1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai hay con gái có trước?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi htna, 29/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc-con-quai-dan

    nhoc-con-quai-dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tui nè , tui không chiến mà chỉ muốn đứng về phía girl thui , tui nói con gái có trước .
    Sống la để ăn và để cãi nhau
  2. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Không chiến hả, thé thì cãi nhau đi cho nó sôi nổi.
    NHẤT ĐỊNH CON TRAI CÓ TRƯỚC!
  3. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện không đâu vào đâu cả . Thế bác nói con vịt hay cái trứng có trước nào ? Con gái à , con trai nữa chứ ...... ôi thôi một loạt thứ rắc rối .Con gái hay con trai có trước nhỉ ? Theo tôi thì con trai có trươc đó . Bởi vì nữ là " phụ " mà còn nam ai nói là phụ đâu ,.......... phải không ?người ta gọi là phụ nữ mà . Phụ thì làm sao có trước "chính " được chứ !
  4. DoXuanSy

    DoXuanSy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng..."thái giám có trước"
    thử nghĩ mà xem....
    sự hình thành sự sống trên trái đất.
    Bắt đầu từ các loài rong tảo
    rồi đến các loài cá(mà là các loài cá lưỡng tính)
    sau rồi mới lên bờ....sản sinh ra động vật lưỡng tính....
    rrồi mới xuất hiện hai ggiống "đực và cái"
    ....cuuối cùng xuất hiện loài vượn người..và đến bây giờ là chúng ta..
    Vậy thì "Thái giám có trước" (vì trước khi phân chia đực...cái thì loài lưỡng tính đã xuất hiện từ lâu)HAPPY NEW YEAR
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa con người sinh sản vô tính. Sau này vì ăn phải trái cấm mà phạm thượng nên bị thượng đế tách ra làm giới. Con người xưa kia sống trong hạnh phúc không âu lo, giờ phải chịu nhiều đau khổ, phải trăm phương ngàn kế tìm cho mình tình yêu và hạnh phúc kể cả việc tranh luận với nhau xem mấy chục nghìn năm về trước trai hay gái có trước để rồi sau này yêu nhau lại cũng phải cố vươn gân cổ lên để nhường nhịn lẫn nhau !
  6. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cả lò nghe chuyện cổ tích đê!!!
    Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, khi trái đất chỉ còn là 1 khối bụi trong khong gian, qua bao nhiêu sự biến đổi vật chất, các fứ hoá học, tập hợp với nhau lại thành một hành tinh... từ đó đã có bao nhiêu thời kỳ xảy ra,.....
    Có ai kể nốt hộ mình đến khi có con trai và con gái với!!!
  7. Romeo_Montagiu_new

    Romeo_Montagiu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    khi chiến tranh thế giới thứ 3 kết thúc, con người bị diệt vong. tại một khu rừng nhiệt đới nọ, một con vượn đực và một con vượn cái ôm nhau "chúng ta làm lại từ đầu" hehe tèn tén ten...

    yêu 50 chọn 10 lấy 1
  8. htna

    htna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bạn nhưng tôi vẫn thấy tôi nói hơi bị đúng.
    Xin cảm ơn đã cho tôi hiểu biết thêm.
  9. nhoc-con-quai-dan

    nhoc-con-quai-dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con gái tui có chữ phụ nhưng có ai bảo là con trai có chữ chính ko ? cho nên ý kiến này bị bác bỏ .
    Bác conan767 kia nhá , bác thích chiến tranh thì chiến luôn . ( gân cổ lên gào ) CON GÁI CÓ TRƯỚC , CON GÁI MUÔN NĂM!
    ( nói vậy thui chứ vấn đề này cũng hơi xương đó nha ).
    Sống la để ăn và để cãi nhau
  10. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    "Sống là để ăn và để cãi nhau" ---> bắt đầu thể hiện rồi đấy hả?
    Đừng cố cãi làm gì, CON TRAI CÓ TRƯỚC! Chữ phụ trong chữ phụ nữ chỉ để phân biệt thôi. Vì thế không cần phải có chữ chính cho con trai.

Chia sẻ trang này