1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HÀNG HẢI THIỂU NĂNG TÌNH CẢM HAY...???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ricarica, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duccuong19782002

    duccuong19782002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. duccuong19782002

    duccuong19782002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh không bênh vực dân hàng hải. Anh cũng là dân hàng hải anh hiểu, nhất lại la dân đi biển. Không phải ai cũng như nhau đâu em ạ. Khi anh nghe em nói là dân hàng hải như vậy anh cũng ngạc nhiên lắm. Cũng không trách được, mà em lại là nạn nhân nên em mới thấy như vậy. Hãy nhìn 1 cách tổng quát hơn. Anh nghĩ em se thấy khác đó. duccuong19782002
  3. duccuong19782002

    duccuong19782002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh tới cùng em nhé. Lênin nói chi co bạo lực cách mạng mới dành được chính quyền thôi. Duccuong19782002
  4. sat_thu_mat_dat

    sat_thu_mat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    mình là lan anhhân hạnh dược làm quen bạn
    bạn có thể gửi lại mail cho mình nếu bạn muốn
    mail của mình là:nucuoihanhphuc@yahoo.com
  5. Neptune_as

    Neptune_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác ricarica này!
    Theo như bác nói hinh như tui thấy bác có vẻ ưa những người hơi hơi lãng mạ thì phải?
    Bác bảo con trai HH thiểu nảng tình cảm à? Thế tại sao bác lại tự nhận mình la phu nhân tương lai của cái ông nào là "trưởng ban tuyên truyền "gì đó.Mà hắn ta chắc chắn made hàng hải rùi. Vậy thì con trai Hàng hải cũng khá lãng mạn đấy chứ.
    Tui tặng con trai hàng hải một bài thơ nhé. Nếu bài thơ này dân Hàng Hải không đọc thì tui đồng ý với bác.

    Em có là cầu tầu
    Đón thuyền anh cập bến?
    Em có là đảo xa
    Chờ thuyền anh vượt biên?
    Nơi anh vừa đi qua
    Là nơi chưa từng đến
    Tình yêu như trái chín
    Chắt mật từ thời gian
    Từ bao giờ mắt em
    Dồn anh vào thương nhớ
    Lời thăm chừng vô cơ
    Vây kín mảnh trời riêng
    Từ bao giờ con tim
    Ấm niềm khao khát lạ
    Em có là cầu tầu?
    Em có là đảo nhỏ?
    Mình là cái búa. Đời là cái đinh
    ====> Mình phải làm chủ
  6. sat_thu_mat_dat

    sat_thu_mat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn
    mình là lan anhmình rât vui dược lam quen với tất cả các bạn
    câu nói ưa thích nhất của mình làtự do muôn năm
    tuấn anh
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Híc, đề nghị neputne cải chính ngay nhé! tôi nói tôi là phu nhân của " trưởng ban tuyên truyền" hồi nào hả? không sử ngay thì tôi nói trước là tôi sẽ xoá bài này đây! Xâm phạm quá mức tới đời tư cũng như danh tiếng người khác !
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
    Được ricarica sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 09:52
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui ! Vậy thì làm phu nhân của trưởng ban thông tin có được không hả em , em cho anh bít câu trả nhời đi nào ,anh chờ câu trả nhời của em đó nha ............
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  9. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    minh thi moi chi la mot hoc sinh cua truong ptth dan lap hang hai truc thuoc quan ly cua truong dh hang hai thoi nen that su chua hieu het ve cac anh chang hang hai.nhung sau mot thoi gian truong minh xay dung tui minh duoc hoc chung voi khu voi sinh vien hang hai thi thay cac chang trai cua truong nay tan gai rat gioi,mieng luoi thi deo nhu keo cao su.va tinh cam thi hat la menh mong ho co the tan may chi mot luc do.hiiih
    chac nhung dieu minh noi nghe ko dung lam voi mot so chang o hang nhung no lai la hien tuong chung.dung ko ha cac ban.
    thanh thuy
  10. Neptune_as

    Neptune_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hà! Nhầm nhọt à, mà cũng nổi nóng kinh quá. Đúng là phu nhân ......tương lai của trưởng ban đối ngoại có khác. Mà ở box này lắm trưởng ban linh tinh quá( tổ chức như vậy thì sự cố mắc phải là đương nhiên) , nhầm nhọt như vậy là phải.
    Mình là cái búa. Đời là cái đinh
    ====> Mình phải làm chủ

Chia sẻ trang này