1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai khó hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi marrine, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    công nhận anh HKGH dạo này làm sao ấy nhỉ? hay tết ăn nhiều bánh chưng quá nên mụ hết cả đầu?bác mau bình phục cái đi để em còn âm thầm hâm mộ chứ thế này thì chết dở...
    Chắc cô gái không thích nên chàng trai cũng chẳng cần phải tình cảm làm gì.không có ai chơi cùng thì lấy cô gái ra cho đỡ buồn
  2. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một kiểu tình yêu dạng tôn thờ. Tình cảm chỉ cần cho đi từ 1 phía.
    Anh yêu em, dù có em hay không có em
    em là nỗi vô biên cho tình anh bất tận
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh đầu tư nhiều, chưa lấy lại vốn anh chưa bỏ. Hoàn vốn là lượn ngay
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đây ko fải là cách yêu 1 người con gái,nếu mình là người con gái kia mình cũng sẽ như vậy mà có khi còn hơn nữa chứ
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ý gì cả ... A ta yêu cô gái một tình yêu có thể sâu sắc cũng có thể quá tôn thờ , nhưng xđ từ đầu là cô gái ko yêu mình hoặc dù thế nào cũng ko thể yêu nhau đc ...
    Vậy là anh ý cứ lặng lẽ yêu , lặng lẽ cho đi chẳng cần nhận lại ... Với a ý chỉ cần đc yêu , đc quan tâm , đc chăm sóc , đc lặng lẽ lắng nghe cô ý líu lo , lặng lẽ đi bên cạnh đời cô ấy , đc lặng lẽ ngắm nhìn cô gái ấy hanh phúc là a ý hạnh phúc rồi ... chả cần đòi hòi gì hết can tâm , tình nguyên ko oán than ...
    Yêu kiểu này mới gọi là dã man ... Nhiều lúc ko phân biêt nổi ngọt ngào hay cay đắng nữa ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 31/01/2009
  6. marrine

    marrine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nghe kinh khủng vậy chứ. Nghe như korean movie ý. Như này em ko đỡ nổi đâu.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bốc fét đấy ... e đỡ làm gì
    Túm lại là thèng đấy nó đang cố làm cho cô ta từ ko thích nó thành thích nó ý mà ... mà lại ko hề tỏ ra là nó thích cô ta ...
    Ấy gọi là yêu mà như ko yêu , quan tâm mà như ko quan tâm ý mà .. .

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 31/01/2009

Chia sẻ trang này