1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai - Họ nói gì khi không có con gái chúng ta?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi capi-himawari, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capi-himawari

    capi-himawari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con trai - Họ nói gì khi không có con gái chúng ta?????

    Mình hiện đang học ở 1 trường nói chung là khá đông con trai , nên cũng có nhiều cơ hội để tiếp xúc, trò chuyện với họ. Qua 1 thời gian tiếp xúc, mình chơi với 1 nhóm bạn khá thân mà phần lớn là con trai. Hầu hết con trai trong nhóm mình đều đã có bạn gái hoặc đang nhăm nhe 1 cô gái nào đó, và tất nhiên phần lớn chủ đề trong các câu chuyện của họ là về những người bạn gái của mình. Và mình đã thực sự sốc khi nghe họ đem những chuyện tình cảm ( hay nói đúng hơn là những hành động tình cảm của mình với người kia ) để khoe, để phân tích, bình luận và coi đó như là 1 chiến tích, là 1 cô gái, mình đã cảm thấy thực sự bị xúc phạm khi họ đem những chuyện đấy ra để cười cợt với nhau. Tất nhiên không phải tất cả con trai đều như thế, nhưng ít nhất nó cũng làm cho mình có cái cảm giác thất vọng về con trai ngày nay





    HIMAWARI
    [/SIZE=10]
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0

    Biết làm sao giờ nhỉ ? Đánh chừa cái miệng ! Có lẽ nên chọn những người .... câm làm darling là ổn nhất .
    Còn ta thì có tai như điếc có mắt như mù đối với những tên đầu óc tối như đêm 30 đó
    Con trai thời nay thì nói làm gì cho thêm buồn hả bạn
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn có biết người ta thống kê được các cô gái nói những chuyện gì khi không có đàn ông không ? E là sẽ rất bất ngờ đấy ... (kinh lắm)
    It's better to burn out than to fade away
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hò.. tui là con trai.. mà tui cũng từng đã nói chuyện như vậy.. tui bít là tui sai.. sai rõ nét luôn.. sẽ ko bao giờ như vậy nữa.. nhưng ko hiểu sao, bạn bè tui vẫn như vậy nhỉ..
    ***Just For One Kiss***
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ cỡ mấy cũng cũng làm sao bằng sự bất ngờ mà capi-himawari đã nếm trải đó
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Khi con... Thuc su la` Slump ko ngo khi con lai nghi nhu vay day... Co gi thi cho Slump xin loi nhe'. Slump se khong bao h nhu the nua...

    Dont slump like Slump

  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Để tìm lại cái link đã, hãy đợi đấy ! Các bác cứ chờ một quả bom nhá
    It's better to burn out than to fade away
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong một nghiên cứu, Eva Lefkowitz đã hỏi hàng nghìn sinh viên nữ và nam từ 18 đến 25 tuổi về thói quen trao đổi với bạn thân về ******** hoặc các đề tài liên quan. Kết quả là, khi hai người bạn trai ngồi nói chuyện với nhau, họ rất ít lựa chọn chủ đề *** - trừ phi là để kể chuyện tiếu lâm, trong khi hai bạn gái có thể tâm sự cả buổi về những cảm xúc và kinh nghiệm của họ về ***.
    Theo VNexpress, http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/04/3B9BB2F6/
    It's better to burn out than to fade away
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/02/2003
  9. tinhbantinhban20022002

    tinhbantinhban20022002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cho tui tham gia voi duoc khong??????????
    hai anh
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ơ... tớ là người Việt Nam mà cậu
    Này nhé , nếu có bàn luận thì tụi tớ cũng không có lôi chiện đó ra làm trò đùa như các cậu đâu nhá , hơi bị nghiêm túc đó .
    là 1 cô gái, mình đã cảm thấy thực sự bị xúc phạm khi họ đem những chuyện đấy ra để cười cợt với nhau <><<< đọc kỹ câu này hen và câu này nữa họ rất ít lựa chọn chủ đề *** - trừ phi là để kể chuyện tiếu lâm
    Xấu wá còn gì nữa . Còn nói gì được nào ?
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này