1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HN và con trai SG??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi kankuli, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Có lộn không đấy, viết chẳng có tí logic nào cả. Đã thật thà tại sao lại còn khó đoán được lòng dạ của họ. Hai câu này đối ngược hẳn nhau. Ôi nữ nhân.....[thở dài]
  2. cobe20

    cobe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Pminh a, vi ban la con trai, minh la con gai, moi nguoi co 1 quan diem, vi ban than minh thay boy HN co doan duoc long da cua ho la vi nho troi ma ho co giong noi ngot, cho du co gian du hay hien thi ho van co giong nghe de thuong nen vi the cobe noi la rat kho co the ma biet duoc ho nhu the nao, co le xui cho cobe la vi cobe wen boy Hn nham nhung nguoi co giong noi ngot nen vi the cobe kho hieu het duoc ho la vay do
  3. duytuyen

    duytuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giọng hn mà giả à? NGhe dân hn chính gốc chưa?Giọng nghe phê quên chết luôn , tôi không nói tôi nhưng mà hầu như đàn ông ngoài này đều như thế cả,còn chuyện bốc phét thì con trai trong ấy làm sao đẳng cấp bằng ngoài này được, há há ....cô em cứ thử gặp anh thì biết,hơ hơ tán phét còn hơn cuội,đại diện đặc trưng của con trai miền bắc nè hé hé..... chỉ sợ lúc đấy em lại " muộn màng khi anh ra đi" thì chán lắm.....
    Cảnh cáo lần 1. Yêu cầu bạn ăn nói lịch sự hơn.
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 04/05/2002 17:55
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bạn là thành viên mới à?
    TTVN là nơi trao đổi,thảo luận của thanh niên VN.Khi bạn đăng ký vào TTVN,có 1 số yêu cầu nhỏ mà bạn phải đăng ký thì mới Login được,bạn chắc không đọc.Bài trên của bạn đã có vẻ quá trớn rồi đấy.Bạn nên chú ý 1 chút về nội dung bài viết của mình.Không thì sẽ bị lock user đấy.

    X30

    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 04/05/2002 18:00
  5. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy giọng miền Nam nghe là ...dễ thương nhất, hìhì...con gái hay con trai nghe cũng hay hết ráo trọi, cho dù con trai TP hay dưới tỉnh lên nghe quê trân lun nhưng mà nghe vẫn ...hay hơn giọng của Hà Nội, tui nghe thấy....giả tạo & dị ứng wá chừng, hihi...nói đi tihì cũng nói lại thì giọng Hà Nội lai miền Nam thì công nhận là wá dễ thương ( vì có giọng miền Nam á mà, ). Nói túm lại là dị ứng & chán thí mồ giọng miền Bắc, mà hình như miền Bắc ai giỏi thì thường ... ai cũng biết, hihi...thế là không hay bằng miền Nam rùi : ai giỏi ai dở chẵng bít đâu mà lần, khiếm tốn wá chừng, mà thui, khen miền Nam hoài cũng ko hết nên thôi hen, tui đây cũng là gốc Bắc đây ( không thiên vị hen ) nhưng mừ tui ... mất gốc rùi, hehe...mừng wa...khìkhì....

    ~I'm so sorry, forgive and forget me please. Thanx alot~
  6. ChutGiDo

    ChutGiDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì các bạn đã hơi sa dà vào việc phân biệt địa phương chủ nghĩa rồi, ở đâu cũng vậy thôi, cũng có người hay người dở thôi. Những điều chúng ta nói với nhau cũng chỉ là cảm giác chủ quan của chính chúng ta được kiểm chứng qua 1 vài trường hợp cụ thể mà ta biết, đâu có nghiên cứu khoa học nào chứng minh đâu :). Vì thế xin các bạn hãy vui và cảm thấy nhẹ nhàng khi đọc những ý kiến của các bạn khác, cùng nhau góp ý xây dựng để chúng ta hoàn thiện hơn.
    Nguyễn Văn Hiến - MT95
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì ai hơn
    Tớ đã 24 tuổi và sắp phải lấy chồng theo sự sắp đặt của ba mẹ.
    Hic, nhưng mà bamẹ tớ cho chọn giữa một anh miền Bắc from Hanoi, và một anh miền Nam from Saigòn....Nhìn chung là tớ chẳng bít chọn ai, mà cũng chẳng muốn chọn. Nhưng vẫn phải chỉ đại một ai đó và gật....
    Vào topic này coi có thể chọn được không mà hình như khó quá.....

    Every thing I do, I do it for you...
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic,bi kịch quá chị nhỉ ,nhưng chị iu ai và ai iu chị???
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Theo em trong trường hợp này chi chẳng nên chọn ai cả.Tình yêu mà chị,không thể có sự chọn lựa được.Mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi chị ơi,ai lại để bố mẹ chọ hộ bao giờ.

    X30

  10. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    huhu, Vấn đề là Samạc này chán iu rồi, thế mới chít.
    Giờ thì lấy ai mà chả được, ba mẹ bảo đâu thì ở đó thôi. Đấy cho lựa chọn cũng có lựa được anh nào đâu.
    Lấy thì cần gi phải yêu. Ba mẹ thấy ổn thì cứ thế mà tèn tén ten thôi.

    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này