1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Kinh Bắc có hợp với con gái Kinh Bắc ko?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi dragon7480, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có nhiều người hâm mộ con gái KB quá .Kiểu này thì chị em nhà ta chả lo ế rùi .
    Các bác khen ít thui không chị em nhà ta lại được dịp "cao giá "đó mà người ngoài người ta lại cười cho "mèo khen mèo dài đuôi ".
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cũng khưa khứa đấy .Nhưng chẳng ai cho không ai cái gì nhi ? Vì "Của biếu là của lo ,của cho là của nợ mà "
    u?c havalo s?a vo 16:13 ngy 17/12/2004
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    hehhe em nói thế khác gì chui đầu vào rọ hả iem ......... nhỡ mà có khen .. thì sao
    À cũng phải công nhận girl KBC dịu dàng ......... duyên dáng đáo để nhỉ
  4. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái ở Kinh Bắc hay ở đâu thì chẳng có người tốt người xấu, có hợp nhau hay không còn tuỳ thuộc vào cái duyên cái số nữa...
  5. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Chữ "duyên" thường sánh đôi cùng chữ "nợ". Người quan họ có câu "duyên nợ ta phải chèo...", có duyên chưa hẳn là số hên! Có ai nói rất hay "Tình không duyên nợ là tình trăm năm...".
    T/b: Anh rất thíc em buonphienvalonglang. Có thể vui lòng nhắn yahoo nick của em cho anh trong hộp thư được không?! Thank a lot and hope meet you soon.
  6. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nợ là nợ của liền anh, liền chị quan họ vì có duyên mà phải tuân theo luật quan họ nên đành chịu không hợp...số, thành nợ thành nần...
    Chuyện tình yêu vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, buonphien cũng hy vọng các bạn gái Kinh Bắc không vì một chữ "đồng hương" mà quên đi sự...sáng suốt trong đánh giá và thẩm định các chàng KB. Hạnh phúc thực sự chỉ đến nếu gặp được một người tốt và yêu mình, còn không, cho dù tìm được một người để bố mẹ yên tâm "...có bát canh cần nó cũng mang cho" thì chẹp...khổ đấy.
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Duyên trong chuyện này luôn được xuất phát từ 2 phía ..yêu và thương cũng vậy ko phải là chuyện muốn là được đâu
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi, hợp hay không thì là do hai người thôi , chứ làm sao cứ phải là người Bắc Ninh
  9. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lấy chồng gần chưa chắc đã tốt đâu à.
    Các cụ ta thường nói:
    Có phúc gả con chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng
    mang cho
    Ấy thế mà bây giờ lại có câu thế này cơ pà kon ạ:
    Vô phúc gả con chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng
    sang xin
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Thế còn không chịu lấy chồng thì chả có phúc cũng không có canh cần mà nói ấy chứ nhỉ
    Đồng hương thì tốt quá chứ sao? nhưng bản chất của vấn đề đâu có nằm ở đây phải vậy không? Tôi yêu em đâu phải vì trước đó đã biết em là con gái BN hay BG, mà cho dù em có là người dân tộc mán Tày Lùng đi chăng nữa nếu tôi yêu em thì vẫn cứ yêu luôn cả dân tộc nơi em sinh ra chứ có sao đâu. Con người ta sinh ra và lớn lên từ cùng một miền quê thì có thể sẽ cảm thấy thân thiện hơn và từ đó có thể dễ thông cảm và chia sẻ với nhau hơn. Nhưng điều đó có hay không vẫn lại phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Vậy thôi phải không bà con?

Chia sẻ trang này