1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai ích kỷ thật!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat05, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mucielago

    Mucielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn ko nên vơ đũa cả nắm thế, đâu făi con trai ai cũng ích kỉ, xấu xa.
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    đúng là loại hèn hạ, ghê tởm thật
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lũ tồi, tồi toàn thân, khốn tòan thể. Đến lúc quất ngựa rùi đấy.
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dễ bức xúc nhỉ
    Giao với chả thiệp, không ký không làm việc
    Buck
  5. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ths mọi người đã chia sẻ. Rắt may là mình chưa bị sao? Tức là ko fải đi sang fòng đối diện. uh. Nhưng cảm giác, cảm giác thì thật kinh khủng ! Chỉ ngần đấy thôi cũng đủ biết lòng người rồi. Sáng nay gửi tn "chiều qua anh bận quá, lúc xong việc đã muộn rồi, mở danh bạ ko thấy số đt nào của e còn lưu cả. Hôm nay em có đi đâu thì gọi anh nhé!CHúc mừng em không bị sao. hihi" . Lý do hay nhỉ. Chán chẳng buồn nghĩ gì nữa.
  6. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chưa đọc kỹ. Mình nói là mình không bị sao. Thật may là như thế? Còn nếu mình bị sao, thực sự mình chưa biết sẽ phải làm như thế nào. Bởi vì mình đã đọc rất nhiều bài nói về nạo phá thai.
    Còn chuyện trân trọng và giữ gìn cái quí nhất có thể mình đã không làm được. Ty làm mình mù quáng.ths bạn đã chia sẻ
  7. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Chị em tổng sỉ vả khiếp nhỉ . Bài học rút ra là:
    1. Chọn mặt gửi vàng
    2. Nên biết lo cho mình trước
    Chị em thay vì sỉ vả thì nên tự lo cho mình đi.
  8. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    he he, sướng thì ai sướng cho!!
  9. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em nhưng không phải con trai nào cũng ích kỷ.
  10. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

Chia sẻ trang này