1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HÀNG HẢI THIỂU NĂNG TÌNH CẢM HAY...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 27/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi,RICARICA đừng bao giờ bắt anh ăn cái món bổ tim đấy nhé,ăn vào thì bổ tim nhưng mà chỉ sợ chưa ăn được miếng nào thì đã rụng tim rùi.
    *(^..^)**(^..^)**(^..^)*



  2. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Các anh có gan nấu mà không dám ăn sao? Các anh không dám ăn mà lại đem đi mời người khác!!!!!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chà, chủ đề của bài này hay, rất đáng đọc, những bài post đầu tiên cũng có giá trị, nhưng càng thêm thời gian thì cái chủ đề này bị biến thái đi quá. Mình là con trai mà đọc những bài gần đây thấy cũng chối tai quá. Không còn là hội thoại trên tinh thần xây dựng bài với nhau nữa mà là khẩu chiến rồi. Chán thật.
    Tốt nhất là khoá cái chủ đề này lại.
    To ricarica : hình như bố mẹ của em làm việc liên quan đến Hàng Hải đúng không. Nếu đúng thì về hỏi thử mẹ em xem bố em có khô khan không ?????? Anh nghĩ rằng mẹ em sẽ lắc đầu đấy.
    Not easy to die in this life

  4. Banchantrai

    Banchantrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói kiểu gì thế hả Rica?Em lại còn chê trai hàng hải à?Đừng chê nữa nghe em?Không thì...............Tọng sâu vào mồm em đấy?(Thông cảm hơi cục cằn một chút)
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em nói là con trai Hàng Hải bây giờ, chứ thời ba em thì miễn chê!
    To banchantrai: Anh ăn nói cho cẩn thận một tí nhé! Nói với con gái như thế thì hỏi anh có bất lịch sự không?
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  6. Banchantrai

    Banchantrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận cũng hơi bất lịch sự nhưng mà anh hổng chịu được nữa rồi đấy!Miễn sao em đừng nói xấu con trai Hàng hải nữa là được rồi.Anh cũng không giành với ai đâu?Cho anh hỏi nhỏ nhé?Có phải em hơi thiếu thông minh không?.Nhìn trán em ngắn thế cơ mà!khớ khớ khớ khớ..........
    To ngotaulai:tôi không nói ông đâu à?Dại gì động vào quan chức chứ.Khỏi cần quảng cáo phone nhé.
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà!
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  8. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    cái ông nà chân này chắc bị ghẻ chân rồi laong lên cả mồm nói với con gái chẳng giữ gìn.
    To rica em chấp với người như thế làm gì
    to ngố tàu : em trai không cần phải làm to chuyện
    to tình biển: Đời cho mỗi người một lọ muối vậy ông dốc nó vào đâu hết rồi mà cười thiếu muối thế hơn nưóc ốc
    Đố ai đẹp hơn được NUNO GOMES
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To Banchantrai: Tôi không nói xấu. Tôi chỉ nói sự thật. Tôi không nói tôi thông minh nên không cần anh phải đính chính. Cám ơn!
    To ngocconuong: Chị không phải lo, chẳng ai làm em bận tâm đâu!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  10. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái người này, chẳng còn chú ý đây là topic gì nữa!!!
    Chuyển chủ đề đêeeeeee!!! Ta thống nhất với nhau thế này nhá: con trai hàng hải ko thiểu năng tình cảm, thậm chí họ còn giàu tình cảm, sống có tình có nghĩa.....(có vẻ hơi quá nhỉ)
    Ai nghĩ cái topic nào khác đi cái nhể? Bác nào là mod, khóa béng cái chợ buôn dưa lê này lại đi!

    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này