1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng thì có buồn không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XilovelyII, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng thì có buồn không nhỉ

    Chuyện là người yêu cũ của người yêu tớ lấy chồng, tớ hỏi anh ý là anh có buồn ko, thì anh ý bảo ko, tớ muốn hỏi con trai xem là nếu trong trường hợp của bạn thì bạn có buồn ko,
    bất kể là hồi trước bạn yêu cô gái ấy thật lòng hay ko thật lòng
  2. khongtamthaidv

    khongtamthaidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết người yêu đi lấy chồng.......
  3. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Buồn chứ em! Thậm chí là rất buồn (anh chẳng hạn đây nè). Ng` iu em bảo ko buồn là nói dối đó.
    Nhưng anh cũng nói thật luôn với em: Đừng hỏi cậu ấy những câu như thế, khó trả lời lắm.Nếu nói thật, cậu ấy sợ làm em buồn.
    Cậu ấy không thể thay đổi được quá khứ đâu em. Cái gì nó qua thì em nên động viên cậu ấy để cho nó qua. Em cũng ko thể thay đổi được quá khứ của cậu ấy cơ mừ!
    Nhưng em đừng nghĩ là cậu ấy buồn là do cậu ta còn yêu đâu nhá! Đừng nhầm lẫn.
    Nên dành riêng cho cậu ấy 1 góc khuất nào đó trong tâm hồn, để cậu ấy lưu giữ kỷ niệm riêng. Đừng ghen với quá khứ. Nó ko có tội gì đâu.
    Nếu em làm được như thế, cậu ấy sẽ càng yêu em hơn đấy!
    Hỡi em yêu xin em đừng buồn
    Có đôi khi anh hay giận hờn
    Để cho em quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin em đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong em từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt nhau đi về trong đợi chờ

    Em thấy buồn thì vào đây nghe nhạc nhé, vài ngày sau em hết buồn ngay ý mà.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F60362/


    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 27/11/2006
  4. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ........Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ ......thía là xong ...
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ buồn hay không còn phụ thuộc vào việc trước kia 2 người bọn họ đã chia tay nhau thế nào. Nếu còn nhiều luyến tiếc thì chắc là cũng khá buồn đấy. Ko luyến tiếc thì có gì đâu.
    Con trai nói chung ít hối tiếc về quá khứ hơn con gái, làm tốt hơn con gái trong việc "cho qua cái gì đã qua".
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ nghĩ thế này:
    " Phù!!!!!! May quá !
    Có thằng ngu hơn mình....."
  7. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nói chung là nếu ngày xưa anh ý bỏ cô ta thì anh ấy ko buồn còn cô ta bỏ anh ấy thì......... hihi thử đoán xem
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới lấy chồng. Sau đó hơn tháng nghe chị họ kể là người yêu cũ nghe bà chị tớ báo tin, sốc, khóc
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    nói chúng là cũng có tý suy nghĩ .còn buồn hay ko thì còn phải tuỳ người ,tuỳ hoàn cảch ,,mà cô gái nào hỏi câu đấy nghĩ cũng dại .
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật,
    Lúc thầy nghe nói người yêu cũ đi lấy chồng thì lòng dạ lẫn lộn, chẳng biết buồn hay là vui, cảm giác giống như mình mất đi một thứ từ lâu chẳng phải là của mình. Nghĩ cũng tiếc, học với nhau mấy năm, hai bên cũng tình thương tình nhớ, bây giờ nàng vu quy, bị thằng khác mần thịt, uất ức mình ghê

Chia sẻ trang này