1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Kinh tế...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tintinneu, 19/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tintinneu

    tintinneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con trai Kinh tế...

    Chả biết tụi trẻ con con trai học Kinh tế bây giờ yêu đương thế nào...
    Tớ là con trai học khối Kinh tế, đi làm mấy năm...Hồi sinh viên cũng yêu đương bét nhè, giờ già cả..Hẹn hò cũng với nhiều em, đi làm cũng có, đang sinh viên cũng có...
    Cơ mà giờ nhiều lúc thấy các em thực dụng quá...Cứ hẹn hò một thời gian, tự dưng có em hỏi:" Anh ơi!!Nạp cho em cái thẻ", " Anh ơi!!!Món đồ này hay quá..."
    Tớ là dân Kinh tế, cũng chả phải ki bo kẹt xỉ gi, cơ mà thấy ngài ngại như thế nào ấy, cái gì tự nguyện cũng hay hơn...cứ như thế này thì....
    Còn các bạn thấy như nào ???
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh thấy các chú giai kinh tế nếu mà để tự nguyện thì các chú hơi yếu lòng tình nguyện. Hiếm thấy chú nào giai kinh tế đi thanh niên xung phong
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    a tintinneu chắc là zai ngoài bắc rồi. zai nam k bao giờ tính toán mấy cái chuyện lẻ tẻ này. kể cả zai kinh tế luôn. Muốn đầu tư nhưng lại cứ sợ lỗ là sao
  4. ducphuong010

    ducphuong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đến vs nhau thật lòng thì ai tính toán mấy vụ này làm gì
    Còn nếu kiểu abc xyz thì bác phải chấp nhận đàu tư thôi,.bác mất mấy cái card nhưng đc cái khác. em ý đc cái card nhưng cũng chụi bỏ ra một cơ số thứ khác cho bác
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trai miền Nam dễ thương và ga lăng lắm, không tính toán đâu.
  6. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng một thời học kinh tế.Tớ thấy là nếu để người mình yêu phải nói là :"anh ơi nạp cho em cái thẻ " thì bạn hơi bị kém đấy !
    Thấy điện thoại em hết tiền thì tự động mà đi mua thẻ nạp luôn,thấy em liếc mắt món đồ nào thì tự động mà mua luôn.Thấy em thích gì thì cũng...tự động mà đáp ứng luôn đi chứ còn phải chờ em nói sao,hì hì ^_^
  7. ducphuong010

    ducphuong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em nào yêu đc bác này suớng nhờ! hờ hờ
  8. betit1

    betit1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm mà bác cứ lôi tiền nong vật chất vào thế này mất hết ý nghĩa. Em là em phản đối lắm đấy nhá
  9. tintinneu

    tintinneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi...có lẽ tớ kém thật...
    Công việc thì cũng đi suốt, nếu có ở cơ quan thì cũng chúi mũi vào sổ sách, cân đong tính toán...vừa lòng mọi người ở cơ quan, các mối quan hệ xã hội, đến khi đi với các bạn gái thì...
    Ví dụ cái em đòi nạp thẻ, tớ bảo...em cứ đăng ký thuê bao,rồi gửi hóa đơn thanh toán qua chỗ anh...không chịu...Đến khi bảo, em hết tiền trong tài khoản thì nháy máy, anh alô lại cho...cũng không chịu...
    Có lẽ chắc tớ đến cái tuổi chập chập rồi chăng???Nhưng có lẽ từ khi ra trường đến giờ, cá tính độc lập khiến tớ hầu như không phải nhờ vả bất cứ ai điều gì , nên có lẽ tớ cũng nghĩ ai cũng như mình chăng....
    Tớ học Kinh tế Đối ngoại...nhưng hình như đối ngoại với ba cái chuyện tình cảm, tớ ...
    Mối tình đầu của tớ, bằng tuổi, khi ra trường hỏi tớ:"Anh đã muốn cưới em chưa???"...Tớ bảo:"Anh vẫn còn trẻ quá, chưa có một sự vững vàng, đợi thêm vài năm em nhé"....Nửa năm sau, nàng cưới....
  10. betit1

    betit1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hờ, anh này giống mình thế . Không thích (chính xác hơn là ngại) nhờ vả người khác. Không biết sau này yêu vào thế nào chứ bây giờ nghĩ tiêu tiền của người yêu cứ kiểu lợi dụng nhau sao ý. Tiền đứa nào kiếm được đứa đấy tiêu, đã lấy nhau đâu mà chung đụng trong khoản này.

Chia sẻ trang này