1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HP cá tính và "đàn ông" hơn con trai HN?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cukiHP2710, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi, các Boyhanoi ơi, việc quái gì phải bực mình với mấy bác ở HP chứ! Thì người ta chẳng bao giờ được ai khen nên phải tự khen lấy đấy mà. Họ cố tình chọc tức tụi mình để cho tụi con gái nó thấy là họ lịch sự í mà. Thủ đoạn quá đúng không? Mà những người gian manh, thủ đoạn như vậy không xứng để cho các bạn chửi đâu. Đừng chửi nữa, kệ họ! Nên thương hại họ một chút, căn bản là chơi thì cũng không đến nơi, học cũng chẳng đến nơi nên mới lên forum để kiếm chuyện í mà. Dân Hanoi tụi mình chơi là ra chơi, học là ra học, còn chuyện đàn ông hay không thì làm sao có thể chỉ với vài lời nói của các girl (có thể gọi là ko biết gì) mà khẳng định được. Đúng không? Hơn nữa, dân HP thì muôn đời cũng chỉ là một thành phố nhỏ nhỏ ở cách xa thủ đô hơn 100km thôi mà. Đi vài vòng là hết xừ nó cả phố rồi. Thế nên người ta mới nói rằng lên Hanoi, và xuống HP! HP đương nhiên là ở dưới HN rồi nên mới nói là xuống chứ! Mà đã ở dưới thì hay ghen ăn tức ở nên mới làm trò nọ, trò kia. Kệ họ các bạn ơi, tụi mình là dân HN lịch sự, có gì là nói thẳng chứ không thủ đoạn bỉ ổi như các bạn iu quý ở HP. Cấn gì phải chửi cho phí lời chứ phải không?
    Đại diện cho Boyhanoi rất cám ơn các boyHP (hoặc là cá nhân BoyHP viết bài này) đã cho GirlHN và BoyHN biết rõ bản chất cũng như bộ mặt thật của dânHP nói chung và người viết bài, các người ủng hộ nói riêng. Vâng xin cảm ơn. Một lần nữa, xin các BoyHN đừng chửi nữa nhé? Hi`hi`hi`... mất hết cả tư cách! Chỉ có bọn nhà quê mới chửi nhau thôi. Anh em mình là người đường hoàng mà...
    _The Count HYB_
  2. Love3_Juve_RB_va

    Love3_Juve_RB_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải trai HN cũng không phải trai Hà Nội nhưng mà cách nói của npl155 thì không thể chấp nhận được. Bạn đang làm xấu con trai HN đó bạn à!
    My Darling!!! Where are You?? huhuhu
  3. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời ơi!!!!!! Đại diện cho BOYHN đây sao???? Văn hay chữ tốt quá nhể??? Thật là chán cho mấy anh, thất vọng quá đi thôi. Thế này thì còn gì để nói nữa đây.Thôi tui dzìa đây.
    A@A
  4. kien_music82

