1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN có thể yêu con gái Nghệ an được không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vua_luoi, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ông tớ người HN gốc, bà tớ người Nghệ An, mẹ tớ, dì tớ sinh ra và lớn lên cũng ởđất Nghệ. Bố và chú tớ là người Hà Nôik, ai bảo yêu không được. Người ta đến đời thứ hai rồi lại còn...
    Mà ở đâu ra cái ý nghĩ phân biệt ấy thế? Thời buổi nào rồi?
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi còn lăn tăn, mệt quá đi thôi, không biết ông nay có yêu không hay là mới thích thôi.
  3. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có gì là ko thể dc_đấy trả lời em Vua lười tr''c nhá
    mà cho chị buôn ít chuyện trong này nha, hic, đụng đến đúng vấn đề bức xúc tò mò của chị mất vài năm mài đũng quần trên giảng đg` ĐH thì chị đc nghe 1 lý thuyết mọi ng` đồn nhau: tránh dân Thanh Hoá Nghệ An (đấy đấy, chị nghe đồn thế đấy)_toàn là giảng đg` nhồi vào đầu chị ~ quan đ? lệch lạc
    May (hay đáng thương ) là: chị đc lớn lên trg môi trg` vô tư wa'' xá, với chị ai cũng là ng` VN
    ừ, chị đã sống, đã học tập, đã vui chơi vô tư lắm, sống tốt để mọi ng` fải gật gù bố mẹ chị b'' dạy con, học để bố mẹ khỏi fiền lòng, chơi theo ý thích của mình yêu những gì mình có_thực là YÊU NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
    về bạn bè nhé, chị yêu quý tất cả bạn bè (fải có duyên lắm lắm thì trg hàng chục trg` cả lũ mới ngồi cùng ` trg`, và cũng tu nhân tích đức lém mới ngồi cùng lớp). Mà chị chả hiểu sao vẫn có ~ ng` nói là ko thích ng` này ng` khsac_thực là nghe vậy chị ko thích tẹo nào, gặp vậy chị hỏi:
    Mày có định gắn bó với nó cả đời ko? _ko chứ gì
    Nó có fải ng` yêu mày ko? _ko_đúng ko?
    Việc đó (chuyện đó, cách cư xử đó ...) có ảnh hưởng đến mày ko? _ko nốt
    Thế thì việc gì fải khó chịu nhỉ
    Mà ko bít chị nghĩ về mọi ng` vậy có đúng ko, nhưng rõ ràng là mọi thứ đều phụ thuộc
  4. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu,
    tò mò_ có fải vì mọi ng` cho rằng ng` NA, TH cục bộ
    Tui chả hiểu, cứ như cái đầu bé tẹo của tui thì chơi với ai cũng thật vui, các bạn tui ng` NA, TH đầy, ai cũng quý mến tui hết, và dĩ nhiên tui rứt quý họ rùi
    Mà tui thấy ng` VN có 1 dúm, ko bit yêu thương nhau để vực đất n''c còn đợi đến bao giơ_cứ như tui thì cái gì tốt cho VN tui làm tuốtkể cả hại đến bạn bè anh em TG khà khà
    ở 1 fạm vi nào đó thì cái gì tốt cho lơp tui tui làm tuốt. kể cả hại đến các lớp láng giềng
    gần hơn thì cứ thử bắt nạt em tui coi_biết tay ngay
    Nói túm lại là khía cạnh nào đó tui cục bộ fết nhưng chả ai giận gì đc tui_vì tui luôn đúng (thì thào: trừ ~ lúc sai)
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú là con cái 1 nhà , chui ra từ 1 bọc mà cứ quen thói thành kiến thế này , thảo nào đồng bào của các cô các chú ở Nga toàn bị tui đầu trọc nó đánh giết cho .
    Ở HN thì người gốc Nghệ An rất nhiều , quá nhiều nữa là đằng khác . Các cô các chú cứ mạnh dạn hỏi ông bà mình xem nhé .
    Anh cũng gốc Nghệ An đây
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lạm bàn về vấn đề người gốc Nghệ. Nếu có tư tưởng phân biệt, xin thưa rằng một trong những con người vĩ đại đã cho chúng ta có ngày độc lập hôm nay sinh ra trên đất Nghệ đấy. Đi đâu đừng có quên cái gốc của mình. Miền Trung lam lũ nhưng con người họ chất phác, và vì nghèo nên họ có chí và nhiều người giỏi lắm đấy. Nhìn lại mấy anh chị Hà Nội đua xe bạt mạng, tiêu pha trác táng thì cũng không đáng khinh đâu nhỉ. Ai mà có tư tưởng phân biệt như thế mới chính là kẻ đáng bị phân biệt. Cổ hủ, trì trệ, bảo thủ, ấu trĩ đến thế là cùng.
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi gì rồi mà còn có kiểu phân biệt ấy nữa nhỉ???
    Ba tớ cũng người gốc Nghệ An, còn mẹ tớ thì người HN...
    Ai bảo là không được nhỉ???
  8. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nghệ An dễ thương nhưng thương không dễ đâu===> nhưng dê là có thưởng..
    vế trên của cả câu này em viết thiếu nhóc a...nói chung yêu là yêu thôi...cứ tính toán như vầy thì là sao mà đến với nhau được
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    "Con trai HN có thể yêu con gái Nghệ an được không nhỉ? "
    Câu hỏi chuối thế? Cứ loanh quanh luẩn quẩn như thế thì nghìn thu vẫn chưa yêu được ai
    Ngoài lề chút, yêu vì giọng NA thì chắc cũng là trường hợp hiếm thấy.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có quê có quán vì người ta NA mà ko zam iu ah , thế nào là đấu tranh cho tình iu mà suy cho cùng ai chẳng có gốc xuất thân từ quê.Ở Hà Nội này đếm trên đầu ngón tay được coi là Hà nội chinh gốc

Chia sẻ trang này