1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai HP yêu con gái TH thì sao nhỉ ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi goatuk, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Con trai HP yêu con gái TH thì sao nhỉ ??

    Tớ chả phải hỏi cho thằng bạn ngu đần nào hết mà là vì lợi ích thiết thực,chân chính của bản thân

    Chậc chậc chuyện là thế này : Chỗ tớ học thì không có con gái VN vừa rồi thằng bạn Tàu mới mối lái hai chúng tớ với nhau,em ở cách tớ hơn 100 km.Sau một thời gian chat chit môbai môbít chíu chít thì em có đến thăm,ở lại mấy ngày.Hôm đưa em lên xe ra về tớ như người mất hồn,sáng hôm sau còn vào học lộn giảng đường.Thề với con chim đậu trên cây,quên, với ngôi sao ngự trên bầu trời xanh thẵm kia là tớ đã hoàn toàn Fallen into love.Các bạn có thể nói cho tớ biết là tính cách của 2 vùng có khác nhau lắm không nhỉ ?? Có sự khác biệt nào khó chịu không để tớ còn gia công khắc phục ??

    Xin miễn đừng chê bai dân HP,dân TH thế này thế nọ nghen.
  2. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chả có thế mịa nào cả. Tiến lên đi, trèo thật cao, leo thật sâu vào lòng con gái người ta đi.
    Không ở VN thì thế nào mà chả được, chỉ ensure chú đừng dẫn nó về ra mắt ông bà già ở nhà là OK. Người miền Bắc kị dân TH bỏ mịa, còn hơn cả dân NA nữa. Thật đấy.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Công an đây:Hoét...để nghị không dùng từ nhạy cảm.
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 11/03/2005
  3. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hihii thế anh học ở đâu thế hả,đừng có băn khoăn mà nếu có băn khoăn thì iem là con gái HP nè
  4. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sao lại kị ạ ?? Em chỉ còn một vài năm nữa là xong,em ấy cũng vậy,cũng tính đến chuyện hỏi ý kiến ba mẹ nhưng nghe bác nói có lẽ phải từ từ quá.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    he he he ... ngu đần tí HP &TH là gì dzạ ???
    (tui nói gòi mà tui dốt địa lý nhất lớp)
  6. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Này mí bác, lèm ơn lần sau đừng lập những topic kiểu vùng miền thế này nhá, nghe chuối cả buồng. CHẹp, hỏi thế qúa bằng hỏi " con trai yêu con gái có được ko?". Ở đâu thì quan trọng đ..e..k j. Tính cách của vùng??? là cái quái giề nhể?Ở đâu chẳng có ng thế này thế nọ. Đáng lí ra ko nên dùng từ tính cách, hỏi tập quán, thói quen để còn biết đường sau này nếu có yêu mà chiều nhau thoai. Mà để yêu thì fụ thuộc j vào mí thứ đó. Đấy, fall in love roài còn j, mà đã hiểu "tính cách vùng miền" đâu.
    PS: nhà em chỉ bức xúc cái tên topic, bài viết chưa bàn tới
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    HP & TH là HẢI PHÒNG & THANH HOÁ phải không?
    L thấy chẳng sao cả ,chỉ có điều là xa xôi cách trở như vậy thì chuyệ đi lại sẽ vất vả hơn thôi.Chuyện tình cảm chắc cũng sẽ gặp ngăn cản của gia đình tí chút vì cũng chẳng cha mẹ nào mong con cái mình lấy vợ ,lấy chồng xa quá như thế.Nhưng quan trọng nhất vẫn là tình yêu của hai người thôi.
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Thì sao á???
    Chẳng sao cả.
  9. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bà già lắm chiện quá , chuối cả buồng hay chuối cả nải là do cái tâm của mình nghĩ ra cả thôi.Cũng có thể có hiện tượng tính cách,thói quen của người vùng này lại làm người vùng khác ngứa mắt,khó chịu lắm chứ.Tớ chỉ muốn biết trước để mà dung hoà thôi chứ ko có ý gì khác cả,mong các bạn giúp đỡ
  10. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trai hải phòng : dẹp trai, cao to, khoẻ mạnh , ga lăng, manly, hiền lành điềm đạm , rất cá tính, ko yêu thì coi như chó mà yêu thì hết lòng đúng với câu " yêu nhau mấy núi cũng leo mấy sông cũng lôị mấy đèo cũng qua" , mấy thằng bạn tớ toàn vậy thôi à .
    Gái hải phòng: Tuy là ăn to nói lớn ăn sóng nói gió nhưng rất cá tính, thẳng thắn và chân thành, nói chung là tốt như tớ chẳng hạn.
    Gái thanh hoá: ngày xưa đi học ở hưng yên cũng gặp mấy người được , hiền lành chịu khó và đảm đang lắm , tuy chỉ mới yêu thôi mà giặt giũ quần áo cho người yêu , nấu ăn cho người yêu nếu lấy về làm vợ chắc còn được chiều nữa, nhưng cũng có mấy đứa bố láo ăn cắp mất dậy lắm, mình là dân hải phòng luôn bị mang tiếng nhìn chúng nó mà cũng thấy khinh.
    Túm lại là được hay ko được là do bạn có thấy hợp nhau hay ko thôi và có can đảm để vượt qua sự cản trở của gia đình và khoảng cách vị trí địa lý hay ko thôi.
    Chúc bạn được như ý .

Chia sẻ trang này