1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai ích kỷ thật!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat05, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    bạn ko sao là tốt nhưng hãy nghĩ đến những người vừa xử lý xong, tớ không phải đi tu nhưng cũng thích những suy nghĩ và lời nói của phật, làm thế là giết đi 1 sinh linh bé nhỏ vô tội, suy cho cùng đó là giết người, chính vì thế nên 1 số nước khác người ta cực kỳ lên án việc nạo phá thai. xét cho cùng cũng có cái đúng
  2. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    nếu là đàn ông dám làm dám chịu thì đã ko gây ra hậu quả cho bạn gái, đàn ông yêu thật lòng thì biết nghĩ cho người mình yêu, mà bây giờ tìm 1 nguời như thế hơi khó nhất là với yêu cầu của ĐA SỐ các chị các cô ngày nay (xe đẹp, ga lăng, nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, khỏe mạnh, kinh tế vừng vàng)
    các chị nên nhớ chị thích 1 người như thế thì chị khác cũng thích, mà số lượng đàn ông như vậy hơi bị ít nên...e hèm, nói sao nhỉ...số con trai là số hưởng ;)) ko hưởng thì bị chửi là ngu
  3. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    đúng, đời còn dài, trai còn nhiều, sau độ vài lần tìm được người sau tốt hơn người trước, trai vẫn còn nhiều, vẫn có người tốt hơn thì đã già khú đế hoặc vô tình thành "hàng" rồi. sang bên box phi công trẻ lái máy bay bà già ý, hỏi các máy bay xem xem hồi trẻ có phải là cũng mắc sai lầm, rồi tìm thấy người khác tốt hơnkẻ đểu giả trước ko, rồi sau đó ... tự nhiên người tốt ấy lại thành đểu và lại có ngừoi tốt hơn nữa =)) rồi cuối cùng trở thành máy bay bà già cho bọn phi công trẻ nó lái, rồi có truyện cười (vừa cười vừa buồn vừa giận họ) để đọc ở trên forum
  4. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Nếu chẳng lựa chọn được thì bàn với nhau làm gì nhỉ. Cũng phải biết chọn người tử tế chứ. Anh không nghĩ các bạn nam đọc xong cái này có ích gì vì nếu họ tốt thì họ không làm thế, còn nếu họ làm thế thì chẳng vì câu chuyện này mà họ thay đổi đâu."
    Đúng như bạn gì vừa nói. Nếu tốt thì đã không trốn chạy, còn nếu bỏ đi thì có đọc bài này, hay đọc cả trăm bài nữa, và thậm chí là chứng kiến cảnh con gái nhà người ta phải đau khổ, tủi nhục vì mình thì bản chất của những tên đó cũngk hông thay đổi. Thậm chí nó còn cười vào sự ngu ngốc của con gái cơ. Mình thì chẳng cần ai thương hại, ko cầu xin sự thương hại của ai, và cũng không bao giờ quỵ lụy trước con trai vi bất cứ lý do gì. Khi không còn t/cảm nữa thì tốt nhất nên ra đi, níu kéo vô nghĩa. Mình ngu thì mình chịu .MỘt lần nữa nói lại câu đó để tự nhắc nhở mình!
    Được noithat05 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 25/07/2007
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em rất dũng cảm. Tuy nhiên, anh không nghĩ là nên để topic này nữa vì dù thế nào nghe đi nghe lại người ta nói thì cũng không vui vẻ gì. Vậy có lẽ nên nhờ Mod lock nó lại nhỉ.
  6. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cứ để nói chán thì thôi. quan trọng gì đâu. em thì chẳng vấn đề gì. bao giờ mod chán thì khóa. Nói đi nói lại chán rồi nghĩ về mình lại thấy sao mình cũng giống thế ý chứ.
    E đã từng nghĩ cuộc sống này mầu hồng lắm, nhiều người tốt và tình yêu cũng đẹp lắm nhưng có những điều xảy ra đã khiến em lớn lên nhiều, không thể ngây thơ được nhưng vẫn thấy mình thật ngốc. CHo đến bây giờ thì lại thấy thêm một điều nữa là mình chẳng khác gì mình mấy năm về trước, vẫn khờ khạo và cả tin quá.
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, dễ dàng nhỉ, cho và nhận, được và mất, tất cả dễ dàng thế sao. Mình là con trai, nhưng có lẽ ý nghĩ của mình vẫn phong kiến lắm, nhưng mình nghĩ dù thế nào đi nữa thì không ai bảo vệ mình tốt hơn mình đâu.
    Sướng, sướng, nhưng lắm mắt vào rồi mở ra là khổ ấy mà...!

Chia sẻ trang này