1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ko bit uống rượu,ko thuốc lá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác nì 89 ah,thế là mới có 19 tuổi,mà càng ko rượu ko thuốc càng tốt qá bác ah.Còn trẻ đừng dính vào nó làm j.Ng` ta đang mún bỏ còn ko đc,bác ko dính thì tốt qá rồi còn j.Đừng nghĩ là cứ phải nghiện mấy cái đấy mới là bản lĩnh mới là đàn ông,thời đại nào rồi còn nghĩ thế?.Nhưng về sau đi làm cũng nên biết uống rượu đấy,nhưng lúc đấy tính sau,còn hút thuốc thì ko nên nhé,hại người.
  2. seu2008

    seu2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ko biết thì có sao đâu nhưng nếu biết mà ko nghiện và kiểm soát được thì sẽ tốt hơn.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chỉ muốn hỏi các chị em có thấy zai không rượu không thuốc là thiếu nam nhi không. Cái đó tuỳ vào mỗi người, không thể quy nạp được. Có em bảo thế là ngoan là đạo đức là tiết kiệm tiền, nhìn zai hút thuốc là bịt mũi khinh bỉ. Có em lại thích zai lãng tử chơi chơi một tẹo, uống rượu tỉnh bơ búng tàn tanh tách là mê bảo trông nó nghệ. Đấy. Cũng có người không quan trọng ba cái chuyện lẻ tẻ, biết cũng không sao (miễn đừng nghiện) mà không biết thì thôi.
    Anh trai tớ thậm chí không uống được một bia, nhưng tớ chưa thấy zai nào nam tính bằng Còn zai của tớ nếu suốt ngày rủ tớ đi uống rượu, thuốc ngày hút một bao tớ vẫn thấy yêu
  4. kiemtien2020

    kiemtien2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu các pác uống vào có bùn ngủ hôk, còn em uống vào chỉ mún đi ngủ thui, Thuốc và Rượu đều có hại lên ai hôk uống hôk hút chả sao cả mình vẫn la nam nhi. Còn khối kẻ thuốc đấy rượu đấy nhưng điệu có khác j con gái đâu
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Nam vô tư?u như cơ? vô phong
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    uống rượu bia thì nên tập chút, còn hút thuốc thì dẹp đi, mình cạch mấy tên con trai mà hút thuốc, chẳng hay ho gì, chỉ tổ hại sức khỏe
  7. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu không đỏ mặt và đi xe không say là do tố chất con người em à , không làm thế nào khác được
    Chị thì được mỗi việc uống bia rượu không đỏ mặt , không tái mặt nên tửu lượng cũng ok
    Nhưng đi xe oto thì say lên say xuống, say ngất ngưởng
    Đàn ông con trai
    Không cờ bạc, không rượu chè , không thuốc lá , không gái gú rời khỏi được bàn tiệc đang cao trào .
    Yêu thể thao , yêu trẻ con súc vật , tôn trọng giúp đỡ phụ nữ và người già.
    Thêm vào đó có chút tài vặt và có ý chí phấn đấu sự nghiệp
    Là có thể xét vào diện tinh hoa đấy Cố gắng lên em để gái nó thèm chứ, nó đi cưa mình mình chẳng phải cưa nó
  8. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    E thì cũng bít uống rượu, bít hút thuốc nhu7gn chỉ khi xã giao, đi tiệc tùng thui nhưng khi bình thường thì cạch, ko bao giờ đụng vào
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Rượu bia cần biết nhưng không được nghiện, quá đà ( trừ khi vợ or ng yêu cho phép )
    Thuốc là thì không nên - e mất cảm tình đặc biệt những gã phì phèo thuốc lá - dù vẫn biết nhiều khi họ hút vì ...những lí do ng lớn
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thuốc lá thì dẹp đi nhé. Nhưng rượu bia thì có lẽ cũng phải nên biết một chút. Em uống rượu bia cũng không quá kém nhưng khổ cái cứ uống tí chút vào là mặt mũi đỏ bừng (mặc dù đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo) đâm ra cảm thấy rất mất tự nhiển , chán. Không biết có cách nào khắc phục được không

Chia sẻ trang này