1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HAI TỪ " GIAN DỐI"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jazzlinh, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. big_panda2783

    big_panda2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói thì bạn cũng đã có không ít lỗi trong câu chuyện vừa rồi,lẽ nào khi hắn ta tán tỉnh bạn mà bạn không hề biết tí teo nào ve hắn cả,bạn vô tâm hay là bạn mù quáng,dĩ nhiên tôi sẽ rất thông cảm vì trong tình yêu ít ai luôn luôn sáng suốt,sẽ gặp những trục trặc và chỉ có thể từ những trục trặc đó mà hiểu nhau và yêu nhau hơn thôi,bạn dungằ cho rằng người ta lừa dối bạn mà bạn hãy tự tìm hiểu xem vì sao mình lại không phải là sự lựa chọn số một của người ta.Chúc bạn vui và may mắn
    mot y kien tuyet voi ko binh luan them
    --------------------------------------------------------------------------------
  2. dot_nhu_mitdac_new

    dot_nhu_mitdac_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có lần người ấy đã hỏi chị : ?<m có hận anh không?
    "Trước kia thì có, nhưng dần dần em nhận ra em sinh ra vốn không biết căm ghét ai bao giờ, chỉ có điều bây giờ em đã học được cách hối hận trước khi mình làm, và khi định làm, định quyết định việc gì quan trọng, phải cân nhắc thật kỹ"
    Có thể người đó đã yêu chị theo cách của anh ta, và cũng làm chị đau khổ, theo cách của anh ta (có lẽ là nỗi đau đó còn tồi tệ hơn em nhiều), nhưng chị đã vượt qua được.
    Em gái ơi, cuộc sống còn ở phía trước. Cứ sống đi. Hãy học cách mỗi bước đi trong cuộc sống, lại tự nhìn lại mình, em sẽ thấy mình đã làm được những gì. Mở lòng mình với mọi người em nhé. Em sẽ thấy, một con người đó không phải là tất cả. Hãy rộng lượng, hãy sống chân thành với mọi người em sẽ nhận lại những gì mà em mong ước.
    Chúc em hạnh phúc.
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói như vậy được. Lòng người khó lường lắm chứ không phải tại cô bé đấy có lỗi.
    Bạn có khi chẳng hiểu ý rồi. "Gian dối" ở đây là không yêu người ta nhưng mà vẫn cưa người ta, và có người yêu rồi nhưng mà vẫn tán tỉnh cô gái khác.
    Xuong_rong_78
  4. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn xương rồng này ! bạn không hiểu gì thì có,chưa thấy người nào không nhận ra sự dối trá ngay trước mắt mình như thế cả,chỉ có thể là mù quáng hoặc là cố tình không nhận ra sự thật mà thôi...........
    hoàng
    Được hoangcung sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 04/11/2002
  5. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ha ha nói buồn cười quá
    Người ta nói" con gái yêu bằng tai" quả không sai.Chính vì thế mới tạo điều kiện cho con trai có thể nói này nói kia.Rồi sau đó lại đổ thừa rằng con trai hay "gian dối"...........như vậy thử hỏi rằng lỗi tại ai đây?????????????

    Lỗi tại con trai hay con gái???????



    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Có thứ này mình muốn các bạn cùng nghe và cho ý kiến nhé:
    Có một chàng trai ngồi cùng với mọt cô gái,họ noi chuyện với nhau.
    Chàng trai:em gái,anh chỉ xem em như một người em gái..
    Cô gái: Em gái sao? hai người không thể là anh em khi không chung giòng máu và cũng không có tình bạn thực sự giữa người đàn ông và người đàn bà mà chỉ có tình yêu ở cấp độ này hay khác mà thôi.........................
    Đó con gái bây giờ như thế thử hỏi làm sao nói con trai gian dối được chứ.Khác gì là ép buộc người ta không??????????????
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  7. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    co mot cau noi, ma toi tam dac nhat.ban biet khong?(niem tin khong nghi ngho la niem tin chet)do thu hoi coi?khi yeu phai dan do chu,phai luong truoc chu,roi bi nguoi ta the nay ,the kia.roi roi roi....tram ngan cai roi....roi do thua!!!!
  8. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này