1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai khóc.............. phải làm sao?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_xavang, 01/05/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. redant

    redant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
  2. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    ê, thế bộ em chỉ được khóc với BF của em hả? mà BF thì liên wan gì ở đây,em đâu có ý định gì với bác MN đâu.
    ngoc_b
  3. contrai_chantinh

    contrai_chantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc ư ? Ừ, cũng có thể chứ nhỉ ,con trai cũng là người thôi mà .Khi con trai khóc có lẽ cần một không gian yên tĩnh hơn là sự an ủi của một người khác giới .Chẳng ai muốn mình rơi nước mắt trước mặt con gái cả !!!!!

    Có là gì đâu nếu mai này xa em
  4. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    minh nghi khi con trai khoc thi khong don gian nhu khi con gai khoc dau boi nuoc mat khong phai la bieu tuong cho tinh cam cua ho.Mot khi con trai da khoc thi chac co le ho da phai chiu mot su bien doi nao do rat lon ma ban than ho kho co the chap nhan.Khi ho khoc thi ho khong can nhungnloi dong vien don gian nhu con gai ma ho can la su dong cam chu khong phai la nhung loi noi khong co hon.Minh thi nghi nhu the con cac ban thi sao?
  5. Minh_Nhat_new

    Minh_Nhat_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    hơ..hơ...!
    redant cũng quan tâm đến chủ đề này à?
    hic.. hic... Ht và Mod TRC chạy vào đây cả/
    Nhớ nói nhỏ thui nhá, bà con mà soi thấy là cười cho đấy.
    hic.... nhưng mà vào đây để đỡ căng thẳng cũng tốt lém chứ. Không sao cả...
    Nè.. "Kiến lửa" để yên cho anh đong em Bé xa_vắng nèo!
    Khì...khì... hết khóc rùi! công này thuộc về Redant 5* nhá (hic hết rùi còn đâu)
    Welcom To Tomb Raider Club​
  6. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc thì phải làm gì à?đơn giản vậy mà cũng không biết sao?con tri khóc thi phải...dỗ..hé..hé
    ĐỨC
    Sống không yêu?Thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi?Hối hận muốn chưa yêu
  7. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì con nào mà chẳng phải khóc.Con gái khóc được chẳng lẽ con trai lại ko?Mà con trai thì cũng là người chứ có phải là đá đâu mờ ko có những cảm xúc rất người đó.Nhưng con trai khóc lại khác với con gái khóc.Con gái thì khóc ở bất cứ đâu,bất cứ chuyện gì,và với bất cứ ai,còn con trai thì lại ko thế được,con trai mờ suốt ngày cứ i ỉ thì chuối lắm.Theo tui họ chỉ khóc khi thật sự buồn hoặc gặp một chuyện gì cực kì khó nói và họ chỉ khóc một mình hoăc cùng lắm là với người họ cực tin tưởng.Nên khi con gái mà được nhìn thấy con trai khóc là một điều đáng trận trọng đấy.Vì bạn là một người rất có trọng lượng với người đó.Tui hi vọng một ngày nào đó tui sẽ được nhìn thấy một ai đó khóc thật sự


    Hien

Chia sẻ trang này