1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI HỎI+CON GÁI TRẢ LỜI

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chubehattieu, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Cô gái cứ nhất quyết chúng ta là bạn bè mãi mãi
    nhưng đến lúc mình đồng ý thì lại bảo : " nhưng không muốn you nói dối lòng đâu?"
    Thế là thế nào ? Con gái ai cũng vậy hả ?
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Galant có 2 loại, loại thường xuyên và loại đột xuất. THường xuyên thì khỏi bàn. Cón đột xuất thì chỉ gặp mấy cô gái trẻ đẹp thì mới hứng lên giúp đỡ thui. HIc, cách đây nửa năm, có 1 người phụ nữ trung niên, chạy xe máy lên lề loạng choạng tay lái, té cái rầm. Đáng tếic là 0 thấy 1 anh con trai nào chạy lại giúp người ấy dựng xe lên mà chỉ đứng nhìn ng8ám người ấy tự xoay sở 1 mình như sinh vật lạ, mặc dù chung wanh là cả ĐỐNG con trai.MẶc dù chuyện đã lâu, nhưng nhờ hoài tại ấn tượng về con trai khá ...tốt, hic
  3. Gresg

    Gresg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Gresg có một câu hỏi cụ thể, mong được chị em chỉ giáo chi tiết. Nó là thế này: Gresg có quen ( chỉ là bạn bè ) qua mạng một người bạn gái (đã đi làm, trước đây là dân Kinh Tế) qua sự giới thiệu của một cô bạn cùng lớp hồi còn học BKSG. Gresg và người bạn gái này cũng không liên lạc thường xuyên lắm, khi nào gặp nhau trên mạng thì chất chít chút xíu cho vui thôi. Cách đây một tuần, cô nàng mở Webcam cho mình xem, cô nàng khá xinh và tạo cho mình một ấn tượng đẹp. Trước đó thì mình được biết cô nàng học khá, tính tình cũng dễ thương nữa ( đấy là cô bạn BK của mình bảo thế), vì vậy mình cũng có ý định tấn công cô nàng. Gresg hiện đang học tiếp tại Pháp, hai tuần nữa thì về VN nghỉ hè, cô nàng bảo khi mình về thì phải mang chocolat về làm quà cho cô ấy. Mình không biết ra làm sao vì thường thì người ta chỉ tặng chocolat cho người yêu thôi mà, liệu cô nàng có vấn đề gì với Gresg không nhỉ? Hay là Gresg tưởng bở vậy?
    Các chuyên gia tư vấn BK trả lời giúp câu hỏi trên cho Gresg nhé. Và cho Gresg biết cách nào để tấn công cô nàng nhanh nhất có thể vì Gresg chỉ nghỉ hè ở VN có 5 tuần, trong khi đó phải về nhà với gia đình ít nhất là 3 tuần rồi.
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng không biết nữa. Có thể là cô bạn của Gresg
    muốn có chút quà từ người bạn đi xa mới về, nhưng cô gái lịch sự tế nhỉ chỉ nhắc đến kẹo, bánh thôi (dễ thương đó mà). Có thể cô ấy không nghĩ rằng chocolate là chỉ dành tặng cho người yêu (theo ý của Gresg).
    Bởi vậy, Pearl nghĩ, hay là Gresg tặng cho cổ chocolate hình gì đó, đừng có hình trái tim (hihi, chocolate có hình tròn, vuông, chữ nhật mà).
    Cũng có thể tặng thêm chút xíu gì đó dễ thương, một tấm bưu thiếp ở France cũng hay đó (ủa ủa, bưu thiếp thường để gửi đi, có nên trao tận tay không ta ?! - hổng biết nữa ).
    Nếu mà vẫn còn ngại ngại gì đó thì nhớ tặng luôn cho
    cô bạn kia của Gresg (cô bạn trung gian ấy) một hộp chocolate luôn (đừng có hình trái tim à)
    Vậy ha. Ba cái chuyện quà tặng nho nhỏ này Pearl cũng hổng rành lắm. Nhào dzô góp ý đại đó mừ.
    Cố lên nha bạn Gresg (cô ấy cũng dễ thương lắm mà)
    Cũng nên cải thiện tình hình ...chứ :)
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    aha - anh Gresg àh - phụ nữ hảo ngọt lắm nên chuyện tặng CHocolate bên VN là chuyện thường, thường thì mấy cô bạn đi nước ngoài về em cũng hay đòi Chocolate lắm!
    Chuyện quan trọng đối với anh là làm sao trong vòng 4 tuần có thể tấn công cô nàng....
    e hèm.... thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều giúp cho anh hết!
    - Thiên thời: trời tháng 6 mưa nhiều, lãng mạn, rất thích hợp cho các đôi tình nhân...
    - Địa lợi: nàng ở gần đây rồi!
    - Nhân hoà: có quân sư!
    Nên tìm hiểu xem nàng thích gì nè, năng hẹn nàng đi chơi nè, 1 quán kem, 1 quán nước, cà fê, nên kiếm những chỗ lãng mạn và độc đáo dẫn nàng đi... nếu anh ko bít thì lên Y! gặp em tư vấn cho
    bước 1 là thế, quà cáp thì nhẹ nhàng thôi, ko câu kỳ nhiều quá, những món nho nhỏ, cốt để người ta ý nhị thôi!
    Bước này là tìm hiểu, tạo cơ hội quan hệ.... nói chuyện vài lần sẽ hiểu nhau hơn, bước này cực kỳ đơn giản nhưng cần phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là mạnh dạn lên!
    Sau khi đi chơi được thì hãy tính tiếp!

Chia sẻ trang này