1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai ích kỷ thật!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat05, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vì các bạn gái khác hùa vào và đều nói đàn ông đểu giả, ích kỷ nên mình không giữ được bình tĩnh, mình xin lỗi nếu lời của mình xúc phạm tới bạn chủ topic này.
    Đúng như một bạn đã từng nói, với những đám cưới gấp thì người ta sẽ cười vào mặt, và cho là dại dột. Mình hi vọng các bạn sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này.
    Được tu_china sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 23/07/2007
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    tớ nói chứ ai, đúng thế mà, tớ là con gái nên tớ muốn bố mẹ tớ nuôi tớ bao nhiêu năm ít ra đến ngày tớ sắp đi lấy chồng nhà trai phải đến xin cưới ở nhà tớ chứ tớ ko muốn bố mẹ tớ phải đến nhà trai xin cưới nhanh nhanh lên cho.
    Đúng là thời buổi này cơ chế thoáng thật nhưng mà mình thấy còn rất rất nhiều các bạn nữ giữ gìn lắm, bạn đừng có mất lòng tin vào phái nữ chứ, ít ra tất cả những nàng mình chơi đều hết sức giữ gìn là đúng trừng mực, ok.
  3. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    kể cả con trai hay con gái đều có người này người kia mà. sau chuyện này mình có một bài học lớn. Vậy thôi.
  4. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Tưởng mình bình yên được nhưng sao các triệu chứng lại phản bội lại kết quả đi khám thế nhỉ? Liệu mình có vấn đề gì không? Liệu mình phải đối diện với điều đáng sợ ấy không? Mình sẽ phải làm gì nếu điều đó xảy ra? Một lúc nữa đi khám? Mình có đủ can đảm để 1 lần nữa đối diện với phòng khám với bác sĩ với nỗi sợ hãi của mình. Mệt mỏi quá.
  5. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật đấy.
    Mình là con trai nên tất nhiên mình hiểu suy nghĩ của con trai nhưng ko phải vì thế mà mình ko biết cảm nghĩ của con gái.
    các bạn hô hào bình đẳng thế nhưng lại chỉ chọn những thứ có lợi cho các bạn để mà bình đẳng. nếu là như xưa nam nữ thụ thụ bất thân như thế thì quả là hơi quá nhưng cái đó sẽ cho các bạn nữ 1 sự thận trọng trong quá trình chọn người yêu bạn đời, tất nhiên ko tránh khỏi những rủi ro nhưng sẽ giảm thiểu rất nhiều so với bây giờ. các bạn hiện nay, giương cao ngọn cờ bình đẳng đúng nhưng các bạn bình đẳng ko đúng cách, quá ngây thơ và nói thẳng ra là ngu ngốc trong ... nói thế nào nhỉ, đặc biệt là trong tình yêu. đó là tự các bạn chuốc lấy, yêu hết mình ư, lên giường, nhún nhẩy như đúng rồi mà là hết mình ư? các bạn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi suy nghĩ lệch lạc cái chữ "bình đẳng" nên đã vô tình tự coi nhẹ chính mình.
    là con trai, nói thẳng ra là ăn hết, mỡ đến miệng mèo thằng nào ko ăn là ngu, tuy con trai một số người chấp nhận bị anh em chửi là ngu như tôi đây.
    xin kể 1 ví dụ thực tế: tôi sau 12 năm học chưa có bồ, tự nhìn vào gương kiểm điểm liệu mình có phải quá kém đến nỗi ko thể kua được gái ko? nghĩ thế tớ quyết định dấn thân vào các diễn đàn tử tế nơi các anh em kháo nhau rất nhiều các bạn gái ngoan hiền tử tế và chân chất thật thà. tớ là dân Kinh tế nên chọn diễn đàn kinh tế ở forum cũng khá nổi, vào đó tất nhiên là có các câu hỏi đặt ra để thảo luận và trao đổi, may cho mình là khi học cũng thuộc loại pro nên trả lời mọi ngừoi khá ổn, và có 1 em hỏi mình hơi bị nhiều nên tiện thể mình...xin nick YM . trên YM hỏi còn nhiều nữa và mình lại lần nữa tiện thể rủ đi chơi và thêm vài lần nữa tiện thể thì em đã ở trong phòng mình ;)) nhưng đúng đến lúc quan trọng nhất mình ngừng lại và bảo em là anh thấy chúng mình dừng lại ở đây thôi, sau đó có chat vài lần mình cũng nói thẳng là 2 người chia tay vì 1 số thư gì gì đó (ôi xời nói ngon ngọt lý do lý trấu thì tớ pro lắm) và chúc em tìm được người tốt hơn anh.
    em buồn và khóc trong lúc cay kú em nói câu cũng hơi quá nhưng sau này em bình tĩnh lại thì lại gọi điển để cảm ơn và xin lỗi.
    đấy chính các bạn nữ tự quyết định lấy cuộc đời họ chứ ko phải là đàn ông, sao cứ bảo đàn ông là ích kỷ. hành động của tôi (ko ăn) ko phải là hành động theo đúng những gì anh em thường làm và chấp nhận bị gọi là ngu.
    các bạn nên nhớ "con gái muôn đời vẫn là con gái" và hiển nhiên "con trai mãi là con trai" đừng hi vọng vào sự thương tình từ người khác mà tự bảo vệ lấy mình. mình ko tự bảo vệ được thì hãy tự chấp nhận. nếu các bạn ko hiểu được đều này thì "may quá lần này ko sao" nhưng còn lần khác.
    "đá thằng đó đi" thì còn thằng khác.
    yêu hết mình - nhưng hãy hiểu chữ hết mình sao cho đúng chứ đừng như lũ trẻ con bị dụ như dụ ăn bánh ngọt (mà trẻ con nó còn ko bị dụ như các bạn)
    Được Alze sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 24/07/2007
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời cuối thấy thương nhân vật chính quá!. Trái tim đặt nhầm chỗ rồi bạn ơi, anh ta vô trách nhiệm quá! và ko quan tâm gì đến bạn cả... nếu là mình, mình cũng ko chịu được mất... cảm giác tủi thân...
  7. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác này còn show cả số điện thoại và email nữa cơ à
  8. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này còn có rất nhiều đàn ông đứng đắn, việc làm của bạn chứng tỏ bạn là một người đàn ông đích thực, vậy thôi
    Được tu_china sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 24/07/2007
  9. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các bạn nên chia sẻ với bạn chủ Topic đi. Các bạn nữ không nên nói tất cả đàn ông con trai ích kỷ hay đểu giả. Các bạn nam cũng không nên nghĩ con gái không ra gì. Con gái hay con trai cũng là con người, mỗi người mỗi tính, mỗi quan điểm, mỗi kinh nghiệm sống khác nhau, không phải ai cũng tốt đẹp hay ăn chơi cả đâu
  10. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn alze nói đúng đấy, con gái đừng nên trách con trai, mà trước hết phải biết giữ mình. Con trai nhiều khi đó là bản năng, khi đó họ không còn biết gì đâu.
    Đến khi xảy ra việc, thì họ cũng bất ngờ, ngại, xấu hổ, nên mới không muốn đi cùng với bạn gái. Nhưng như thế cũng hơi kém thật, trừ khi là yêu đểu.

Chia sẻ trang này