1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HỎI+CON GÁI TRẢ LỜI

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chubehattieu, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Okê, bóp cổ Chiến sĩ Karaokê liền, là con gái fải hông?
    CSKOK sẽ bị chuyển đổi giới tính cho tới ngày 8/2, chịu hông?

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 24/01/2004
  2. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    1) Nếu bạn cũng mún lấy cô ấy làm dzợ: thế thì sướng nhá, còn hơn vợ nhặt của Kim Lân nữa nhá. Cái ông trong truyện của Kim Lân còn phải tốn tới 3 bát bánh đúc chứ bạn thì khỏi tốn gì hết trơn đúng hôn?

    a) Nếu bạn có thể lấy vợ ngay từ bi giờ: Dzìa nhà mời bố mẹ qua nhà cô ấy tổ chức "họp phụ huynh" liền đi chứ còn chờ gì nữa, vì cô ấy xinh thế, mình thích thì chắc chắn mấy tên khác cũng thích, chậm tay chậm chân là mất phần như chơi đấy.
    b) Nếu bạn chưa thể lấy vợ ngay từ bi giờ: tặng cho cô ấy 1 chiếc nhẫn, tùy vào khả năng tài chính của bạn mà lựa chọn chất liệu cho chiếc nhẫn đó (vàng, bạch kim, bạc, mã não, inox... gì gì nữa thì còn chờ sự phát huy sáng kiến của bạn đó, như nhẫn cỏ chẳng hạn ). Xong màn tặng nhẫn thì thủ thỉ vào tai cô ấy rằng thì là mà bi giờ chưa phải là thời điểm thiêng liêng thích hợp cho chiện đó, chờ "một số" năm nữa khi nào anh có tương lai sự nghiệp anh sẽ đón em dzìa dinh ngay... Nhớ hót cho thật hay nhưng phải đúng sự thật, nếu nàng yêu bạn và muốn làm vợ bạn thiệt thì nàng sẽ biết phải làm gì thôi
    Nếu nàng biểu "hông, em thích lấy chồng ngay bây giờ à" thì cỏmay cũng pó tay với nàng này lun. Mà níu dzậy thì là nàng ko có iu NPQM thiệt tình đâu, bo bo xì với nàng cũng hông có gì phải tiếc hết á.
    2. Nếu bạn ko mún lấy cô ấy làm dzợ: Tham khảo cách trả lời của câu hỏi "Làm sao để chia tay mà vẫn giữ được tình bạn", thêm mắm thêm muối sửa chữa chút xíu sẽ thành cách ứng xử của mình trong tình huống này hén
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  3. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn chrys@ đã trả lời giúp QM. Còn một câu hỏi dành cho các bạn nữ:
    " Tại sao lúc nào con gái cũng có thể rơi nước mắt, kể cả lúc vui và cả lúc buồn? Đang nói chuyện với em, tự nhiên nàng khóc ngon lành!!! "
    <P><FONT face="Courier New" color=royalblue size=3>Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...</FONT></P>
    Được NguyenPhamQuangMinh sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 26/01/2004
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tình với bạn NPQM@ nha,FBK@ chưa thấy ai khóc mà kg có lí do cụ thể đâu.Trừ khi người ta bị bệnh về mắt có liên quan tới tuyến lệ thôi ,hoặc bị bụi bay vào lúc đó rồi chảy nước mắt chư chẳng ai tự nhiên đang nói chuyện bình thường mà rơi lệ được hết á
    Lúc nói chuyện nếu NPQM@ kg kể chuyện gì xúc động thì FBK@ pó tay với GF của bạn luôn ....
    Con gái đúng là hay rơi lệ hơn con trai nhưng ít nhất cũng có lí do chứ đâu có gì mà tự nhiên như NPQM@ nói đâu
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    có cách nào cưa girl hiệu quả nhất khi ta không đẹp giai ,học giỏi ..............

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết lúc nào nên hôn một cô gái mà ko bị bạt tai?
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. chubehattieu

    chubehattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cobengangtang ui, dạo ni sao hông thí mụi ngang tàng nữa dzậy? Dzô YM cũng hông gặp? Gửi i_meo cũng hông thí hồi âm? Em đừng bảo anh là em bị dịch cúm gà nên bị cách li rùi nhớ!
    Tui bị đổi giới tính rùi, lịu có trả lời trong topic ni được hông???

    Dù ta không kao nhưng cả diễn đàn đều fải ngước nhìn
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em dzừa mới trốn Bện viện ra nè, ở trỏng bùn wé trùi lun!!
    Dĩ nhin là huynh kó thể trả lời trong topic ni rùi. bởi vì huynh bị pêđê chứ chưa thể thành girl thứ xiệt được đâu! Cho nên huynh kó thể thoải méi tung hoành ở cà hai topic . Sướng nhé!!
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  9. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    sao câu hỏi của tôi kô ai trả lời hết vậy hả ?

    tôi đâu biết trái tim em là sóng
    mải lập lờ bởi ngọn thuỷ triều dâng
    tình anh đó không như là thác đỗ
    thoáng trong lòng tiếng sóng động lòng ...em
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Chắc tại vì câu hỏi đó ko có câu trả lời hoặc là Bkhers ko đủ sức trả lời , còn ko nữa là ko muốn trả lời. Hay là Break gào thét ăn vạ đi,vì người ta nói đẹp trai hông bằng chai mặt mà.
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^

Chia sẻ trang này