1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Kinh tế...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tintinneu, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    nhìn nik, tit và ava đã k muốn chém rồi.. đừng đưa mẹt vào pác ạ
  2. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Oài, tốt tính thế Ước j gái nào cũg dc như em nhờ
  3. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    dạ. e k chém. mà muốn cắt luôn ý chứ
    gái nào bi giờ cũng tốt tính hết ý
  4. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh xin, em làm j thì làm, đừg cắt
    Anh có mỗi 1 cái thôi á, cắt thì còn j là....
  5. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ cạch mặt con trai kế toán ra
    hầu hết là bọn ôm ví như sợ nắng nó chiếu làm hỏng da ví ý !
  6. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Điểm này thì bé tít giống mình rồi hihi dù tứng có ng yêu rất đẹp trai ga lăng và giàu có.Anh ta có thể tự mua nhà mặt phố và thg xuyên đưa đón mình bằng xe hơi( ngày ấy mình thik ngồi sau xe thể thao hơn ) nhg mình chưa bao h nhờ vả hay đề nghị đi mua sắm cùng mình mọi cái anh ấy đều chủ động quan tâm hôm trc thấy anh ấy đi trên con CB1 sau xe là 1 ng phụ nữa khác đi lướt qua mình 1 cái cảm giác hụt hẫng vô cùng . Cũng trên chiếc xe ấy anh ấy đèo mình còn bây h là ng phụ nữ khác . Mình cũng chỉ buồn vài giây thôi fải gạt đi để chở về với thực tế chứ
    [/quote]
    Ngưỡng mộ em này quá, người yêu đại gia thế mà không lợi dụng. Ở đời mấy ai được như em. Chắc em cũng phải xinh đẹp và giầu có lắm mới không lợi dụng nguời ta nhỉ. Hôm nào cho phép anh đc mời em 1 bữa cafe để giao lưu đc không. A cũng thích xe thể thao nhưng chỉ có con AX1 thôi, không biết có đủ điểm để gặp em ko?
    Ở đời mấy ai đc như cô bé này hiếm lắm mọi người ạ, có những đứa con gái tiền ko có, sắc đẹp cũng không nhưng đú đởn, cặp kè vớ vẩn rồi lên mặt khoe khoang. Tớ ghét nhất cái loại này.
    @DMC: em là mẫu ng a thích đấy.
    [/quote] Xin lỗi anh nhầm rồi em ko giầu ngược lại em là sinh viên nghèo sống bằng chính nghị lực của bản thân trc đây em đi wave tàu mất wave em đi xe của bộ và bus .Em ko có khái niệm lợi dụng bởi yêu là sự cho đi và ko nhận lại . Em yêu chân thành ko yêu nữa thì chia tay em ko có khái niệm là lợi dụng vì anh ta giàu . Giàu ko mài ra đc tình cảm. Em sống hơi nội tâm dù em đã cố sôi động lắm rồi. Cơ mà nhiều ng nói em dại thỉnh thoảng nghĩ lại em cũng thấy em dại thật . Bây h em vẫn yêu ng ấy 20/10 em và anh ấy có gặp nhau. Trái tim em chết lặng đi em biết em vẫn còn yêu rất rất nhiều
  7. nhatvt

    nhatvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Xin lỗi anh nhầm rồi em ko giầu ngược lại em là sinh viên nghèo sống bằng chính nghị lực của bản thân trc đây em đi wave tàu mất wave em đi xe của bộ và bus .Em ko có khái niệm lợi dụng bởi yêu là sự cho đi và ko nhận lại . Em yêu chân thành ko yêu nữa thì chia tay em ko có khái niệm là lợi dụng vì anh ta giàu . Giàu ko mài ra đc tình cảm. Em sống hơi nội tâm dù em đã cố sôi động lắm rồi. Cơ mà nhiều ng nói em dại thỉnh thoảng nghĩ lại em cũng thấy em dại thật . Bây h em vẫn yêu ng ấy 20/10 em và anh ấy có gặp nhau. Trái tim em chết lặng đi em biết em vẫn còn yêu rất rất nhiều
    [/quote]
    Cô bé này khiêm tốn nhỉ! thích rồi đấy
    Đây là 1 thế giới ảo, a ko biết em và e cũng chẳng biết a vậy mà sao phải dối nhau nhỉ. Thông thường thì ngưòi con trai giầu có thì luôn thích những người phụ nữ đẹp và giầu có thì càng tốt. Nghe câu chuyện của em thì a thấy a nguời yêu của em cũng khá là tử tế. E nói là e đi Wave tầu thì a ko tin đâu, nguời ta đi xe hơi thì cũng thích yêu người ít ra đi xe Ga. A đặt vào tâm lý đàn ông thì anh biết ko thể có chuyện đó đc. Một là e đang khiêm tốn nên nói dối thế, hai là e phải sắc nước nghiêng thành lắm hoặc gd em là gd quan chức.
    Còn thời buổi này, nếu có chuyện đẹp zai đi xe hơi yêu Wave tầu thì a tin chắc a ta chỉ lợi dụng em mà thôi( mà lợi dụng gì nhỉ?). Nếu điều đó là sự thực thì bỏ a ta là 1 điều may mắn đối với em.
    Xin lõi a hơi thẳng tính, nếu có j xúc phạm đến người yêu e thì e bỏ qua cho nhá. Vẫn muốn đc gặp e
  8. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhầm rồi em ko giầu ngược lại em là sinh viên nghèo sống bằng chính nghị lực của bản thân trc đây em đi wave tàu mất wave em đi xe của bộ và bus .Em ko có khái niệm lợi dụng bởi yêu là sự cho đi và ko nhận lại . Em yêu chân thành ko yêu nữa thì chia tay em ko có khái niệm là lợi dụng vì anh ta giàu . Giàu ko mài ra đc tình cảm. Em sống hơi nội tâm dù em đã cố sôi động lắm rồi. Cơ mà nhiều ng nói em dại thỉnh thoảng nghĩ lại em cũng thấy em dại thật . Bây h em vẫn yêu ng ấy 20/10 em và anh ấy có gặp nhau. Trái tim em chết lặng đi em biết em vẫn còn yêu rất rất nhiều
    [/quote]
    Các cụ đã có câu : " Nồi nào úp vung đấy " Em là sinh viên nghèo, yêu đại gia? Theo anh nghĩ chắc em cũng phải thuộc hàng sắc nước, hương trời ko Miss này thì cũng miss kia . Vì em, anh và mọi người thừa hiểu cái kiểu yêu của các đại gia rồi.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0

    Hài =)).....ước gì mình được như cô ấy
  10. quaytungzoi

    quaytungzoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @to em gì đó phía trên!
    Ở cái mạng ảo này, ờ thì ai thích chém thế nào thì chém, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi em ah, trình độ chém gió của em chắc phải thành chém bão cấp 12 rồi. Chém mạnh thế mà em ko thấy nguợng tay khi type ah? Khi đọc lại cũng ko thấy nguợng mồm ah?
    Ờh thì nếu những ai chưa đc gặp em một lần thì có phần nào đó sẽ tin vào câu chuyện của em, sẽ nghĩ em là một trong những nguời con gái cao thuợng duy nhất còn xót lại( kiểu như động vật quý hiếm ý). Nhưng em ko nghĩ những nguời đã từng gặp em rồi, khi họ đọc những gì em viết, họ có tin không? Hay họ cuời thầm trong bụng?
    Giống như bạn gì phía trên viết ấy: Khi đại gia đã chọn nguời yêu thì nguời con gái đc chọn đó chắc phải có một trong những yếu tố như :
    1, Thông minh, có tài
    2; Xinh đẹp, quyến rũ...
    3, Con nhà có quyền có thế
    4.....
    Em thử nghĩ xem, em có những yếu tố nào phía trên?
    Để anh nói nhé! Quyền lực em ko có này( Vì em nói em là sinh viên nghèo mà ). Tiếp nữa nè Sắc đẹp cũng ko nè - Cái này những ai đã từng gặp em chắc sẽ nghĩ giống anh( Có chăng là sắc đẹp ngàn cân ). Và sự thông m tài giỏi của em, nếu có thì theo anh nghĩ nó cũng chưa tới mức hơn người để nguời khác phải thần tuợng. Cả 3 yếu tố quan trọng nhất thì em ko có, chắc nếu có yêu thì yêu vì cái thứ 4...cái mà anh chưa nghĩ ra là gì
    Tỉnh lại đi cưng, phải biết m là ai chứ, cứ treo nguợc tâm hồn lên cành cây thế ko ổn chút nào đâu
    Sr vì anh nói thẳng quá!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được quaytungzoi sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 23/10/2008

Chia sẻ trang này