1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ko bit uống rượu,ko thuốc lá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thầy quay lại chủ đề chính là rượu bia ko nên lôi các thứ khác vào !
    E có vài ý kiến thế này :
    - E thấy những ai ko rượu bia thuốc lá tính rất hay ,rất nhẹ nhàng dễ chịu như đàn bà ^^ ( đấy là ý kiến của e thôi nhé,vì e gặp nhiều ng như thế rồi :) )
    - Thứ 2 việc rượu bia ko phải thành tích gì mà phải so đo hơn kém nó chỉ là 1 phần
    E đây ko rượu bia thuốc lá,cà fê cà fáo cạch hết , thực ra ko phải là ko biết uống , Trước kia cũng hay la cà nhưng thời gian gần đây tự nhận ra rằng nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ nên tự quyết luôn ^^ Thường nếu có ăn uống đàn đúm thì làm vài cốc bia cho mát Nếu có uống rượu thì cũng chỉ 1,2 chén là thôi ko uống nhiều Mặc dù biết rượu vào thường hay hươu cuội,tâm sự rất dễ ^^ :)
    Giờ thành thói quen,vui vẻ thì làm tí ko thích thì ko ai ép ,Mình cần phải biết tạm dừng khi biết rõ ràng nó có hại cho sức khoẻ !!! Có uống thì làm tí bia thôi các thầy nhé ^ ^
  2. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy! BF em cũng như vậy, không thuốc lá, rất ít uống + uống ít rượu, chuyên trị bia nhưng cũng vừa vừa phải phải - nói chung là chuẩn!
    Cưng thế cơ chứ.
    Cơ mà nếu ko dùng rượu/bia kể cũng ... lạ và không ổn lắm
  3. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Một số người cứ vỗ ngực ta đây: bia rượu hoàng tráng nhưng tiền nhiều mà gái vẫn theo. Thực ra:
    Mấy thằng nát rượu, uống vì sở thích, uống rượu ngon suốt ngày say khướt mà có nhiều tiền thì chỉ có: hoặc là tham ô, nhận hối lộ, hoặc là bố, mẹ làm to, hoặc là có khoản thừa kế khổng lồ.
    Cái thằng thực sự làm ra tiền bằng khả năng của mình thì làm dek gì có thời gian mà suốt ngày bù khú. Trừ khi cực chẳng đã phải đi ngoại giao. Mỗi lần say thì mất cả ngày trời ngoài quán xong là về ngủ vùi. Vừa tốn tiền, vừa hại người mà quan trọng là mất thời gian làm những việc khác có ích hơn.

  4. ducthang79

    ducthang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Uống thế nào thì uống .Đàn ông phải tỉnh táo .Thấy nhiều chú chết vì uống rồi .Thảm .Còn mấy chú đi toilet bằng miêng thì thấy nhiều
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Con trai ko bit uống rượu,ko thuốc lá là xmen
    (Chuột cũng kô bít uống rượu thuốc lá )
    Gà ngưỡng mộ nhắm vì người ta có bản lĩnh nên mới chống lại những cám dỗ đó, và ng ta có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu kô tốt của thiên hạ về cái sự kém cỏi khi kô bít ur tl mới là boy.
  6. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Các Men trong box này chỉnh mỉnh nhẩy, tui nè CHÈ-RỰU, CỜ-BẠC, TRAI-GÁI, HÚT-HÍT,. mỗi vế bỏ được một nữa ah, bỏ được nữa đằng trước còn nữa đằng sau vẫn dùng.
    Nói vậy thôi chứ mỗi người mỗi cái "THÚ" Em thích ngồi nhâm nhi ly cafe tay cầm điếu thuốc, bạn bè đông vui làm 1 vài chai gọi là lâu ngày gặp lại, thi thoảng tiếp khách cũng làm dăm chai bia, miễn sao minh uống rựu chứ đừng để rựu uống mình là được,
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Như tớ rượu thỉnh thoảng uống, chưa bao h say,
    + bia biết, nhưng không thích vì uống nặng bụng ,
    + thuốc lá cũng biết, nhưng chẳng hút bao h...
    kể ra không biết hoặc không uống được rượu/bia thì hơi phí
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    hix
    mình ko thích uống rượu với hút thuốc lá
    nhưng nghĩ tới những người cực khổ làm ra no
    họ cũng có con gái gia đình
    cũng cần cơm ăn áo mặc
    mình mà ko dùng
    họ bán cho ai
    họ ko bán đc hàng thì kiếm đâu ra tiền
    thế nên mỗi lần mình có ý định từ bỏ
    mình lại nghĩ đến những người ấy
    thế là lại ko bỏ đc
  9. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bớt mấy thứ đó vừa khỏe người vừa đỡ tốn tiền. Mỗi tháng dư ra gần triệu bạc đấy .
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ơi , ừ chị cũng thương họ giống chú vậy khổ thân họ nhỉ em nhỉ . Nhưng chị chẳng biết giúp bằng cách nào ?
    Rượu và thuốc lá có khi được đánh giá là những phát minh vĩ đại của loài người trong những thứ gây nghiện đó nhỉ
    Ai bảo uống rượu là không có sự thi vị của nó , thằng bạn thân chí cốt của chị ngày cấp 3 mối lần uống rượu là nó thơ cứ gọi là tuôn như suối .
    Nó quyến rũ vợ nó cũng là trong lúc ngà ngà say thi hứng lên thế là cậu ấy chơi một bản ghi ta hôm đó công nhận là chơi hơi bốc nhìn đầy chất lãng tử nghệ sĩ cực kỳ . Thế là con bé chết đứ đừ luôn .
    Cái quán hôm nó cưa được vợ trong tình trang hơi ngà ngày say rượu đó ở Thợ Nhuộm có cái đàn ghi ta đó
    Nhưng vợ con vào rồi thì phải goan , đừng để vợ con hầu dọn chè cháo cho mình là ổn .
    Còn về thuốc là đôi khi ngắm người đàn ông lắm, gương mặt phảng phất nỗi niềm tâm sự , trên tay cầm hững hờ điếu thuốc lá , đôi mắt đăm đắm buồn nhìn xa xăm thả nỗi lòng theo vòng tròn khói thuốc nhìn cũng quyến rũ lắm .
    Không tin àh chị cho cái hình làm minh chứng này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này