1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai hay ngủ mơ bị XxX phải làm sao , con gái có thế không ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklov3, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ngay xưa tôi học Y,giấc mơ thực ra là fản ánh cơ thể,mà cụ thể là vỏ não,bởi vì tất cả mọi việc dù bạn ko ngĩ nhưng nó vẫn in vào vỏ não,và khi tối đến vỏ não sẽ giải fóng theo cách riêng của nó.Cái này khoa học cũng chưa ngiên cứu được nên những giấc mơ kì quái thì chịu,chắc là do co chế hoạt động của não.
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ( hồi tớ mới dậy thì ) tớ cắm đầu cắm cổ lao vào đọc S.Freud - Cha đẻ Phân tâm học, chỉ vì thấy cái tiêu đề có dính dáng đến chữ ********. Hu hu, cái thời đấy mới ngu dại làm sao.
    Ông bác sĩ í nói nhiều nhưng tớ hiểu thì rất ít ( bây giờ cũng vẫn vậy ). Đại loại là thế này: Tận trong đáy sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người đều tồn tại những khát vọng, những ẩn ức về tính dục mà con người đó ko thể thể hiện ra ngoài, không thể thoả mãn nó, do những rào cản về văn hoá, môi trường, điều kiện thể chất, sinh lí.... Sự dồn nén, kìm hãm những khát khao đó sẽ được giải phóng ra ngoài thông qua những giấc mơ, được tiến hành một cách vô thức mà ko chịu sự chi phối ( có thể kiểm soát được ) của mỗi con người.
    S.Freud đã chứng minh: những giấc mơ đó như là những tín hiệu mà cơ thể thông báo cho biết về tình hình đời sống tâm lí ******** của mỗi cá nhân ( Tớ hiểu nôm na nó là như thế )
    Nhiệm vụ giải mã, tìm kiếm phương pháp điều trị cho chủ nhân của những giãc mơ phải do những nhà tâm lí được đào tạo bài bản tiến hành.
    S-Freud còn trình bày ý nghĩa đích thực về những giấc mơ loạn luân, về hành vi tính dục trẻ em .... Nhưng tớ ko nhớ được. Chán thế.
    Nói chung đọc những cái này rất đau đầu, nhưng cũng rất hay ( nếu hiểu được ). Nó vạch ra, chiếu sáng vào những ngõ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Tạo cho tớ cảm tưởng như mình đang tự giải phẫu bản thân vậy
    Phù, tớ đọc cũng lâu. Có thể trình bày ko rõ ý. Bạn nào biết rõ đừng cười nhé
  3. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hihi,Thuỷ thủ mặt trăng,nữ hoàng Ai cập còn bình thường, chứ Nàng Tiên cá thì chịu ko thể tưởng tượng được như thế nào, Em làm cá nhiều rồi, từ chép đến trắm đến trôi,mè...nhưng chẳng tìm thấy đâu.
  4. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ( hồi tớ mới dậy thì ) tớ cắm đầu cắm cổ lao vào đọc S.Freud - Cha đẻ Phân tâm học, chỉ vì thấy cái tiêu đề có dính dáng đến chữ ********. Hu hu, cái thời đấy mới ngu dại làm sao.
    Ông bác sĩ í nói nhiều nhưng tớ hiểu thì rất ít ( bây giờ cũng vẫn vậy ). Đại loại là thế này: Tận trong đáy sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người đều tồn tại những khát vọng, những ẩn ức về tính dục mà con người đó ko thể thể hiện ra ngoài, không thể thoả mãn nó, do những rào cản về văn hoá, môi trường, điều kiện thể chất, sinh lí.... Sự dồn nén, kìm hãm những khát khao đó sẽ được giải phóng ra ngoài thông qua những giấc mơ, được tiến hành một cách vô thức mà ko chịu sự chi phối ( có thể kiểm soát được ) của mỗi con người.
