1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HÀNG HẢI THIỂU NĂNG TÌNH CẢM HAY...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO NGOTAU: Anh không chỉ cứng đầu thôi đâu mà còn cứng cả chân luôn ấy! Khô hơn cả đá!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Sao Rica đả kích trai Hàng Hải nhiều thế nhỉ. Có vấn đề gì với trai HH vậy em. Có cần anh giúp không???
    Mấy bác khoa CTT và ĐKT làm gì girl Trần Phú để cho em ấy nói thế vậy. Thể hiện đi chứ. Come on
    My love for you is immortal
    A bell is not a bell until someone rings it.
    A song is not a song until someone sings it.
    Love is not love until someone receives it.

  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe câu " chân cứng đá mềm chưa"? Anh cứng tới mức đá nó mềm rồi mà vẵn còn cứng đấy, nói mà không bao giờ chịu rút kinh nghiệm!
    To Marco: dân công trình trường anh làm em thấy hụt hẫng quá. Từ trước tới giờ em vẫn nghĩ dân HH không được như ba em thì cũng phải lịch sự một tẹo chứ ai ngờ....
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  4. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ
    Chiến bủm ghét thế, tui cũng là thành viên thì tui cũng fải lên tiếng nhận sét chứ
    dù sao cũng fải ủng hộ em RICA chút chứ nhảy?
    ông ko thấy là em ấy đã dũng cảm:một mình chống lại
    mafia à?
    nhưng ông với ông tuấn có vẻ thân nhau nhể, hay la để tui post một bài ca ngợi cái tình bạn của hai ông nhé OK?

    to:RICA em thật dũng cảm hứt hứt



    To live is to Die
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO SALY: Cám ơn bà chị đã ủng hộ em. Hình như ở đây có mỗi hai chị em mình chiến đấu với mấy ông hay sao ấy chị ạ! Còn dũng cảm thì em không dám nhận, chỉ vì thấy điều bức xúc quá nên phải nói ra thôi mà em lại là nạn nhân mới khổ chứ!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  6. Banchantrai

    Banchantrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con trai hàng hải chắc chắn là không như Rica nói rồi!Mình nghĩ con trai hàng hải không thể gọi là thiểu năng tình cảm được.
    To Rica:Ai cũng biết bố cô đã từng học ĐHHH rồi.Và bây giờ là Master.Khỏi phải quảng cáo thêm nữa,nghe chán không thể chịu được.Cứ đọc bài của cô thì lại thấy liên quan tới ông già cô.Chẳng hiểu nữa?
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu rồi đấy ,mọi người kiềm chế một chút đi nào
    To banchantrai : bác phải biết tôn trọng niềm tự hào của người khác một chút chứ ,em nó còn bé thiếu gì cách để bảo ,nếu bác không thích ai băt bác đọc đâu . Tóm lại bác hơi mất lịch sự rồi đó .
    To Chiến bủm ,Nga nghẹo : làm một bài topic về tình yêu của ba chúng ta mới đúng chứ . thế này nhé : chiến bủm yêu Nga ngố ,nga ngố yêu Tuấn lãng tử hè hè ,nhưng thật là chớ trêu ,Tuấn lãng tử lại iu .......................... ( ai mà chả biết ,khoi phải núa ) hi hi ngại quá đi mứt
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  8. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các người lại ép tôi không được nói lên những gì tôi muốn nói? Quyền tự do ngôn luận đã được nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN ban hành rồi, tôi được phép nói những gì không ảnh hưởng tới quyền lợi của mọi người, còn nghe hay không là quyền của mấy người!
    TO TINHBIEN: Có khi sau buổi họp tới em bye bye anh, ngotau và VIMARU thôi, mất tự do thế này thì em chẳng cần! Em nói con trai hang hải thiểu năng tình cảm quả là chẳng sai! Nói với con gái như thế mà vẫn thản nhiên được! Sợ thật đấy!!!
    SÔNG SẼ MÃI CHẢY VỀ BIỂN KHƠI!
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thôi đi mấy bác HH sai rồi ,xin lỗi đi.
    Người ta góp ý đúng thì phải biết nghe mà sửa chữa chứ.Ai đời cứ cãi như phá ấy.

    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  10. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    TO ALL: Sau một ngày suy nghĩ, em đã quyết định sẽ chiến đâu đến cùng với trai Hàng Hải! Những ai không muốn nghe thì đừng đọc bài của em, còn đã đọc rồi thì đừng động chạm tới ba em( còn nếu như là phản bác, phê phán em thì em sẽ tiếp thu). Mong các anh đọc và chấp nhận!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#

Chia sẻ trang này