1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Kinh tế...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tintinneu, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thằng râu nói đúng đấy
    Có thề em không xinh....nhưng người khác cũng phải... hết hồn
  2. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    zai kinh tế còn đc trừ zai kế toán ra nhé
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đi làm đúng giờ, nghe nói nhà có bão.....:))
    @gió lạnh : zai kinh tế thì phải tính zai kế toán ở đầu danh sách chứ kakakaa
  4. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Shocked nặng khi đọc về giai kinh tế.
    Các anh chị em vừa phải thôi. Diễn đàn ảo, có chém gió thì cũng tuỳ thôi chứ. Cứ giai kinh tế quy kết theo kiểu vơ đũa cả nắm thì chắc là trường khối kinh tế chỉ dành cho nữ chắc.
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    But i don''t think so. Em ko nói là mình xấu . Chả fải em cũng chơi với những ng cũng chả có j như em sao? Theo em thì vẫn cần có 1 tấm lòng cơ mà ko đem lòng ra băm và chém đâu nhé Vật chất đối với em là rẻ rách. Chả fải em đã bỏ nhà ra ở riêng là j .Chả fải em đang tự sống bằng đôi bàn tay của em đó sao? Em công nhận em cũng có chút lay động về những bút fê ngoại hình ko chuẩn của em. Cơ mà em vẫn câu nói sau cơn mưa trời sẽ sáng của anh .Cảm ơn anh nhiều
  6. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Xem lại hộ anh cái chỗ vàng vàng hộ cái?
    Ở đời có hai loại người quay vật chất ko là gì cả ( ah là rẻ rách như em nói ) đó là :
    - Những người đuợc gia đình, bạn bè đưa đi xem con Trâu nó Quỳ
    - Tiếp nữa là mấy vị sư, suốt ngày ăn chay liệm phật
    Còn những nguời phàm trần như chúng ta thì ko ai coi nhẹ vật chất đâu em ạ. Suy cho cùng thì con nguời phấn đấu cả đời cũng vì nó mà thôi. Có nó thì mới nghĩ đến đc những cái khác.
    Có thực mới vực đuợc đạo chứ e
  7. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm! Ko biết bạn DMC thuộc nhóm nào ở phía trên?
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    "Coi tiền là dẻ rách"

    Thế này có mà THÁNH SỐNG LẠI....
    Chẳng có thằng nào bảo tao đi làm chỉ để vui chứ ko phải để kiếm tiền
    Kể cả sư bây giờ cũng sống từ tiền đóng góp, tiền công đức
    Sư đi SH đầy ra đấy
    Ngay từ lúc đi học cũng thế, học để lấy bằng, bằng để xin việc, xin việc để kiếm tiền.
    Có nhà ko ở, lại bỏ ra ngoài ở riêng
    - Một là thừa tiền
    - Hai là cưỡi trên lưng con Trâu nó Quỳ
    -Ba là mấy đứa "ĐÚ" thích bỏ nhà đi dạt
    Còn thể loại sinh viên nghèo mà bỏ nhà ra ở riêng thì có lẽ phải đổi lại là "SINH VIÊN ĐẠI GIA".
    Nói chung, cái câu anh gì lúc trước nói í " Ở đời phải biết mình là ai" chuẩn ko cần chỉnh.
    Xin lỗi, em ngứa mắt quá nên hơi bức xúc, có gì em nói thế, các bác thông cảm đừng bảo em "đanh đá chua ngoa".....
  9. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Èo! Em Ngố chua ngoa thế ;))
  10. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    thế giai kiểm toán có bị liệt vào cùg lũ với giai kế toán ko nhỉ

Chia sẻ trang này