    S.Freud đã chứng minh: những giấc mơ đó như là những tín hiệu mà cơ thể thông báo cho biết về tình hình đời sống tâm lí ******** của mỗi cá nhân ( Tớ hiểu nôm na nó là như thế )
    Nhiệm vụ giải mã, tìm kiếm phương pháp điều trị cho chủ nhân của những giãc mơ phải do những nhà tâm lí được đào tạo bài bản tiến hành.
    S-Freud còn trình bày ý nghĩa đích thực về những giấc mơ loạn luân, về hành vi tính dục trẻ em .... Nhưng tớ ko nhớ được. Chán thế.
    Nói chung đọc những cái này rất đau đầu, nhưng cũng rất hay ( nếu hiểu được ). Nó vạch ra, chiếu sáng vào những ngõ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Tạo cho tớ cảm tưởng như mình đang tự giải phẫu bản thân vậy
    Phù, tớ đọc cũng lâu. Có thể trình bày ko rõ ý. Bạn nào biết rõ đừng cười nhé
    [/QUOTE]
    chính xác,đọc cái này thì đau đầu y như đọc BÁT QUÁI,NGŨ HÀNH và những liên hệ đến con người,đọc xong có khi điên.
  5. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    hehhe , không hiểu mấy bác gay thì mơ thấy giề nhờ...
  6. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Con Gái cũng như con trai,mơ thấy XXX hết!Nhưng thường là mơ thấy người yêu hoặc chồng của mình.Còn anh em chúng ta thì cứ thấy cô nào trông bắt mắt thì mơ được tốt!
  7. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ( hồi tớ mới dậy thì ) tớ cắm đầu cắm cổ lao vào đọc S.Freud - Cha đẻ Phân tâm học, chỉ vì thấy cái tiêu đề có dính dáng đến chữ ********. Hu hu, cái thời đấy mới ngu dại làm sao.
    Ông bác sĩ í nói nhiều nhưng tớ hiểu thì rất ít ( bây giờ cũng vẫn vậy ). Đại loại là thế này: Tận trong đáy sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người đều tồn tại những khát vọng, những ẩn ức về tính dục mà con người đó ko thể thể hiện ra ngoài, không thể thoả mãn nó, do những rào cản về văn hoá, môi trường, điều kiện thể chất, sinh lí.... Sự dồn nén, kìm hãm những khát khao đó sẽ được giải phóng ra ngoài thông qua những giấc mơ, được tiến hành một cách vô thức mà ko chịu sự chi phối ( có thể kiểm soát được ) của mỗi con người.
    S.Freud đã chứng minh: những giấc mơ đó như là những tín hiệu mà cơ thể thông báo cho biết về tình hình đời sống tâm lí ******** của mỗi cá nhân ( Tớ hiểu nôm na nó là như thế )
    Nhiệm vụ giải mã, tìm kiếm phương pháp điều trị cho chủ nhân của những giãc mơ phải do những nhà tâm lí được đào tạo bài bản tiến hành.
    S-Freud còn trình bày ý nghĩa đích thực về những giấc mơ loạn luân, về hành vi tính dục trẻ em .... Nhưng tớ ko nhớ được. Chán thế.
    Nói chung đọc những cái này rất đau đầu, nhưng cũng rất hay ( nếu hiểu được ). Nó vạch ra, chiếu sáng vào những ngõ sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Tạo cho tớ cảm tưởng như mình đang tự giải phẫu bản thân vậy
    Phù, tớ đọc cũng lâu. Có thể trình bày ko rõ ý. Bạn nào biết rõ đừng cười nhé
    [/QUOTE]
    Cố tìm lại đi ông ơi , S.Freud ngay này không còn được ư chuộng lắm, đang nhường chỗ cho mấy thứ khác. Nhưng biết về S.Freud tốt cho ***-education này lắm chứ
  8. Mjnicklov3

    Mjnicklov3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bác mod khoá dùm luôn cái topic này ,

Chia sẻ trang này