1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Kinh tế...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tintinneu, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tintinneu

    tintinneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    Nửa năm sau, nàng cưới, và tất nhiên người nàng cưới không phải là tớ....
    Các bác bảo con trai Kinh tế sống thực dụng, và thiếu sự tự nguyện...Có lẽ đúng, mà có lẽ là sai...
    Những kiến thức học trong trường, hầu như chả bao giờ có thể áp dụng triệt để trong đời sống, nó chỉ tạo cho ta một tư duy logic để vận động và phát triển...
    Nếu gọi là những mối tình qua đường, mang nặng tính vật chất lên đầu thì có lẽ tớ không thiếu ( trong những tiếp khách - hay đi công tác )...
    Cái tớ cần là những mối quan hệ thực sự, và đừng nhuốm nào vật chất và tiền bạc, cái đó tớ rất sợ..Đành rằng vật chất có thể chi phối một mặt nào đó cuộc sống sau này, nhưng không thể là tất cả...
    Tiền thường đi đôi với bạc...bạc lắm...có thể vì tiền ; con người ta không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào cả....
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 23/10/2008
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bác nói được thế này mà em í bảo bác nạp cho cái thẻ bác cũng phải lên đây thắc mắc.....mâu thuẫn quá....nạp thẻ còn đơn giản hơn cả tiền điện thoại cuối tháng cơ mà
  4. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Kinh tế thật!
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ước gì mình có đc ng yêu như thế này... hức....
    Cái tớ cần là những mối quan hệ thực sự, và đừng nhuốm nào vật chất và tiền bạc, cái đó tớ rất sợ..Đành rằng vật chất có thể chi phối một mặt nào đó cuộc sống sau này, nhưng không thể là tất cả...
    Tiền thường đi đôi với bạc...bạc lắm...có thể vì tiền ; con người ta không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào cả....
    cái đoạn trên của pác chủ top ý. bác học kinh tế mà toàn ước mơ cái không thể thành sự thật là sao. bác phải nhớ là tất cả mọi thứ đều liên quan mật thiết với tiền chứ. Tiền k phải là tất cả, nhưng tất cả đều vì tiền.. hí hí
    nói thế thui chứ e thấy để đạt đc đến trình độ tin yêu lẫn nhau, quan tâm thực sự lẫn nhau thì ban đầu đều phải đầu tư, trong tất cả các mối quan hệ luôn.chẳng qua có khác là đầu tư cái gì và bằng cách nào thôi. k tin a chủ top cứ ngẫm lại mà xem.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    em ko chém gió đấy chứ !
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    con trai kinh tế
    Vừa ẻo lả
    Vừa kẹt xỉ
    E học kinh tế
    E thấy thế!
  8. tintinneu

    tintinneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cũng tuỳ người, tuỳ tính cách thôi...
    Còn tớ, tớ công nhận có lẽ yếu tố " kẹt xỉ " bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp khá nhiều, còn độ ẻo lả thì chưa chắc....
    Dù sao thì....
    Chúc mừng chị em phụ nữ Việt Nam một ngày 20.10 thật vui vẻ....
  9. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ngồi mốc mép đọc những dòng về giai kinh tế mà thấy thấm thía. 20.10 có chị em nào như gái kinh tế vì giai kinh tế không thừa tiền cho vụ này. Nhớ ngày trước có giai kinh tế bảo em thằng X này toàn bị con gái lợi dụng. Mà lợi dụng gì cho cam khi nghe ra toàn chuyện lãng xẹt. Tự nhiên từ đó em có cảm giác giai nào cũng nghĩ là mình bị lợi dụng hết cả. Thế gái nó không biết nghĩ chắc. Hay phải để các chị em mang xe đến đón các anh, trả tiền mỗi lần ăn uống ..thì các anh mới không có cái cảm giác đó. Buồn thay cho gái
  10. hathuck

    hathuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đi trên xe ô tô, tớ nghe 2 bạn nam tâm sự với nhau: đứa X nó nhìn thấy mình, ới ngay vào quán, mình chuồn mất, vào để trả tiền à.
    Tớ chả biết chiện này bạn X muốn lợi dụng hay vì bạn Y là giai kinh tế. Nhưng tớ phải rút kinh nghiệm ngay, (cũng ko hẳn là rút kinh nghiệm vì tớ chưa bao giờ đề nghị ai giả cho tớ cái gì), đi với con giai là tớ chủ động rút ví. Thực ra chiện rút ví tự trả tiền tớ thấy rất bình thường, vì ai cũng đi làm, đồng tiền cần cho nhu cầu riêng mà.
    Nhưng lại có một chiện:
    Trước đây, tớ có người bạn là tây. Chính vì anh ấy là tây tớ càng giữ ý, ko nhận lời đi ăn chung. Tớ nói là vì tớ cảm thấy rất vui vì có cơ hội nói tiếng anh, tớ ko dám đi ăn vì cảm thấy như vậy là tớ ko tốt. Anh ấy trả lời: I''m a old-fashioned person who always pays when going with a woman. Đại khái thế. Thôi là con giai, rút ví tí cũng được hà hà, để được là old-fashioned.

Chia sẻ trang này