1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN các anh....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi x_jin_85, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    nếu để nói về gốc gác thì còn mấy nguời cả 3 đời gốc HN??? mà nếu để tính chính xác ra thì từ xưa có đưọc bao nhiêu nguời gọi là gốc HN vậy các bác??? em sinh ra ở HN nhưng gần 1/2 đời em sống ở nuớc ngoài có đuợc gọi là giai HN ko? bản thân em nhận định là ko, ko ở đây ko có nghĩa là mất gốc mà là ko đủ tiêu chuẩn để có thể đuợc coi là gốc... quan trọng nhất là khi đi xa vẫn nhớ về HN và cuối cùng cũng quay về đây sinh sống và làm việc thôi...
    quay sang chủ đề chính của topic: có lẽ trai HN "đàn ông" hơn các tỉnh một chút (cái này là quan điểm, các anh ngoại tỉnh đừng tự ái vì ko thua kém gì), có điều kiện ngẩng cao đầu hơn, hấp dẫn chị em hơn (cái này thì bây giờ có lẽ là về mặt vật chất nhiều hơn) v.v
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    bạn đang nói về tớ đấy ah, cám ơn nhé, bạn cứ quá khen
  3. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    bác alze mà nhận như thế thì nguời ta cười cho đấy
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    haha... so funny.
    200 tuổi có lẽ chưa già đã lú nhỉ. Không bao giờ hành động có nghĩa là đóng băng, giả chết à. viết được thế chịu.
    Bạn bè tớ loanh quanh khu phố cổ, h chơi với nhiều bạn bè ở tỉnh khác đến, thêm bạn là tớ vui rồi, nhưng rõ ràng thấy khác.
    Thích con trai HN hơn chín chắn, sâu sắc, tình cảm.
    Đôi khi ỳ làm ng ta tức chết, nhưng bù lại, anh làm j cũng có lí do chính đáng, tớ ko tức lâu đc, tại chu toàn quá. Có lẽ tớ sống êm đềm mãi nên chán, chút j đó điên khùng làm tớ thấy thế chăng.
  5. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    hình như là bạn đang nói về nguời ấy của bạn là trai HN hay sao mà bức xúc thế... nhưng phải công nhận là bạn nói đúng, làm gì cũng có mục đích
  6. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    cái này tuỳ vào từng gia đình. Nhưng chủ yếu gốc HN thì họ giáo dục cẩn thận. Tiếc là số này bây giờ hơi hiếm
  7. redstarhcm

    redstarhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thật sự tôi đang rất thắc mắc về 1 người con trai hà nội.làm ơn các bạn cho mình biết người đó thế nào nhé.
    chúng tôi gặp nhau tình cờ trên cùng 1 chuyến tàu về quê.người đó thì là trai hà nội.còn tôi là gái miền trung.khi đến miền trung thì tôi xuống ga.và a tiếp tục đi.trong 1 ngày 1 đêm ở bên nhau(ngồi chung ghế)(chính xác là 21 tiếng),tôi đã ngủ hết 7 tiếng từ khi lên tàu,và6 tiếng ban đêm,vậy tổng cộng tôi đã ngủ hết 13 tiếng.chỉ có 8 tiếng ít ỏi là chúng tôi nói chuyện với nhau,chính xác là nói chuyện chung với mọi người trên tàu quanh đó(chủ yếu là những câu bông đùa).và tôi là người trung suy nhất trong khu vực toàn người bắc.sau khi chia tay chúng tôi chỉ biết nhau cái tên và số đt. sau đó chúng tôi chỉ liên lạc qua đt : nói chuyện,hỏi thăm,trêu đùa.thế mà sau 2 tháng,a đã nói lời cầu hôn tôi.tuy chưa chính thức,chỉ mới là hỏi qua đt: nếu anh cưới em làm vợ thì em có dồng ý ko?dù trước đó tôi và a cũng nói nhớ,nói thích nhau.nhưng tôi cũng nói là nên làm bạn thôi.thế là a giận tôi.a nói hãy suy nghĩ cho kỹ.a nói tôi còn trẻ con,hãy nói theo cảm tính....tôi ko biết sao nữa.a còn nói nàh a nghèo,dù a là con 1,nhưng a luôn tự lực dựa vào bàn tay của mình.vì vậy,lấy a thì phải chung tay cùng tạo dựng,chứ a ko thể nuôi e,hay những kiểu đại loại thế(vì tôi hỏi a có thể nuôi tôi ăn học tiếp ko,vì tôi muốn học cao hơn,nhiều hơn nữa).
    tôi đang rất khó xử.tôi ko biết phải làm sao.1 tháng nữa tôi sẽ có dịp đến hà nội,nưung chỉ trong 3 đêm thôi.a nói phải trả lời a.a sẽ cho tôi đến nhà ra mắt gia đình a.và sẽ hiểu hơn về a.híc híc híc tôi phải làm sao đây.tôi rất quý anh.vì anh chân tình,rất tâm lý,và nói chung tôi rất vui khi nói chuyện với a,cảm thấy có thể tin anh dù ko quen nhau lâu năm hay nhiều hơn những người bạn khác.nhưng tôi bít tôi ko thể nói là yêu được.
    các bạn n ghĩ sao về anh dzai hà nội này.và làm ơn cho tui bít được tui phải làm gì?????thanks thanks thanks
    NGƯỜI CON GÁI ĐANG KHÓ XỬ...................
  8. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện rất hay... nhưng nếu mà để tư vấn thì hơi khó, về mặt tình cảm thì nên xác định rõ ràng... mà cho dù là có tình cảm thật thì cũng phải lùi lại một buớc để nhìn nhận xem đối phuơng có thực lòng với mình hay ko... mình thấy thời gian tìm hiểu để quen biết và thực sự hiểu về nhau giữa hai bạn là chưa có, vì vậy ko nên quá vội vàng
  9. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    con trai bây giờ lười và ít phấn đấu hơn xưa, đấy là các cụ nói thế. tớ thì tớ thấy ae bây giờ khôn hơn xưa nhìu
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày xưa không phức tạp như bây giờ, thay vị phán xét mình nghĩ những người lớn tuổi có thể tư vấn cho các bạn trẻ những giải pháp thích hợp. Xã hội hiện nay để có những thành quả nhiều khi cách phấn đấu khác với các cụ trước đây, có nhiều cái tiêu cực nhưng lại thực tế và hiệu quả.
    Theo mình nghĩ con trai Hn không lười, và mình cũng biết nhiều người có tài, học hàm, học vị đầy đủ nhưng họ cũng không thể lên được vị trí đứng đầu dù khả năng hơn hẳn. Điều này có nhiều lý do, mà lý do có lẽ người HN ko hạ thấp nhân cách được. Họ sống và hy sinh cho những lý tưởng thuyết phục được họ chứ không hạ mình để lấy danh lợi, chính vì vậy cứng đầu và khó bảo.
    Lịch sử hưng vong của dân tộc chứng minh những người con của HN đã đóng góp thế nào. Buồn! nhưng ở cái xã hội đang suy thoái này nhưng việc không nổi trội của thanh niên HN phải chăng để bảo vệ cái văn hóa kẻ sĩ của người Hà thành. Họ đóng góp cho cộng đồng, cho tổ quốc chứ không phải xu thời để khẳng định cá nhân.

Chia sẻ trang này