1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai khi nghe tin người yêu cũ lấy chồng thì có buồn không nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XilovelyII, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bùn chứ! cũng hơi hẫng hụt nếu mình chưa có gia đình! nhưng sau đó thì vui thay cho ng` ta đó là những ng` đàn ông đã từng yêu hết mình với ng` con gái ấy
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm......nhưng nếu được mời đi dự đám cưới thì sao nhỉ????Tớ thì tớ vẫn đi..ngắm nàng một lần cuối
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Con người bằng da thịt, yêu đương chân 9 nếu lọt vào trường hợp Ếch đi lấy chồng.. thì dĩ nhiên phải có cảm xúc rồi, hỉ nộ ái ố có đủ cả.
    Thằng bạn của anh năm xưa nó bỏ gái chạy lấy thân, sau khi nó đào hầm ẩn mình.. thì bị gái truy lùng rất gắt gao, gái đó còn đến cả họ hàng bạn bè của bạn anh để hòng tìm mọi cách nối lại dây đờn tình. Nhưng lần đó thằng bạn anh rất cứng rắn và kiên quyết mặc quần áo ra đi, gái rất tuyệt vọng.. bỏ cả ăn uống đến cả nốc vài viên thuốc ngủ để làm áp lực. Thằng ku bạn sợ xanh mẹt, càng ẩn núp kỹ hơn.. 6 tháng sau gái dần nguôi ngoai và trả thù bằng cách đi lấy chồng. Gái đó chỉ mời anh đi ăn cưới, không thèm mời thằng bạn anh.. anh báo cho bạn anh biết nó còn không tin, chừng anh đưa cái thiệp hồng ra thì nó mừng đến mức bị á khẩu. Nó dẫn anh đi nhậu, say bét lè nhè.. rồi nó còn nhỏ vài giọt nước mắt (không biết có phải là do mồi nhậu có nhiều ớt cay hay không.!?) và nói rằng: nó lấy chồng là tao trút được gánh nặng ngàn cân, phen này tao xin từ bỏ nghề săn bắt gái...
    Riêng với anh, cái ngày em Ếch báo tin: em đã lấy chồng.. anh buồn rũ suốt mấy ngày, trong lòng cảm thấy cay cay.. cũng rỉ ra một đống ký ức và cảm xúc nhưng không có nước mắt (chắc là do già nên thiếu nước).
    Có lẽ khi người cũ đi làm cô dâu mà chú rể là thằng nào lạ hoắc.. thì không chí sỹ yêu đương nào mà không cảm thấy buồn phiền một chút trong lòng. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên của của tình cảm con người, nhưng có nhiều chí sỹ khi đã ngã xuống nhưng lại còn rất ảo tưởng.. đặc biệt là những chú chạy theo trường phái "để dành cho thằng đến sau". Các chú theo trường phái này thường rất hay đơm bông dệt tưởng tượng: chạy trên đường, đi ăn uống, coi nhạc nhẽo film kịch, 1 cái nắm tay, 1 cái hun nhẹ.. cùng với gái cũ.
    ... Có ngờ đâu trong lúc đó, gái đang phải làm nghĩa vụ vợ chồng với 1 thằng lạ hoắc, trùng trục k miếng vải trên người. Trong khi các chú ngày xưa thì cưng gái như là cưng trứng, gái chỉ ăn mặc hở hang 1 chút là bị không vui bị phê bình.. còn bi giờ thì gái không mặc gì cả. Rồi một tgian sau, cái người mà từng được yêu thương.. sẽ phải mang trong bụng một hài nhi mà tgiả cũng là một thằng lạ hoắc.
    Hướng đến tương lai kưa gái khác, khép lại quá khứ gái gú cũ.. là một hành động rất đứng đắn. Đến 1 tgian nào đó rồi sẽ có 1 em.. tuột khỏi vòng tay thằng khác, lọt vào bàn tay của kẻ khổ tình hiện tại.. rồi lịch sử cũng sẽ lập lại y như thế mà thôi.
  4. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn gì cả mà cảm thấy vui cho người ta thôi.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều hơn là vui.
    Cũng chả biết buồn gì cái gì nữa nhưng mà thấy buồn mặc dù đã hết yêu.
    Nhưng mà nói là hết yêu chứ mối tình đầu bao giờ cũng là đẹp nhất.
