1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN các anh....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi x_jin_85, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vieetvnam

    vieetvnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    1
    Bác nói có lý, đúng ra tên topic là con trai sống ở Hà Nội lâu mới đúng, người Hà Nội thất (như tên bài hát của Nguyễn Đình Thi ) bây giờ không còn nhiều đâu, chắc chỉ cỡ chục hay trăm nghìn người thôi. Dù sao đó cũng là tất yếu của cuộc sống, cái gì cũng biến động thay đổi và Hà Nội, con trai Hà Nội không phải là ngoại lệ.
    Em đồng cảm với bác, đúng là thanh niên Hà Nội có rất nhiều ưu điểm nhưng tật xấu thì cũng không thiếu (nói bậy chẳng hạn...)
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề gì thế nhể, sao lại có độ đểu ở đây nhỉ? đề nghị không vơ đũa cả nắm . Ít ra thì vẫn có mình, khá ổn, khá yên tâm, không có độ đểu gi hết. Đề nghị cụ Hit đính chính lại về con trai HN nhé
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên là có người này người khác...em thì em yêu con zai hà nội hơn...em thấy dù sao người Hà nội thì cũng bjt yêu hoa sữa, lịch sự và...hơn tỉnh khác^^
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    đúng đó em ^^
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Xét mấy thằng bạn cấp III em nhé, chỉ xét mấy ku mà cả họ hàng, ông bà đều quanh quẩn ở Hà Nội, mỗi khi nó nói "về quê" nghĩa là đi loanh quanh trong khu Trung Tự, xa thì xuống Ngọc Hà, Tân Mai. 5,6 thằng như thế thì chú nào cũng hiền lành, ăn mặc đơn giản, xuề xoà, không câu nệ xe cộ, điện thoại. Nói chung là rất bình thường. Về tính cách thì có thể là không thích ồn ào. Lãng mạn thì có nhưng không bộc lộ mà rất kín. Bác nào nói galăng thì em thấy không đúng lắm . Hơi gia trưởng một chút; Thông minh và biết nhìn xa thì đúng; Chuyện bị gái lừa thì hơi bị ít, tuỳ gái thôi. Gái nào mà các chú thích thì cũng để cho gái lừa đấy .
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn, Mức độ gia trưởng ít lắm. Vì giờ tiếp thu văn hóa phương tây có chọn lọc rồi mà. Ko sống kiểu cổ hủ ngày xưa nữa.
    Em thấy mình đúng là mẫu người bác này nói.
    Ông bà nội ngoại em đi cách nhau có 100m thôi.Cô dì chú bác hầu hết cũng quanh quanh đấy.
  7. tinh_online_297

    tinh_online_297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Câu này bổ trợ cho câu sau tốt đấy
    Sao ko nói "Gái HN & ngoại tỉnh ngoại tình ở HN nhiều hơn"
    Chẳng nhẽ zai HN ngoại tình .......... một mình à
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên rai HN nói chung là lười nhác, chỉ quen quanh quẩn trong HN và đơn giản nghĩ rằng cuộc sống thế là ổn rồi, tốt rồi... bùn ghê!
    Mình là 1 trong những số đó!
    tsunamiix
    ENJOY LIFE!
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai.Cũng trầm lặng,bí ẩn như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu.Cũng nồng nàn,sắc ngọt như cái rét những đêm 30 Tết.Cũng mạnh mẽ,nồng nhiệt như sóng sông Hồng những buổi nước về...
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế có chỗ ko đúng rồi, lười nhác là hoàn toàn sai mà ngược lại bản chất người HN là cần cù, chịu khó, kỹ càng, cẩn thận, cần kiệm..., quanh quẩn trong HN ư? Thế ai tham gia Nam tiến để đánh Mỹ? Nhưng cũng đúng là người HN thích sự giản dị, hài lòng với những gì đã có, ko thích sự bon chen (cái này chắc giờ mất rồi )

Chia sẻ trang này