1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN có thể yêu con gái Nghệ an được không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vua_luoi, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em có bị nhầm ko đấy ?? rộng rãi,phóng khoáng hị hị....
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nào rồi mà còn HN với NA. Người ta toàn cầu hóa ầm ầm, anh châu Phi lấy nàng châu Á. Các bác ở đây lại bàn nhau Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa với Hải Phòng.
    Người ở đâu cũng có người này người kia. Người HN đa phần cũng là người ở nơi khác đến. Có người phóng khoáng, có người không.
    Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, lăn tăn chuyện quê quán gốc tích làm quái gì mệt quá.
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bác Vua Lười bảo bạn của bác cho em địa chỉ cô em đó. Em sắp về Vinh mấy ngày có việc. Hiiiiiii, ra HN học gần 4 năm rồi, mỗi lần về Vinh lại thấy con gái Vinh xinh wá!!!!!! cho phét tự hào tí nhá.
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ An thì em có 2 bài thơ đây, bác Trai là người bắc thì có thể sửa lại. Mỗi lần trai Hà Nội,đưa vợ về Nghệ An........
    Tiếng Nghệ
    (Lê Văn Nhân)
    Mỗi lần trai xứ Nghệ
    Đưa vợ về thăm quê,
    Từ lúc bước lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch.
    Từng âm thanh chắc nịch
    Chẳng thêm "ngã" bao giờ
    Đã thế, còn lắm từ
    Không có trong từ điển!
    Vị mặn mòi gió biển,
    Giọt nắng sém đồi nương,
    Cùng bão góp mưa dồn
    Lắng sâu vào tiếng nói.
    Một miền quê nghèo đói,
    Lam lũ từ ngày xưa
    Câu ví dặm đò đưa
    Dội vào lòng man mác...
    Bao ngôn từ mộc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Dân xứ Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sĩ. ()
    "Chàng lỡ sai đạo lí,
    Thiếp phân giải tỏ tường,
    Càng giận lại càng thương
    Mượn lời thơ răn nhắc..."
    Người trong Nam, ngoài Bắc
    Khẽ thốt ra điều gì,
    Dân xứ Nghệ vừa nghe
    Một lần là hiểu hết.
    Đồng hương chưa quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran,
    Dân vùng khác đứng gần
    Cứ như người ngoại quốc!
    Cùng sống trong một nước,
    Tiếng Việt là của chung,
    Dân xứ Nghệ khi dùng
    Theo cách riêng mới lạ!
    Đừng ngạc nhiên gì cả:
    Ngoài ngôn ngữ phổ thông
    Còn tiếng nói cha ông
    Lưu truyền bao thế hệ.
    Trên miền quê xứ Nghệ
    Giàu mưa nắng, đói nghèo
    Được người dân nâng niu
    Giữ gìn như báu vật.
    Vẫn đậm đà chân chất
    Như vị nhút, màu tương,
    Thành bản sắc quê hương
    Phai mờ đâu phải dễ!
    Nếu cô dâu, chú rể
    Coi xứ Nghệ là quê,
    Sau vài chuyến đi về
    Không cần người phiên dịch.
  5. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Nghệ
    (Nguyễn Bùi Vợi)
    Cái "gầu" thì gọi cái "đài"
    Ra "sân" thì bảo ra ngoài cái "cươi"
    "Chộ" tức là "thấy" em ơi
    "Trụng" là "nhúng" đấy, đừng cười nghe em
    "Thích" chi thì bảo là "sèm"
    Khi ai bảo "đọi" thì đem "bát" vào
    "Cá quả" thì gọi "cá tràu"
    "Vo trôốc" là bảo "gội đầu" đấy em
    ***
    Nghe em giọng Bắc êm êm
    Bà con hàng xóm đến xem chật nhà
    Khi "mô" sang "nhởi" nhà "choa"
    Bà "o" đã nhốt "con ga" trong "truồng"!
    Em cười bối rối mà thương
    Thương em một, lại trăm đường thương quê
    Gió lào thổi rạc bờ tre
    Chỉ qua giọng nói cũng nghe nhọc nhằn
    Chắt từ đá sỏi đất cằn
    Nên yêu thương mới sâu đằm đó em.​
    Được vnbui sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 11/03/2005
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    HN nay chắc phải có đến nửa, SG cũng phải 1/3 dân có chút gốc gác Nghệ An rồi, đằng nào mà chả gặp ai đó , lại còn lăn tăn.
    Gái HN, gái SG nói thẳng ra là không thích nghe con trai nói tiếng trọ trẹ mấy, nhưng có nhiều người có nhiều cái duyên khác cũng rất đáng yêu.
    Nhưng các em gái nói giọng miền Trung hay pha thêm chút âm Nam âm Bắc (điển hình là gái Huế pha giọng SG) thì lại dễ thương khôn tả.
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bác này hỏi lăng nhăng quá ,thời buổi Iran ,Irắc còn yêu được tuốt ,thì mắc cái giống gì mà chung một nước không yêu được nhau,hehhehehe, nói như bác thì liệu con gái Hà Nội có yêu con trai Nghệ An được không vậy ta? , nhưng nói thật nhé con gái Nghệ An chỉ thích con trai Nghệ An thôi và ngược lại, đa phần là thế cả đấy, không phải em nói bừa đâu mà là em check roài mới dám kết luận .
  8. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là tui chưa thấy người Nghệ nào như ý bạn nói ở trên cả. Tui thấy dân Nghệ chơi cực hay, cực thoáng. Không tin hả, tìm dân Nghệ kết bạn bít lìn à.
    Có đoạn này nói về con gái ba miền. Các bác coi thử bình loạn nha. Tui thấy có đoạn nói về con gái miền Trung đó, phần đúng cũng nhìu đó nghen.
    GÁI BẮC
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ khiêm nhường nhưng thầm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt.
    GÁI TRUNG
    Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
    Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
    Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
    Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn.
    GÁI NAM
    Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
    Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
    Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
    Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng.
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em là người Nghệ An này , nói chung là ở mô thì cũng rứa thôi , con trai HN yêu con gái Nghệ An là chuyện bình thường mà , có khác thì rồi sẽ có cách khắc phục , chỉ sợ là nỏ muốn khắc phục thôi , chứ như bạn chi đó nói là HN phóng khoáng còn Nghệ An tính toán , chặt chẽ thì nỏ đúng mô , người ở mô mà nỏ có kiểu ni kiểu tê . Chắc tại bạn gặp phải người a rứa rồi chụp mũ cho dân Nghệ .
  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đây trở thành cuộc bình loạn về dân Nghệ rồi. Tớ nói thật tớ ghét nhất là từ dân bọ.

Chia sẻ trang này