1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai không biết sống thật lòng ....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại bảo con gái tụi mình là kiêu ngạo ???
    Con trai các bạn kiểu gì cũng có thể nói được ...nếu bạn thích một cô gái nào đó ...bạn mới chỉ rủ cô ấy đi chơi một vài lần mà cô ấy đã chấp nhận yêu bạn thì các bạn lại bảo cô gái ấy rằng " đồ con gái dễ dãi " ...Và nếu ngược lại ...cô gái ấy không muốn để ý đến bạn , có thể vì cô ấy đã có người khác , hoặc vẫn còn muốn tìm hiểu kỹ hơn về bạn trước khi chấp nhận yêu thì bạn lại bảo người ta là " kiêu ngạo và vô tình ..." Con gái có kiêu ngạo và vô tình hay không thì trước hết con trai các bạn phải tự xét lại bản thân mình đã ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  2. princess17

    princess17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ui chà con giai la thế dó các bạn ơi ...bi giờ con gái nói "bọn chúng" nhu thế....là con trai giảy nảy lên....nhung sự thật thì lại dúng tới 99,999999%..... co udwá con trai nèo dám chấp nhận mình bị nói như thế không ?
    binh
  3. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình không đồng ý với bạn về điều đó, tuy nhiên bạn lại vô hình chung cho rằng tất cả con trai đều như thế thì thật là sai lầm.
    con trai thời nay khác con trai thời xưa nhiều lắm: họ ga lăng hơn, sống cho lý tưởng hơn ...
    trong xã hội đầy phức tạp này thì gặp phải những người tự dối lòng mình( kể cả con gái) thì không hiếm. đó chỉ là số ít mà thôi, ai chẳng muốn khẳng định mình= phải nói thật trong trường hợp nào mới là vấn đề quan trọng phải suy nghĩ trước khi nói.
    mình biết một người bạn khi luôn nói không đúng sự thật trong rất nhiều trường hợp với mục đích là làm cho người khác phải phấn nhiều hơn...đó là ý tốt không thể phủ nhận.
    có một người khi có người yêu không dám nói với ai cả : anh ta nghĩ rằng chưa phải lúc để nói ra ( ai chẳng muốn có người yêu).
    có người thi " nhìn thấy quả cam nhưng lại nói đó là quả quýt " để không làm cho đối phương bị tổn thương dẫn đến hậu quả xấu.
    bạn thân mến, mình rất cảm ơn bạn về đề tài này. bọn mình đã có những cuộc trao đổi và bàn về " thanh niên thời mở cửa" và có không ít những ý tưởng giống bạn .
    xin cảm ơn
    (bạn cần phải có quan điểm rõ ràng về giới chúng mình)
    lqs
  4. huyentrang13_3

    huyentrang13_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    minh khong biet!
    minh khong phai con trai . nhung minh nghi con trai chang bao gio song that long voi ban than minh. nhieu khi minh cam thay anh ay rat yeu minh . nhung ma ho van bo? roi minh vi sao vay?
    khong phai ho song kh that hay sao???
    minh chang biet nua . nhung minh luon khong cam thay chang hieu con trai co dang tin cay khong
    nhung du sao xin 1 lan nguoi minh yeu hay song that long va ..
    huyentrang
  5. whiterose142

    whiterose142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích đọc bài của hoasua19...có lẽ bởi bạn có những quan điểm rất giống mình .BẠn nói đúng ...đừng nên tin vào con trai thời nay ...họ không sống thật lòng đâu ...tất nhiên ..cũng có những ngưòi rất thật lòng nhưng ...chỉ tiếc là con số đó cực kỳ ít ....buồn thế đấy ...
    Rose142
  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì bạn đã ủng hộ mình ...chúc bạn vui ..
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  7. banglang59

    banglang59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con trai không thật lòng là đúng rồi ...không oan tẹo nào cả ...Còn con gái không hề kiêu ngạo và vô tình đâu nhé ..bạn đừng có mà nói lung tung ...
    Don't say you love me
  8. bakien

    bakien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    toi la con trai nhung cung thay la con trai song doi khi khong that lon, nhung do la doi khi va tuy tung nguoi, nhung du sao thi con trai cung co nguoi song that long lam chu bo,con gai khong the nao hieu het duoc, vi doi khi con trai cung co nhung dieu kho noi, kho giai thich voi nguoi ban gai hay nguoi iu cua minh .Noi chung la dung gop tat ca con trai la nhu vay voi nhau , cac ban thay sao. Nhung ai da tung thay con trai rot nuoc mat khi noi chuyen voi thang ban than , vi chuyen tinh cam cua minh thi moi hieu duoc con trai khong xau nhu vay dau
    dung qua ket luan nhu vay
    hihii Mac du Ba Kien toi khong tot lam dau
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ... tôi xin cam đoan con trai sống rất thật lòng.... Các cô gái ơi ko hiểu được người yêu mình thì chán lắm!!!
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  10. juwonjun

    juwonjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe.
    chi oi,chang nhe chi bao ca bon em nua hay sao.vo dua ca nam qua.con gai moi la vo li va .......

Chia sẻ trang này