1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai không biết sống thật lòng ....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiterose142

    whiterose142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì bạn đi ngủ đi ...sao cứ xía vô chuyện của người khác thế ...còn chúng thôi bàn luận là việc của chúng tôi ...ảnh hưởng đến bạn cái gì nào ....bạn xấu tính vừa thôi chứ ...
    Rose142
  2. ngabacuocdoi

    ngabacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn nói sai hoàn toàn rồi con trai phần lớn ai cũng thật lòng .cả các bạn cũng vậy ai chả muốn sống thật lòng với mình , với bạn bè va nhất là với người mà mình yêu . điêu dó là đương nhiên .tại sao bạn lại có thể nói như vậy dươc cơ chứ . quả thật ban hiêu quá ít về con trai chúng tôi . mong rằng sau này bạn sẽ thay đổi ý kiến đó về phái chúng tôi
    h2t
  3. sunfunny

    sunfunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận điều này!
    B bi giờ nói thật rất vớ vẩn họ yêu quá lãng mạn rùi họ lại phẩy tay đuổi họ đi , nhưng đâu phải chỉ có con trai là mới như thế đâu cơ chứ , đôi khi con gái cũng vậy đấy bạn ạ . Con gái cũng yêu linh tinh ko kém !
    Sunfunny
    [blue]
    I hope you will never forget me!
    [/red][/size=99]
  4. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là đáng buồn cho những suy nghĩ của bạn,Hoa sữa ạ!
    Chúc bạn có nhưng quan điểm đúng đắn hơn về chúng tôi!!!
    Thân mến!
    NAM
  5. Anzu_Dragon_new

    Anzu_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    này Hoasúa9, có fải em từng bị thất tình hay bị người con trai nào lừa gạt ko vậy, sao em lại vơ đũa cả nắm thế ? Ko fải ai cũng thế đâu em à, tất nhiên là có người tốt và người xấu chứ, XH mà. Ai cũng tốt hết thì còn có cái forum này cho mọi người trao đổi à ? Con gái cũng thế mà thôi cũng chẳng khác gì con trai tụi tôi đâu. Ai xui thì người đó gặp fải người xấu thôi chứ có ai muốn yêu nhầm người xấu bao giờ đâu. Xui thì ráng mà chịu, có trách thì trách mình ko may mắn thôi.
    AI thấy hay xin vỗ tay. Cám ơn trước !!!!!!!!!!!!!!!
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống cho khỏi xót xa ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí. OXtropxki)
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hoa sua 19 oi ban noi dung lam ,doi khi con trai thuong hay song khong trung thuc voi moi nguoi ngay ca ban than minh da duoc chung kien mot truong hop vay do minh xin ke moi nguoi nghe nha
    minh choi voi mot thang ban rat la than khi thay moi nguoi don rang no thich cai Hang em nuoi minh (cung o trong lop minh) nhung minh hoi no thi no bao la khong co chuyen do dau no lai bao la "ba khong tin toi a toi cung xem no nhu em thoi" minh hoi dua em gai cua minh thi no thua nhan tinh cam do minh ko hieu duoc thang ban minh nau du choi voi nhau tu khi con be lan vay ma van khong hieu duoc
    con trai that la kho hieu ban nhi
    thutrang
  7. Anzu_Dragon_new

    Anzu_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    con gái mấy người lắm chuyện lắm. tại sao lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ có mấy người thiệt thòi. bộ tui con trai chúng tôi ko như thế à ? Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi. Nhìn xa trông rộng một chút đi. Ai xui thì bị thôi.
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống cho khỏi xót xa ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí. OXtropxki)
  8. trang_khuyet

    trang_khuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của mình là hãy nhìn lại bản thân trước khi chê người khác. Đừng trách trách ai mà hãy tự trách mình trước đã.
    Tui nói thật lòng đấy.
    Sao cậu cứ chọc tức mình thế
    cú mèo
    Được sửa chữa bởi - trang_khuyet vào 31/05/2002 16:44
  9. nhauyen

    nhauyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với hoasua 19 .Con trai đừng bao giờ viện lý do sống khép kín hay là do bản tính yếu đuối ,hay vi` ít nói gì gì đó để không dám sống thật lòng .
    Ví dụ như chuyện có 1 chàng trai yêu 1 cô gái mà không dám nói thì vì anh ta không thật sự .Và quan trọng hơn hết là nếu như cô gái ấy cũng thích anh ta và đã sẵn sàng chấp nhận ,thậm chí là lên tiếng trước mà anh ta vẫn không sống thật lòng thì như vậy thật đáng trách.
    Chỉ có những ai không tin vào người đo' của mình và cũng không tin vào chính mình thì mới làm như vậy .Mà nếu thế thì yêu làm gì?????
    Sống độc lập ,kín đáo không có nghĩa là trong chuyện tình yêu thì im lặng ,bạn chỉ đáng trách khi đem chuyện tình yêu mình ra để người ta bàn tán .bình luận hay để khoe khoang hay với mục đích vớ vẫn nào đó .
    N7U
  10. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ê nhóc ! nói ai xấu tình vậy ? bạn được tính lắm à? thể hiện thử coi. Con gái gì mà ăn nói, tui làm gì xấu tính hả? đúng là ... con gái gì mà ăn với nói ko nể nang ai à? thích thì nhào vào đây ! đây chiều tất ! Trai Đà Nẵng ko sợ gái Hà Nội đâu nhé, bạn xấu bụng
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn

Chia sẻ trang này