1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai HN co gi hay co chu ?????!!!!!??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi em_iu_anh_nhat, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bạn không còn gì viết thì đừng viết nữa. Thật là lãng xẹt! Ban quản trị vẫn còn để cho những bài như thế này còn tồn tại hay sao? !!!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  2. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu chẳng có cái này cái kia. Không còn cái gì hay hơn để nói à. Sao tui ghét cái kỉu chán một cá nhân cụ thể nào đó rồi quay ra chán cả một tập thể chung nhỉ. Rõ là nhí nhố vô cùng.
    Nhiệt liệt fản đối chủ đề này. Lock lại đi.
  3. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn nên ra quy định khống chể tuổi để không cho trẻ con post bài lung tung như cái người lập ra topic này nhé. Viết bài phải suy nghĩ một chút chứ
    Tàn Chi Lệnh
  4. HoaSy_ButSat

    HoaSy_ButSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng các bác nói chuyện gì hay ho lắm, chứ mấy cái chuyện yêu đương lăng nhăng này chán lắm rùi,
  5. langtuhoidau

    langtuhoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hehe. Sao u lại nói con trai Hà nội chán hả. U đã biết hết con trai Hà nội chưa mà nói như thế???
  6. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ ủng hộ ý kiến của bạn vuhongthai , con trai HN biết galang, biết sàng điệu nhưng ngoài mấy cái đó ra thì chánnnnnnn lắm , chỉ giỏi ăn và chơi thuiiiii ( xin lỗi trước những ai không như thế nhé)
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hê! con trai Hà Nội thì cũng là con trai như bao tỉnh thành khác mà. Không hay hơn mà cũng chẳng kém hơn. Ra đường U có thể gặp người để U khen cũng có thể gặp người để U chê.
    Còn nếu U chán thi Việt Nam còn hơn 64 tỉnh thành, sợ gì mà không tìm được chàng trai trong mộng chứ.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Đúng là em cũng hơi thiếu sự đánh giá khách quan rồi. Anh chỉ hỏi số người em tiếp xúc là bao nhiêu. Và hiện em thuộc thành phần nào. Vì thường ai cũng thễ trong xã hội có tầng lớp và thành phần của mình. Vì thế người ta sẽ gặp một bộ phận nào đó của xã hội. Và vì vậy cái nhìn sẽ có thể thiếu khách quan nếu bộ phận đó không đại diện cho xã hội,
    Còn nếu chán nghe triết thì anh có thể giới thiệu cho em rất nhiều những tình yêu tuyệt vời . Những tình yêu chân chính và là cái mà lúc nào cũng không thiếu dù xã hội có thế nào đi nữa
    hungdo
  9. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lãng nhách, chẳng giải quyết vấn đề gì ,chỉ mỗi tội tức mấy thằng dở hơi nào đó rồi post lung tung đụng hết cả tự ái của nhau!
    ĐÚng là con gái ,hết chuyện để nói à?????
    Loveyouforever
  10. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán chắc là cô bé này đã thất vọng vì người yêu mình nhiều lắm nên mới thốt ra những lời lẽ như vậy. Ai mà tốt, ai mà chả xấu. Đã yêu thì chấp nhận, k0 chấp nhận thì đừng yêu. Đòi hỏi, kêu ca, đúng là con gái.

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK

Chia sẻ trang này