1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai - Họ nói gì khi không có con gái chúng ta?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi capi-himawari, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận tiếp !!
    It's better to burn out than to fade away
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bai bai !!
    Sao chủ đề này lại chuyển sang đây nhỉ ? trước ở box những người thích đùa mà . Hỏng hết bánh kẹo rồi
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
    Được Stuck-up sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/02/2003
  3. daica1981

    daica1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xin được nói tiếp về vấn đề ******** qua bài báo mà Lara trích dẫn, tôi là đàn ông mà rất sợ cái cảm giác phải sống trong một xã hội mà người ta, đặc biệt là con gái coi quan hệ td là một chuyện đơn giản và dễ dàng, tôi cảm thấy thanh niên VN chúng ta đang đi theo lối sống rất "tây " ấy, không chỉ cảm thấy mà có lẽ là tôi đang bị cuốn vào cái lối sống đó rồi thì phải, nhưng thật sự thì những cái đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho người ta cả, tôi chỉ cảm thấy là giá trị và sự thiêng liêng của tình yêu chẳng còn nhiều nữa
    ôi buồn wúa, có ai đồng ý với tui thì giơ tay giơ chân nhá
    hí hí
  4. capi-himawari

    capi-himawari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với ý kiến cho rằng con gái ngày nay dễ dàng ( tất nhiên là trừ một số người), thật sự trong chuyện này bạn cho rằng ai là người tham lam hơn??? con trai hay con gái, các bạn trong mọi chuyện đều đổ hết tội cho con gái. Nếu người con trai thực sự tôn trọng bạn gái của mình thì họ đã không làm như thế . Khi nói về chuyện đấy thì các bạn chỉ nói: con trai mà, đứa nào mà chả tham, còn con gái thì sao, họ sẽ bị mọi người cho là dễ dãi, là hư hỏng. Thử hỏi như thế có công bằng không??/

    HIMAWARI
    [/SIZE=10]
  5. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy điều đáng buồn hơn là nhiều chàng trai cho rằng yêu là TD và họ quên cái nề nếp của con người Vn, mang TD vào đề tài tình yêu quá nhiều, hic fải chăng khi cuộc sống hiện đại hơn thì ty cũng bị vật chât hó và htiếu fần lãng mạn
    [blue]Khi con sinh ra mọi người cưòi con khóc, hãy sống sao cho khi con chết đi, tất cả đều khóc , chỉ mình con cười[blue]
  6. daica1981

    daica1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một điều mà theo cảm nhận của tôi về những cô gái tôi yêu và cả những cô bạn gái của bạn tôi đó là họ không bao giờ nói với người con trai là họ thích những cảm giác mà td đem lại , nhưng khi bên cạnh một người con gái, những cử chỉ âu yếm hay mạnh hơn luôn tạo cho họ cảm xúc mạnh hơn mọi điều khác, và các ông con trai có đồng ý với tôi là nếu mình giỏi về cái chyện đó thì người yêu mình sẽ yêu mình nhiều hơn không, hê hê, vậy tức là con gái chính là nhân tố tác động đến cách sử sự của con trai
    hí hí
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    chuối , hết sức chuối , đổ tội cho nhau để làm gì chứ , nếu mà con gái ko đồng ý thì con trai cũng chẳng dám làm . Cả hai cùng có tội cả thôi ! Tốt nhất là đừng yêu thế là hết chuyện !
    mèo con nghịch ngợm
  8. khanquanglen

    khanquanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thực sự khó chịu khi bọn con trai ngồi cạnh nhau để kể về cô gái mà hắn định chinh phục , chuyện gì cũng nói , hình như chẳng còn chuyện riêng tư giữa 2 người nữa .Nhiều lúc tôi nghĩ hắn đi nhưng bên cạnh tôi còn bao bạn hắn nữa ....
    buồn ngủ quá!giá có cái giường
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có một chủ đề về vấn đề này rùi mà, không ai được đổ lỗi cho người khác thế, cả hai đều có lỗi mà.
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ấy lại thế rồi .. tại sao mọi người cứ đưa ra những chủ đề mới rồi lại cãi nhau chí choé thế nhỉ .. tina từ ngày bước vô mạng ttvn nhất là box TB_TY thì toàn thấy cãi nhau không hà .. mà 2 phe cánh cứ cải nhau rồi sau đó .. không biết .. Vậy tina hỏi 1 điều nhé
    tại sao con trai lại thương con gái
    và tại sao con gái lại thương con trai ..
    trong khi đó con trai và con gái lại vẫn thường gây nhiến như thế

    hay là vì câu nói thương nhau lắm cắn nhau đau
    mọi người đừng cãi nhau nữa nhé.. hoà bình đi mà
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


Chia sẻ trang này