1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN các anh....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi x_jin_85, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bác đúng là đồng cảm với em, em ghét nhất nói tục chửi bậy
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có ga lăng anh ạ, nhưng anh nêu rất đúng về người HN đấy, chắc anh cũng người HN gốc ạ? Add nick Y!M của em nhé redangelvn khi nào anh em mình giao lưu
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hì... tớ hok phải gốc HN ạ, cả gia đình chuyển về HN mới được 13 năm thôi. Nhưng cái khoản galăng thì hồi xưa ở trong Nam, chuyện con gái đèo con trai trên xe đạp là 1/10000 trường hợp đèo nhau. Còn các bạn tớ thì vẫn có đứa nhảy phóc lên xe cho bạn gái kia gò lưng . Có đoạn đấy thôi, còn chuyện galăng khi lớn rồi, lãng mạn, tán tỉnh... thì không nói (galăng chỉ khi tán thì nói làm giề). Thêm điều nữa là trai Hà Nội hay có những tài lẻ rất lạ và có những thú vui lạ chứ không đơn thuần chỉ là đánh đàn, vẽ, hát, thích bóng đá, thể thao.. .
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến này
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về con trai HN gốc thì hoàn toàn sai. Con trai HN bây giờ chủ yếu ở nơi khác đến sống nhiều năm ở HN và tự dán mác trai HN vào mình chứ đâu hiểu được con trai HN là thế nào. Con trai HN gốc thì ngược lại hoàn toàn, cẩn thận, chu đáo, tinh ý, thủy chung, khéo léo trong giao tiếp. Nhưng sự đơn giản trong cách sống và sự cầu tiến khiến nhiều người phê phán và cho là nhu nhược. Đó cũng là khuyết điểm của con trai HN xưa. Còn con trai HN bây giờ thì ôi thôi thay đổi hoàn toàn. Đúng như anh nói đấy . Thật đáng buồn
  6. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trai ha noi, noi tom luoc trong mot cau la:
    Luòi biéng!
    heeeeeeeeeeeeeeê
    heeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Về cái thuỷ chung thì chả biết, hí hí. Kể cả có ng yêu rồi, nhưng đi ngoài đường mà thấy em nào xinh xinh vẫn ko kiềm lòng mình đc để ... ngó 1 cái rồi xuýt xoa
    Mỗi ng đều có những tính cách riêng của mình, tính cách đó thay đổi dần theo sự trưởng thành, theo môi trường sống, chẳng thể đồng nhất đc.
    Ví dụ như chuyện chửi bậy, hồi bé tí tớ bị nhiễm từ hàng xóm, chửi bậy như ranh, đến khi dì đi Nga về, vừa nghe thằng cháu chửi 1 câu liền tát cho 1 phát, thế là ngoan từ đấy cho tới h (bây h chỉ chửi thề thôi )
  8. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bây h để phân biệt con trai HN gốc với con trai đến sống, học tập ở HN thì cũng khó lắm. Nhưng nói chung là đã sống ở đất này thì mình nghĩ các bạn nam hãy làm sao xứng đáng với danh hiệu con trai đất thủ đô anh hùng đi.
    Nếu là trai HN xịn thì cũng đừng để người ta đánh giá không bằng những bạn trai lên đây sống, đừng để người ta coi khinh người HN mình nhé ^_^
  9. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    nhóc hạt tiêu nói chí lý
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_hat_tieu nói rất đúng, phải thể hiện mình là người HN, ko thua kém bất cứ con trai ở những nơi khác mà thậm chí phải vượt trội (nói thế chứ chắc mình còn thua người ta nhiều thứ quá, phải về tu luyện thôi )

Chia sẻ trang này