    kien_music82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ai nói mà đúng quá vậy??
    Tui hay nên Hà nội lắm và sự thực thì đúng như vậy.
    Các boy ở trên đó ( Hà nội) phải cố tỏ ra đúng với cái tên Thủ Đô 1 chút chứ??
    Không đươc đuối lý mà chửi bậy đâu đấy nhé.
    Nhưng thực sự mà nói thì con gái Hà nội ăn nói rất dẽ mến, Tui đẵ mất ngủ khi nói chuyện với 1 bạn gái ở Hà nội đấy... Trời ơi..Ai đã ban cho họ 1 giọng nói như vậy chứ??
    Tại sao tui lại không có được nhỉ????
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... ko phải BoyHN mà ở phần giới thiệu lại viết là BoyHN? Phải chăng bạn iu quý muốn trở thành người HN nhưng mà không được nên viết vậy cho đỡ... thèm? Nếu như vậy thì quả đáng thương hại cho bạn iu quý quá! hêhê... Bạn ơi, mình bảo bạn này, nếu như bạn nói những gì mình nói là không thể chấp nhận được thì bản phải đưa ra được bằng chứng là tại sao, và như thế nào. Còn nếu không, thì phản đối không có giá trị. Tất nhiên ở đây không phải là phiên toà nên bạn thích nói thì bạn nói, cũng giống như, xin lỗi bạn iu quý, giống như mấy con mèo thích kêu thế nào thì kêu í mà. Mình so sánh với mèo chắc hẳn bạn phải hài lòng hơn là với ... đúng không? Nhưng quả thật là khi muốn nói một điều gì đó phản biện lại người khác thì bạn phải một là chứng minh người ta sai, hai là chứng minh mình đúng. Còn nói như vậy thì chẳng khác gì... hm.. cái gì nhỉ? Ah`.. mèo kêu! Đúng không bạn hiền?
    Nào chúng ta quay trở lại với vấn đề BoyHP & BoyHN nhé? Đứng trên tư cách của một người sinh sống ở HN từ nhỏ, mình cảm thấy BoyHN là những người có chí tiến thủ, biết lùi lại đúng lúc, biết tiến lên đúng lúc. Các cụ già thì không nói làm gì, kinh nghiệm, hiểu biết, thì mình chưa thể nào đề cập ở đây được. Còn giới trẻ? Giới trẻ luôn luôn rất năng động, sáng tạo và luôn hướng vể một tương lại rộng mở cho toàn đất nước. Xin lưu ý ở đây mình nói đến toàn đất nước chứ không riêng gì HN. BoyHN không bao giờ quá ích kỷ, tất nhiên nếu nói không ích kỷ thì là nói sai bởi vì ích kỷ luôn luôn tồn tại trong mỗi con người, nhiều hay ít thôi. Và với BoyHN thì tính ích kỷ tồn tại không quá nhiều, BoyHN luôn tìm cách để cho các thành phố không phải HN gắn bó với nhau hơn. Ví dụ như trong các trg DH, BoyHN không bao giờ phân biệt dân HP nói riêng, dân tỉnh ngoài nói chung. BoyHN sống có ý thức cộng động rất cao, sẵn sàng bảo vệ nhau dù có thể chưa biết nhau ngay cả đến cái tên. Luôn luôn rất lịch sự đối với các cụ già, em bé và các girls. Hãy thử bỏ một chút thời gian để lên xe buýt mà xem, các BoyHN luôn luôn đứng để nhường chỗ cho các cụ già, em bé và các girls. Hoặc vào các hiệu ăn ở HN, các bạn có thể thấy các Boy ăn mặc như đi chơi nhưng đang bưng bê cho khách, vì sao vậy? Xin thưa rằng đó là vì chủ quán quá bận rộn nên họ sẵn sàng giúp đỡ mặc dù trả công bằng một miếng nước cũng không. Đó chỉ là những ví dụ rất rất nhỏ trong các cư xử lịch thiệp, trang nhã của BoyHN.
    Tuy nhiên, có một câu nói của Mỹ: "The coin always has two sides". Đồng tiền nào cũng có hai mặt của nó. Mặt tốt BoyHN có, thì đương nhiên mặt xấu cũng có. Chẳng hạn như ăn trộm, ăn cắp, cướp giật, nghiện hút... nhưng những mặt xấu đó là vấn đề xã hội. Một xã hội thì không bao giờ có thể tránh khỏi những vấn đề đó. Và ở đâu cũng tồn tại điều đó. Thành phố nào càng náo nhiệt thì thành phố đó càng nhiều tệ nạn trong giới trẻ, và HN thì đương nhiên là náo nhiệt, sầm uất hơn HP. Và theo tỷ lệ thuận thì tệ nạn cũng tăng theo. Những vấn đề đó đã và đang được khắc phục, và chắc chắn rằng trong một tương lai gần đây, BoyHN sẽ tự giúp chính mình làm giảm đi các tệ nạn đó.
    Tóm lại, trong một bài viết thật bé nhỏ của mình thì chỉ xin nói rằng BoyHN không kém (có thể còn hơn) Boy ở bất cứ nơi nào tại Vietnam này trong hiện tại và tại trái đất này trong tương lai.
    _The Count HYB_
  6. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán mấy ông quá, đi BOX nào cũng thấy. Các ông nhất, OK!
    Nhưng có một điều nhắc các ông thế này, các ông đi tất cả các box đi, box nào cũng HN nhất, HP nhất, HCM nhất, BMT nhất, Huế nhất, Đà Nẵng nhất.........., nhưng tôi chỉ hỏi một câu các ông đã làm gì cho đất nước chưa? HN nhất, OK các ông đã làm được gì? HP nhất, OK các ông đã làm được gì........... chắc các ông còn nhớ chuyện mà học từ hồi lớp 1 chứ, ông bố gọi các con lại rồi đưa nắm đũa ra đó? Có một điều chung là các ông đều là người VN, mà người VN có được chiến thắng trước các cuộc xâm lăng là do sự đoàn kết của tất cả mọi người, nếu người lớn họ nhìn vào những điều các bác đã nói chắc họ thất vọng lắm. Tui thì là người trung lập, tôi thích HN và TP HCM nhất nhưng tui thì chẳng ghét dân thành phố nào cả. Tui chỉ ghét các đội bóng đối thủ của CAHN :-))))))

