1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng thì có buồn không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XilovelyII, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Ặc ặc, Đại Đức Thích Ăn Vã này bị ... viêm phao câu hay sao mà yêu em nào cũng hỏng thế a ?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Người con gái khôn ngoan không bao giờ nên gạn hỏi quá nhiều về quá khứ của người mình yêu. Đó là cách để người ta tôn trọng bạn, và cũng là cách để bạn tôn trọng một phần quá khứ riêng tư của anh ấy.
    Dẫu sao, bạn cũng phải thở phào, rằng: ô la la! Vậy là chị ấy đã đi lấy chồng. Chim đã vào ***g biết thủa nào ra, vậy là chàng nhà mình hết đường tơ tưởng (nếu có). hè hè!
    Em tranh thủ buôn dưa lê tí: Có anh chồng chị vợ nọ, lấy nhau tưởng là hp. Ai dè một ngày chị phát hiện ra anh chồng thư qua tin lại, tình cảm đong đưa với một chị gái còn son. Mỗi lá thư đến tay anh, chị đều tìm cách đọc bằng hết nhưng không tỏ thái độ cho anh biết mà đợi thời cơ. Rồi một ngày nọ, chị đọc được lá thư "tuyệt tình" của chị gái, nội dung rất tiếc nuối cuộc tình vụng trộm với anh chồng nhà chị, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy chồng và mời anh chồng đi dự vu quy.
    Chị vợ đọc xong, cười nham hiểm. Gói tất cả thư từ cũ của chị gái, gửi cho anh chú rể kia ngay trong ngày cưới. Chú rể đọc xong, huỷ luôn đám cưới.
    Chị gái cay nghiệt: "Giờ thì tôi đã được tự do, chị sẽ ko thể giữ được chồng mình nữa".
    Quả thật, sau khi biết được việc làm của vợ, anh chồng giận dữ mà bỏ đi, rơi vào vòng tay của chị gái. Chị vợ mất chồng chỉ vì cơn ghen thiếu lý trí.
    (Chuyện e lượm ở đâu đó trên ttvn, ko nhớ nguồn, chỉ nhớ nội dung do tội hóng hớt. Đã trích lược rất nhiều nội dung do tội lười type)
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    riêng ai chứ tớ thì tớ phải nói trước là buồn, buồn lắm
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa mối tình đầu của mình lấy chồng .Mừng cho cô ấy .
  5. sandbox

    sandbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình sẽ trả lời là: tất cả người yêu cũ của anh đều đã đi lấy chồng, trừ một nguời thôi. Không biết ai sẽ vui nhất đây
  6. oanthikinh

    oanthikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không buồn đâu bạn ạ. Mà thậm chí còn vui nữa là khác. Ví sau bao năm mà vẫn có thằng dại hơn mình
  7. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó khóc chẳng qua là cược một số tiền lớn với thằng bạn thân là cô người yêu cũ sẽ ko có người rước. Khổ thân! Mất một số tiền lớn mà ko khóc và sốc mới là chuyện lạ.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, các cô gái bao giờ nghe được kí tin này cũng cười sung sướng.
    Lưu ý anh em: nếu nghe tin người iu cũng đi lấy chồng thì cũng nên rớt vài giọt nước mắt làm quà cưới cho em nhé, lại nhớ câu nói của ai đó:"****** giả vờ đó con ạ"
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ truyện Mưa trong ngày cưới của Nguyễn Việt Hà
  10. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có phải là mối tình đầu thì sẽ buồn?

Chia sẻ trang này