1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai kinh tế ....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi mintyjelly, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thì thật ra nói đi nói lại thì trai kinh tế vẫn là người hội tụ đủ điều kiện để cho các cô gái đưa vào tầm ngắm nhở...

    I hate myself for loving her
    (^_^)

    Được pqh79 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 07/05/2003
  2. mintyjelly

    mintyjelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Giơi` ơi.... bà con ơi.. xuống đây mà xem.. có kẻ vĩ cuồng kìa..............
    Thì thật ra nói đi nói lại thì trai kinh tế vẫn là người hội tụ đủ điều kiện ứng cử cho các cô gái nhở...

    I hate myself for loving her
    (^_^)

    [/quote]
    JELLY NGUYỄN
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hé hé
    Sao mà iem ngây thơ ... cụ thế hả iem? Con trai Kinh Tế mà không biết 1 cái "tứ đổ tường" nào thì....
    Nói thế chứ còn anh đây là con trai Kinh Tế, không nghĩ tới chuyện cao xa Kinh bang Tế Thế nên không bị ... cheng, không đua đòi anh em nên "tứ đổ tưởng" cái gì cũng kiểm sóat tốt, còn có 50% thôi:
    - CỜ BẠC: đánh cờ, không đánh bạc
    - Rượu chè: Không uống rượu, chỉ uống chè (trà)
    - Hút xách: KHông hút, chỉ đọc sách
    - Trai gái: Chơi thân với con trai nhưng lại chỉ yêu con gái.
    Em thấy không? Con trai Kinh Tế như tụi anh luôn làm theo phương châm: " Vui lòng khách chưa tới, vừa lòng khách muốn đi, làm mặt lì mới giữ được khách" thì làm sao lại có thể làm cái trò flirt, dumb gì gì đó như tụi trường khác được. Nếu mà nói về mức độ chung thủy trong tình cảm thì anh dám cá là không có ai như trai Kinh Tế: Yêu người nào, đi với người nào dù chỉ 1 lần là sẽ chung thủy với người đó cho tới ... lần sau.
    Bởi vậy em cứ yên tâm mà bị anh Kinh Tế nào đó cưa cẩm. Ahh xin lấy uy tín hai mươi mấy đứa bạn gái của bạn anh ra mà thề với em. Thằng nào trong Box này làm em buồn thì thằng đó chắc chắn không phải là con trai Kinh Tế.
    Con trai Kinh Tế là galant số 1. Bằng chứng là năm 1995, khi coi trận chung kết bóng chuyền Giải SV TP năm đó, cứ 1 nàng Kinh Tế đi coi là có 1 chàng đi theo làm vệ sĩ. Đâu như các chàng BK kéo tòan đực rựa đi coi thì ít mà đánh nhau thì nhiều. Kết quả là với tinh thần bảo vệ bạn gái tới cùng, các chàng trai KT đã chọn 1 giải pháp "thiên địa đồng thọ": Bảo vệ các nàng về dinh.
    Đấy, con trai Kinh Tế là thế đấy.

  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Hê, cái topic này là nói về boy Kinter mà! Sao mà mấy you cứ lôi đầu kéo cổ chim oanh vũ ra xoi mói hoài vậy trời!
    Nước sông không phạm nước giếng à nhe! Mấy bữa nay tui nhịn nhìu rồi á!
    Sai lầm...vẫn là anh .
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói xấu gì ai đâu ... nước giếng tốt , sạch hơn nước sông , đó luôn là chân lý mà

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này