1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai khi yêu, khi chia tay, khi lừa dối, khi ... Con trai thật khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi applennpc, 22/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tưởng dễ hiểu nhưng cuối cùng chẳng hiểu gì hết
  2. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hiểu hết thì còn j bất ngờ nữa đâu.
  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Có con gái khó hiểu thì có
    Suốt ngày giận dỗi, nhắn tin. đau hết cả đầu
  4. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chẳng có con nào dễ hiểu cả.
    Nếu mà dễ hiểu thì lại đỡ tốn giấy tốn mực.
    Lúc đang yêu, thì em (anh) là tất cả, là không khí, là bầu trời, là thời gian.
    Nhưng lúc đã không còn yêu thì chỉ là sự nhức nhối, phiền muộn, rườm rà và là phần cố mà lãng quên cho nhanh.
    Thế nên đừng có cố mà giữ, vì có giữ cũng không bao giờ là của mình cả, mình chỉ nhận được sự tổn thương thôi.
    Trong trường hợp này tàn nhẫn với bản thân mình một tý thì dễ vượt qua hơn.
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    tài sao lài ko buĂ?n chứ.
    nhưng hò ko lẶ ra ngoà?i 'Ău,chì? 'Ă? trong lò?ng thui
    muẮn nghe hò tĂm sự>>> hàfy uẮng bia rượu cù?ng hò,sèf nghe 'ược rẮt nhiĂ?u 'iĂ?u thẶt mà? bì?nh thươ?ng ko bao h nghe 'ược.
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết bài kiểu này thì tạo ra 1 đống topic dễ như chơi. Kiểu như "Con gái sao mà hay thay đổi, chẳng thể hiểu được", rồi "Con gái sao hay bị cám dỗ bởi vật chất, chẳng thể hiểu được", "Con gái sao mà thích yêu hết mình rồi lại hối hận vô bờ, biết không nên mà vẫn đâm đầu vào, chẳng thể hiểu được...
    Chẳng thể hiểu được bạn chủ topic muốn làm cái gì.
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Có khó hiểu đến mấy cũng ko = con gái
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    tại sao con trai lại có thể phũ phàng đến thế.
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ôi con gái mới khó hiểu chứ,mồm nói không yêu...em không là người để anh chọn đâu,từ chối bước đi trong tiếng khóc...sao em phải như thế...anh yêu em mà...em cũng yêu anh sao lại như vậy...có phải anh ăn dưa bở....
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    3` chị vẫn chưa nghĩ thông à???lập nhìu 2pic wá ha...vậy để e trả lời cho chị những câu chị hỏi nhé vì e cũng đã trải qua tất cả những cái mà chị gọi là "con trai khi"...
    +Khi yêu thì quyết tâm có bằng đc ng đó và chăm sóc chiềchuônngj như 1 bong hoa thủy tinh...
    +khi chia tay:có 2 loại chia tay là chia tay người mình yêu và chia tay người yêu mình nên có 2 cảm xúc...cái nì chắc chị cũng hiểu;)...
    +khi lừa dối:cũng chỉ là để trả thù đời mà thôi...đa số thg` nào đã bị đá 1 lần đều tìm đến những kẻ khác để mang lại cái cảm giác gọi là bị "đá" cho họ...tội lỗi quá Amen
    +khi...kon trai khó hiểu là vì kon trai ko thể hiểu nổi kon gái;)...

Chia sẻ trang này