1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Hải Phòng -chỉ để yêu thôi !!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi lovely_cat, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To Yesterday : Anh nói bao giờ chả đúng, em nhỉ!
    To handsome : Có người bạn gái thân thì rất tốt nhưng cũng thử iu đi chứ?!?

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Toàn những lời nói không có căn cứ. Tôi không thích những lời nói như vậy. Có thể nói là rất lâu rồi tôi mới đi cùng một người con gái trên một đoạn đường dù là rất ngắn. Yêu ư, nếu như tôi biết yêu thì tôi sẽ yêu. Nhưng một con người cục cằn, thích nói dối, lừa đảo, và nhiều thứ xấu thì ai yêu và biết yêu là cái gì?
    Được handsomeboy_hp sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 27/02/2003
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Han som nói chiện cứ như là đang ăn chuối ấy nhờ,kin wá..he..he..he..
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ừ , cứ đi với người con gái trên 1 đoạn đường , nếu có người nhìn thấy lại cứ nghĩ là người yêu mới chết chứ , cái này thì mình bị nhầm cơ số lần rồi .. he he ... người yêu thì phải ngồi sau có vẻ khăng khít ấy , hé , thế mới được phép nghĩ là người yêu , handsome nhở ..
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  5. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,qua đó có thể thấy bạn của anh Thọ có vấn đề về suy luận,ihihih
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thía cho em hỏi nhỏ bác một câu hơi chuối củ một tí : thế nào thì gọi là " ngồi sau có vẻ khăng khít " ạ ? Bác kinh nghiệm thía , ko nên giấu kinh nghiệm của mình như vậy chứ ạ !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    he , cái này chẳng phải là kinh nghiệm gì , em đi đường cũng có thể đoán được ra là 2 người nào yêu nhau chứ , nếu ko nói như river thì em ko có khả năng suy luận đấy . Còn "khăng khít " thì em tự nghĩ và tự trả lời cho bản thân đi ( lớn rồi mà ) ... thế nhé .
    Tạm dừng vấn đề này ở đây , ta quay lại chủ đề đi nhở .. Con trai Hải phòng - chỉ để yêu thôi .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thì chỉ con gái Hải Phòng mới nói được thôi à, me ở ngoài vùng phủ sóng mờ, biết thế nào được, hì hì.
    No love so true as love that die untold
  9. BaotuyetZamo3

    BaotuyetZamo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hê, tui thấy quái vị cãi nhau lâu thía nhỉa. Có gì mà phải cãi nhau mãi thế. Cứ cho là con trai Hp chỉ để yêu thôi - tức là không thể lấy được thì sẽ dẫn đến một chuyện tui nói ngay sau đây :
    Con trai Hp không thể lấy được vợ ---> Người HP bây giờ toàn là con cháu của những người từ tỉnh khác đến ----> số trẻ em sinh ra hàng năm của HP là ... ( he he tui không có số liệu cụ thể ---> không dám nói nhưng mà nói chung là rất nhiều) ----> mỗi năm phải có khoảng từng ấy người đàn ông từ tỉnh khác đến (???) vì có thể nhiều gia đình đẻ nhiều con nhưng mà có thể người vợ cũng là từ tỉnh khác thôi thì tui cứ cho là bằng nhau + Con trai HP không thể lấy vợ được không thể đi đâu lấy vợ được nên tốt nhất là ở HP mà gặm nhấm nỗi buồn ( không thể giải quyết được -he he) ---> sau bao nhiêu năm rồi thì HP lấy đâu ra đất mà đủ cho người ta ở ???? Bó tay
    To bigtoe 1 : Bố của bigtoe chắc là người từ tỉnh khác đến ---> gợi ý bố của bigtoe đi nơi khác ngay hoặc là đừng có sinh con trai vì nó sẽ không thể lấy vợ được đâu -
    To bigtoe 2 : Hãy xem lại chính mình vì có thể bạn của bigtoe toàn người "nhão nhoét chảy nước keo kiệt bủn xỉn, kinh dị" (he he xin lỗi anh em HP vì tui phải để nguyên văn câu nói này ) là đúng thật nhưng ........................................... "muốn tìm hiểu tính cách ai đó hãy xem bạn của anh(cô) ta" câu này là danh ngôn đó và không thể sai được <------------- bigtoe có hiểu không nhỉ
    To bigtoe 3 : Hãy xem topic Con gái đẹp bây giờ ít thế ..... hay đại loại cái gì giống thế ([:D]) để xem ý kiến của tui nhé.......
    To Lovely_cat : Cat không có lỗi là chê con trai HP nếu đúng là đó là ý của một người bạn của Cat ......... nhưng mà chả lẽ Cat không tiếp xúc với con trai HP bao giờ hay sao mà không thể tự nhận xét về con trai HP ( he chắc là chưa bao giờ gặp tui rồi ) để mà nói cho cái người mà nói câu kia - tức là bạn của Cat đó biết con trai HP như thế nào ?????????
    To all : Con trai HP mà không thể nào lấy vợ thì .......... tui biết lấy ai ..... hay là khai gian giấy khai sinh đi nhỉ ....
    Nói chung là tui thấy sự thật là bọn bạn tui lên HN chúng nó lại được người HN ( những người chủ nhà và bạn bè ) rất quý ..... còn lý do tại sao thì ..... trời biết, ... đất biết, ... tui biết, ... bạn ........có thể sẽ biết () bye bye
    À ai thấy tui nói hay thì vote sao cho tui nhé cảm ơn nhiều vì tui chưa có ai vote sao nào cả, hôm nào sẽ tham gia vào việc tìm bài hát lấy sao như thằng Đức mới được ----->------->

    Blizzard_Zamo[​IMG]
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi,con trai hải phòng là đỉnh nhất,vì trong số họ có người trong trái tim tôi,có người mà tôi yêu,có người mà tôi thương nhớ,có người mà tôi.............he he he nói hơi nhiều rồi
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you

Chia sẻ trang này