1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai ích kỷ thật!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noithat05, 19/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Được tu_china sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 24/07/2007
  2. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ như vậy, đúng là có thể con trai do bản năng nên gây ra hậu quả, nhưng họ đã dám làm việc của người đàn ông mà không có nổi tư cách của 1 người đàn ông, dám làm dám chịu. Tình yêu gì kiểu đấy, đến tình bạn cũng không có
  3. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi đã nói chỉ có yêu đểu thì mới như vậy thôi, may mà mình chưa gặp phải trường hợp nào như vậy. Các bạn gái, nếu như xác định về lâu dài, thì mới nên "trao thân gởi phận" chứ đừng có vì mấy lời đường ngọt của con trai mà dại dột.
    Tôi cũng là con trai nhưng tôi cũng phải nói thật là như vậy, giờ con trai nói lời yêu dễ dàng lắm, một lúc có thể yêu đến mấy người được ấy chứ. Trời đã sinh ra họ như vậy, luôn luôn "mải mê chinh chiến và yêu đương".
  4. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn chủ Topic hãy cố gắng vượt qua được nỗi buồn này, mình hiểu là việc thất vọng và mất lòng tin vào người mình yêu là rất đau khổ. Nhưng mà bên cạnh bạn còn rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng chia sẻ với bạn. Bạn hãy sống hết mình và chân thành với mọi người và bạn sẽ tìm được người đàn ông đích thực của đời mình
  5. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chắc do mình không chịu đi "chinh chiến và yêu đương" nên bây giờ vẫn một mình
  6. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Nếu không có diễn đàn này chắc mình sẽ không chịu nổi mọi việc mất....
    sáng nay, một lần nữa lại vào phòng khám, lại đối diện với bác sĩ, máy siêu âm..... lại nhìn thấy những gương mặt đau đớn bước từ trong ra..... lại hình dung, lại sợ....Lúc nằm trên giường bệnh mình nhìn xung quanh thấy những dụng cụ bằng inox, thấy cả một xô đựng những thứ vừa làm xong, và một bệnh nhân nằm đau đớn bên ngoài (chắc nằm nghỉ)... Sợ, và ám ảnh ghê quá...... Mình không nằm trong số họ mình BÌNH AN .... nhưng nó sẽ ÁM ẢNH mình mãi mất.... Nhưng mình cũng xác định trước khi đi rồi, nếu lỡ có điều gì mình sẽ giữ lại mà..
    Hi vọng sau khi đọc xong bài này của mình, các bạn gái hãy tự bảo vệ mình, đừng để phải vào phòng khám, phải dằn vặt và đau đớn cả về thể xác và tinh thần..
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mềm mỏng ngon ngọt thế nhỉ
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Có một người bước qua biết bao cuộc tình nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, đến một ngày bước chân mỏi mệt mới nhìn lại ko còn ai đứng quanh ta........
    Người gian dối sẽ gặp người gian dối ....
    Kẻ thật lòng sẽ gặp người yêu mình trân trọng mình thực sự các bạn à
    @ chủ topic cố lên bạn nhé, nếu có bất cứ truyện gì xảy ra hãy cũng cố gắng vững vàng lên nghe chưa
  9. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ặc, lời mình nói bình thường thế mà bạn bảo là mềm mỏng, ngon ngọt. Mình muốn mọi người không cãi nhau nữa, bạn chủ Topic cần sự chia sẻ. Mình chẳng nịnh ai mà phải ngon ngọt, mình chỉ bảo có người này người kia, không đúng chắc
    Mình với bạn, với mọi người trong diễn đàn này có khi cả đời chẳng biết nhau, vậy mình cần gì phải mềm mỏng ngon ngọt với bạn
    Được tu_china sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 24/07/2007
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn cười thế nhỉ, người ta khen 1 câu tự nhiên ngồi giải thích lạ lắm cơ sao tự nhiên giật mình thế

Chia sẻ trang này