    Không có gì là không thể

    Được sửa chữa bởi - digs vào 11/04/2002 00:05
  7. okasi

    okasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhieu chuyen qua di mat. Tat nhien ai o dau thi benh vuc ng o do, co ai tu di noi xau minh ko!? O dau cung co mat tot mat xau. Toi la girl HN ,toi cung co ban trai la ng HP,co the trong mat toi ban trai tui la so 1,con voi ng # thi lai ko .Toi ko dong tinh voi ng post chu de nay len va cung ko dong tinh voi nhung ai noi xau boys ca 2 noi.Moi ng deu co diem manh va diem yeu . Ng nao lam cho diem yeu of minh thanh diem manh voi ng # moi la cao thu ah . Noi vong tay lon !!!!!!!!!!!!!!!! HN & HP la 2 TP gan nhau , thui thi "ban anh em xa mua lang gieng gan".
    Wi?so^'ng
    wi?so^'ng
  8. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    cậu ta vừa bị người yêu đá đấy, haha, à mà này, cậu gì gì đó nói là con trai HCM hơn con trai HN á, hí hí vậy sao, sao lại mất gốc thế cơ chứ, hố hố, mà này, chẳng kém đâu................., nói chung mỗi người, mỗi quan điểm thôi, đừng cãi nhau làm gì cho mệt, còn tôi thì vẫn là dân HN mà, mà là dân HN thì.................. chỉ ưa của nhà thôi..............
    never do what i dont want
  9. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hừ, ghé vào nói đùa 1 câu, không ngờ đến khi quay lại thì sôi nổi thế này.
    Cậu npl185 càng nói càng lòi cái lý sự cùn, lòi cái "ếch ngồi đáy giếng", lòi cái ngu ra...
    Con trai ở đâu cũng như nhau cả, chỉ có những người tự khen mình là giỏi thì có vấn đề thôi..

    ....
  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hihihi.. Thế nào gọi là lý sự cùn, thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng huh? Có phải là ko biết cái gì mà cứ nói linh tinh? hihihi, bạn Elvin iu quý ơi, bạn nói là con trai ở đâu cũng như nhau cả là sai bét! Có thể bạn ở tận bên Tây nên ko biết, (hoặc là biết mà không nói) là có một điều ko thể chối cãi được là BoyHN luôn luôn khác hẳn các Boy ở tỉnh lẻ. Thắc mắc là khác thế nào ư? hihi, nhiều cái khác lắm! Và mỗi Boy ở một chỗ có một điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bạn căn cứ vào đâu mà dám nói rằng Boy ở đâu cũng thế? Nói vậy thì quả là đúng như lời bạn nói, ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết cái quái gì. Nhưng mà thôi, việc bạn biết hay không biết hay là biết mà không nói vì sợ có người biết nhiều hơn mình thì đó là việc của bạn, kệ bạn! Nhưng mà câu nói của bạn vừa sai, lại vừa mang tính bảo thủ rõ rệt. Không thể nào chấp nhận được. Còn về phần bài viết của mình thì mình công nhận là mình ngu này, mình ếch ngồi đáy giếng này, mình lý sự cùn này, nhưng mà thử hỏi những gì mình nói có gì là sai ko? Bạn cho mình biết đi, mình sẽ cảm ơn bạn nhiều. Bạn mà nói suông như vậy thì quả là độc ác, tàn nhẫn với mình quá. hichic.
    Dù sao thì cũng cám ơn bạn đang ở bên một phương trời khác tham gia vào forum này, người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt hơn, vậy mà mình rất tiếc khi cảm thấy có vẻ như trong chuyện này, bạn "tối mù" hơn tất cả. Hi`hi`hi`... chúc bạn một ngày tốt lành, Elvin iu quý!
    _The Count HYB_

Chia sẻ trang này