  6. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm chứ lại, trong lòng cứ có cái gì tiếc tiếc
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm xưa khi chia chân tình đầu trên núi Tình Ái, bao năm sóng bước dâp dìu bên nhau hết trường lớp rồi bạn bè bù khú, cha chú 2 bên, đã tở đường đi lối về lắm rồi. anh và gái của anh thấy ko hạp nhau nữa đành lên ngựa quay đầu mỗi người một ngả mà đi. Cũng thầm mong cho em nó có một chỗ yên thân, thân gái dặm trường giữa chốn thật thật giả giả này lắm chứ. Nhưng hỡi ôi, một năm sau khi nghe tin manh nha em nó có tình yêu mới, cảm giác mông lung rất khó tả, không buồn không vui mất mấy ngày liên tiếp. Bâng khuâng như mất đi một cái gì đó rất mơ hồ ko rõ nét, hình như đã thuộc về mình từ rất lâu rồi, nay lại mặn nồng bên tình mới. Nay tâm tính đã ổn định trở lại, mặc dù vẫn biết chia ly là kết quả tất yếu của 2 con người, 2 tâm hồn chưa có nhịp đập chung nhưng mỗi khi nghĩ đến người xưa anh đều có một cảm giác thân thuộc. Thiệp hồng cũng chưa thấy đâu nhưng mọi cảm xúc thì đều có đủ cả.
    Ngẫm lại cũng là hợp với lẽ thường của trời đất mà thôi. Trừ những cuộc tình chóng vánh hời hợt, còn lại mỗi cuộc tình đều là một phần máu thịt của mỗi chúng ta. Nghe tin cố nhân lên duyên, chung mùng mền chăn chiếu với một thằng lạ hoắc. 9 tháng 10 ngày sau tòi ra 1 thằng ku mà trước đây mình vẫn hình dung nó na ná giống mình, ko có cảm xúc mới là lạ! Vui buồn đủ cả.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Trước 2 đứa yêu nhau , tốt nghiệp phổ thông , ẻm sang bển , trước khi sang bển là một cuộc cãi vã nặng nề , không nói ra nhưng cả hai đều hiểu chẳng còn gì để mất . 3 năm sau em ở bển về , tình xưa trỗi dậy , mừng mừng tủi tủi , lỗi lầm quá khứ được tạm quên đi , thời gian bên nhau thật ngọt ngào , hẹn nhau 5 năm em về sẽ cưới . 5 tháng sau khi em đi , xa mặt cách lòng , rạn nứt lại xuất hiện , em giục sang bển để giúp em và mẹ em , chẳng muốn sau này khó nhìn mặt bạn bè đành gạt lệ mà không đi . Gần 1 năm sau nữa em lấy chồng , cũng chẳng báo lại một điều gì , chỉ là một dòng ( hãy quên em đi ) . Buồn , rồi cũng chợt nhận ra , cuộc sống nó là như vậy , chẳng trách được
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mỗi lần nghĩ đến chuyện người yêu đi lấy chồng là y chang liên tưởng đến chuyện nàng bị thằng vũ phu mần thịt thô bạo. Liệu cái cha kia sẽ làm đủ trò ác liệt, đủ kiểu cọ sưu tầm, sẽ làm cho nàng phải vừa bò vừa rú từ trong Toi let ra ngoài Phê Lông Tơi ?
    Cứ lo lo là. Thương xót nàng lắm .. nghĩ đến cảnh nàng gào hú rên rỉ mình đã rơm rớm nước rồi...
    Nhưng rồi cái lo của mình chỉ là hão huyền khi được biết chồng nàng không như mình nghĩ. Hắn không cường bạo mà nhũn như chi chi là đằng khác.Hắn làm cho nàng phải thường xuyên thở dài ngán ngẩm. Đến tận bây giờ, sau mấy năm trơi, vẫn chưa thấy nàng có 1 đứa Hồng Hài Nhi.
    Giờ vãi thay cho nàng.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    Lâu lắm rùi hôm nay mới thấy cao thủ 3WWW tái xuất giang hồ
    Công nhận người yêu của bác 3W mà lấy chồng thì sao bác lại không buồn được, mối tình đẹp thế cơ mờ.
    Ơ nhưng sao bác lại buồn vì cái vàng vàng đó nhỉ?

Chia sẻ trang này