1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN có thể yêu con gái Nghệ an được không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vua_luoi, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ấy hơi bị nhầm, tớ đảm bảo con trai Hà Nội mà nghe con gái Nghệ an nói chuyện thì mê tít, giọng nói bọn tớ ấm áp rõ ràng. Ấy đã bao giờ nghe con gái Nghệ an nói từ Nỏ chưa? cả từ Dạ nữa. Con gái miền Trung nói gì cũng dạ. Hihi đấy là niềm tự hào của bọn tớ đấy.
    To Blue_onelove: Anh có dám nói thế với con gái Nghệ an không?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạn ơi thu âm và fát lên đây đi
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, (thằng bạn em nó 27 tuổi rồi, cũng khôn ngoan đẹp trai con nhà giàu Hà nội và không ở rể đâu), nó bảo cũng giống như mấy em gái trên này phát biểu, những từ như "nỏ", "dạ", "hắn", "mô", "tê" nghe đều hay cả. Tuy nhiên nó sợ khi có điều gì ví dụ ra ngoài Bắc sống thì cô bé của nó không còn giữ được những gì tự nhiên nữa, đồng thời bố mẹ cô bé có vẻ không ưa giọng Bắc, toàn nhại nó thôi.
    Cám ơn nhiều ý kiến quí báu, để em về nói lai với thằng ngu dại này.
    Được Vua_luoi sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 10/03/2005
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thằng ngu dại ấy cô bạn ấy ở đâu ở Vinh, rồi nói lại tớ giới thiệu chút về tính cách hoặc một số thứ ảnh hưởng đến cô ấy cho ,,,hỏi luôn được trường cấp 3 cô ấy học là truờng gì thì càng hay
  5. far_n_away

    far_n_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ngớ ngẩn , cậu chưa đủ tuổi để hiểu thế nào là tình yêu chưa hay là có đứa nào nói với cậu là theo điều luật của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con trai Hà Nội không được phép yêu con gái Nghệ An hả ?
  6. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ồ, theo tui thì con trai HN hoàn toàn có thể yêu con gái Nghệ an mà. Tất cả tùy vào cả hai nguời thôi.
    Tính cách của người ở ba miền nước ta khác nhau, nhưng dù sao cũng là người Việt Nam cả thôi....
    Nhưng theo tui, con gái Nghệ An hơi khô khan một tí, nhưng được cái yêu thương hết mình và cũng rất biết thu vén cho hạnh phúc gia đình...
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui,nếu mà tình yêu đủ mạnh thì mấy chuyện khác tỉnh đó có là gì đâu nhỉ .Với lại bạn gái bạn ấy sẽ dễ thích nghi với cuộc sống ngoài này thôi.Bạn bảo bạn ấy đừng có quá lo thế chứ.
  8. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi ở đất Hà nội có bao nhiêu % là người gốc Hà nội? Tôi chắc là chỉ khoảng 30% thôi, còn lại là người từ các địa phương khác. Nếu cứ ở đâu rồi yêu người ở đó thì mang tính cục bộ địa phương quá! Ta thử đặt câu hỏi về tiêu chuẩn người yêu thì ai khẳng định con gái Nghệ An kém hơn địa phương khác.
    - Xét về ngôn ngữ thì đất nước ta mỗi vùng có một lối phát âm và thậm chí là viết khác nhau. Nếu chê về cách nói thì nơi khác cũng có thể chê cách nói của ngưòi Hà nội.
    - Xa cách về địa lý thì miễn bàn "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" Phương tiện giao thông thuận tiện - miễn là cẩn thận đừng dính tai nạn.
    - Nói miền Trung hoặc cụ thể hơn là Nghệ An nghèo thì ở Hà nội cũng có ngưòi giầu ngưòi nghèo.
    - Ngưòi Nghệ An nặng tính địa phương thì nếu bạn ở xa quê hương thì chắc chắn phải tìm đồng hương rồi. Bây giờ thử đặt một nhóm Hà nội ở Nghệ An thì chắc chắn cũng có trường hợp đó xảy ra; thậm chí ở nước ngoài thì không còn phân biệt tỉnh nào nữa mà chỉ có người Việt mà thôi.
    Vậy thì còn gì nữa mà không tiến hành, nếu như thực sự yêu và muốn đến với nhau. Come on boy, "you can win if you want, if you want it you will win - Morden Talking"
  9. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khổ , dân bọ bị dân Hà Nội trù và ghét như... nên có chú phải băn khoăn đặt câu hỏi
  10. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không có lửa thì làm sao có khói cơ chứ . Em cảm thấy 1 số người quê Nghệ An sống thì quá chặt chẽ và hay toán tính . Nói thế này cũng chẳng phải có ý chê bai gì đâu , vì mỗi vùng có 1 đặc trưng riêng mà .
    Con trai yêu con gái Nghệ An thì có sao, đằng nào nếu có lấy thì cũng ở nhà mình, với bố mẹ vợ năm gặp đôi ba lần, đối xử tử tế quan tâm đến các cụ là được
    Con gái Hà Nội thì ... nên cẩn thận với các anh Nghệ An , sau này lấy người ta rồi, ở cả đời với người ta, với gia đình người ta thể nào cũng có những cái ko phù hợp 1 cách trầm trọng ....Vì theo em thì người Hà Nội thường rộng rãi ,phóng khoáng còn người Nghệ An thì như đã nói ở trên hihihi
    Tất nhiên cũng cái gì cũng có những trường hợp ngoại lệ ... chúc các anh chị gặp được những trường hợp ngoại lệ đó

Chia sẻ trang này