, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddie

    Reddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hải Dương hả! Tuyệt vời , trên cả tuyệt vời! Vì tui cũng là một boy ở Hải Dương mà!
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thiển cận ......nói không suy nghĩ ...chậc ....chưa lấy vợ được ....
  3. Griever

    Griever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn nói đến sự thiếu tế nhị hay sâu sa hơn là thiếu văn hoá ở đây. Tui cũng không ám chỉ việc mảnh đất cằn cỗi của các bạn vô tình đã tạo nên những tâm hồn khô cứng đến thế. Nhưng sự thật thì đối với anh bạn này, hãy thêm chữ duyên vào sau chữ Vô mà anh đang tự hào đeo trên mặt nhé!
    Tôi nghĩ là tôi có thể tìm được những người có văn hoá ở trên diễn đàn này để có thể chia sẻ những cảm xúc của mình. Thế mà anh chàng đầu đất này đã khuyên gì tôi đây?
    Thật không thể hiểu nổi! Tôi cứ tưởng là ở Hải Dương đã hoàn thiện phổ cập giáo dục tiểu học rồi cơ đấy!
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đáng đời ông Minh, suốt ngày đi bơm đểu, he he
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hi hi bis bis Griever Nhưng mà đừng nói tất cả nha em . Dẫu sao cũng có người nọ người kia mà . Chít pác Minh chưa ? khà khà . Griever Up pic lên đi em ơi . Con trai Hải Dương như anh thấy thích em và những người như em .
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Oài, tôi cũng chẳng bênh anh chàng vuthanhminh này, nhưng tôi nghĩ cần phải trao đổi với nữ đồng chí, chủ nhân của những dòng trên đây!
    Quả thực, tôi cũng không hào hứng tham gia cái topic này lắm, nhất là sau khi thấy chủ nhân của topic vô tình hay cố ý tỏ ra ỡm ờ (hay ngây thơ cụ) một cách quá lố! Nhưng dù sao tôi vẫn đứng ngoài, tò mò theo dõi những anh giai HD xử sự như thế nào!
    Mẩu chuyện của nữ đồng chí, kể ra cũng khá xúc động! Nhưng tình tiết của nó, nghe có vẻ quen quen, và đáng tiếc (hay đáng tự hào) vì có một anh chàng HD dính vào! Và tôi cũng chẳng bình luận gì về câu chuyện này, bởi bản thân tôi đã từng là nhân vật chính của vài mẩu chuyện tương tự thế! (Xin phép được tự kiêu một chút!)
    Tôi không biết nữ đồng chí quê ở đâu? Và đồng chí có cảm thấy bị chạnh lòng khi một kẻ nào đó thay vì chửi mình đồng chí, lại lôi cả quê hương của đồng chí ra mỉa mai, châm chọc, tương tự như những chữ mà tôi bôi đỏ ở đoạn trên! Nhưng với tôi, điều đó không thể chấp nhận. Cũng như tôi không thể chấp nhận những điều mà đồng chí viết về mảnh đất HD! Dù đồng chí có ngụy biện bằng những từ "không ám chỉ", "cứ tưởng"!
    Vài lời với nữ đồng chí! Nếu có chút hứng thú tranh luận, hoặc là chửi nhau cũng được, mời mở một topic mới. Vì khi đó, câu chuyện không thuộc phạm trù "Giai HD là người thế nào?"!
    OK?
  7. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh éo cần biết anh nào đã "chiến" em!!!! "
    Nhưng anh cũng éo nghe được những gì em nói, thế nào là:"Tôi cứ tưởng là ở Hải Dương đã hoàn thiện phổ cập giáo dục tiểu học rồi cơ đấy!'' giải thích cho anh cái sự tưởng này nhá!!!
  8. Griever

    Griever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ muốn ân hận về những điều đã xẩy và những gì tôi viết hôm qua cũng vậy. Nhưng có một điều không thể phủ nhận ở đây là sự nóng giận đã khiến tôi đánh mất chính mình. Các bạn chắc vẫn còn nhớ là tôi đã yêu đến quằn quoại một anh chàng HD. Ca ngợi anh ta bằng tất cả những gì mừ thực tế là vậy và hôm qua thì một anh chàng HD khác tôi nghĩ chắc đã khó chịu lắm nếu đọc gì tôi viết. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai xứng đáng nhận nó.
    Tui muốn nói với các bạn là dù mới tham gia 4rum nhưng những gì tôi cần ở đây là sự cảm thông, chia sẻ. Một topic mới để tranh cãi (hay thậm chí là chửi nhau như ai đó đã nói) tôi nghĩ sẽ không bao giờ là giải pháp ở đây!
    Tôi là một cô gái HN. Mọi người đều bảo tôi là một cô gái có cá tính nhưng tôi biết sự thật ở đây là tôi luôn luôn nóng tính và hành động vội vã. Trong quá khứ và cả hiện tại, tôi đã gặp không ít phiền hà và đau khổ bởi cái cá tính đó. Có nhiều điều cần nói đến ở đây nhưng tôi cho rằng sự quen biết giữa tôi và các bạn là chưa đủ lớn để tôi nói tiếp!
    Một lần nữa tôi muốn nhắc lại lời xin lỗi của mình và xin các bạn nhớ cho rằng đối với tôi trên đời chỉ có 2 loại người: người tốt và kẻ sấu. Không có người thành phố hay người nông thôn, người thủ đô hay người tỉnh lẻ, người giầu hay người nghèo... các bạn hiểu chứ!
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Griever ở đâu trên HN nhỉ? Griever đi học hay đi làm rồi ? Có người yêu chưa ( hỏi như cảnh sát điều tra ý hihihihi
  10. fantasyga_ga

    fantasyga_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không biết các thành viên hải dương thế nào và cũng chẳng biết nguời quản lí bóc này thế nào chứ tôi thấy vào đây chẳng có gì hay ho cả , vớ va vớ vẩn . Cái nói không nói toàn thấy nói những cái đâu đâu . Kạch đến già không vào nữa

Chia sẻ trang này