1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HÀNG HẢI THIỂU NĂNG TÌNH CẢM HAY...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI HÀNG HẢI THIỂU NĂNG TÌNH CẢM HAY...???

    Em không học VIMARU nên em không dám chắc ý kiến của em là đúng, nhưng qua những gì em thấy và nghe thấy thì con trai Hàng Hải hay ít ra là con trai Hàng Hải trong BOX này sống khô khan quá!

    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Sao lại mất lòng tin vào con trai HH bọn anh thế em ? Nếu nói là bọn anh khô khan , cũng đúng , nhưng không phải ai cũng như vậy đâu em ơi , cũng có người này người kia chứ em ? Như anh đây chẳng hạn , em thấy anh khô khan đến vậy sao ?
    A Smile Can Bring You Near To Me
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Rica ơi em không biết dân Hàng Hải vùng vẫy trong nước à. Khô là khô thế nào??
    My love for you is immortal
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Dân Hàng Hải vùng vẫy trong "nước"nhưng mà "nước" có thấm được vào tình cảm của các anh đâu! không chỉ vậy em còn mới phát hiện ra một điều rằng con trai Hàng hải không được lịch sự cho lắm: đang nói chuyện với một cô gái bỗng nhiên bỏ đi mà không nói một lời nào. Cho dù cô ta có xấu xí, thô kệch tới mức nào đi nữa thì có cần thiết phải bát lịch sự tới mức đó không???
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  5. traitimmuathu1982vn

    traitimmuathu1982vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ai bảo các bạn là trai hàng hải ko co tình cảm vay
    các bạn nhầm rồi .Mỗi con người chúng ta ai cũng co s tình cảm riêng của mình chứ cho nen bạn ko thể khẳng định rằng trai hàng hải là thiểu năng tình cảm được
    mong các bạn hãy nghĩ lại chân thành cảm ơn

  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mọi luận cứ đều phải có dẫn chứng rõ ràng ,mọi lý luận đều phải có thực tiễn ,một sự việc luôn luôn có hai mặt và có rất nhiều chiều ,em nói cái gì cũng phải cụ thể ,không thể đánh đồng mọi thứ như vậy được ............
    Các bác VIMARU thấy tớ thuộc bài kinh không ......ai bảo nó khô khan đâu nhể ,cũng có lúc cần dùng đấy thui
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  7. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi các bác HH đâu có khô khan tui làm chứng hộ đây
    Các bác HH chỉ thiếu nước thui

    Thanh Huyen
  8. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    em ui cũng fải tuỳ từng khoa chứ nhỉ
    em mà nói vậy sẽ làm nhiều bác dân HH bể tim đấy
    he he

    ông TUẤN và ông CHIẾN thể hiện đi chứ nhể
    To live is to Die
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO TINHBIEN: Em nêu dẫn chứng rồi đó thôi. Xin nói rõ thêm: con trai khoa công trình. Tình hình cứ thế này thì dân hàng hải mang tiếng xấu không phải là oan và em ủng hộ dân hàng hải là sai lầm wá( nói thế này thì có lỗi với ba em wá, nhưng em vẫn phải nói )
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    bà saly không xen vào chuyện nội bộ,thể dục còn lười nữa là thể hiện,nói thật đấy,như thế nào thì cứ để thế thôi chứ tại sao phải thay đổi,tôi chắc là chẳng mấy người hay một tập thể có thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu,mẹ tôi hay bảo là tôi đã cứng đầu còn hay bò ngang hehehe thế cũng hay hay nhỉ
    (((((())
    C@@
    ///()_()\\_____
    ___|____|____|
    ____|____|____|
    __|____|____|



Chia sẻ trang này