1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ko bit uống rượu,ko thuốc lá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ko rượu bia thuốc lá chả làm sao cả...nghe lời thiên hạ xàm tấu làm cái gì...đàn ông con trai ở đời nhiều cái hơn nhau lắm...hơn nhau đc trên bàn nhậu thì làm cái gì...nói chung sở thích cá nhân ko ai ép đc...uống lắm lại phù hộ bạn bè sớm thôi.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    10 ông bợm nhậu thì cả 10 ông cùng nói thế này:
    Tôi này , rất ít uống và kô hút thuốc, nhưng uống thì chả sợ thăng` nào , hiém khi say dù uống nhiều
    (mạn phép trích lời bác nhagiau)
    Không uống + không hút chả giảm đi tí manly nào, thậm chí uống+hút nhiều mới dễ bị liệt dương hoặc giảm chất lượng tinh trùng, mỗi tội là nếu không uống được thì hơi bất tiện cái khoản tiếp khách khứa hoặc bạn bè thôi
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, mình cũng muốn là bợm nhậu lắm, nhưng điều kiện công việc kô cho uống nhiều, mình rất ít uống thật nhưng biết uống
    Các bác nhầm giữa 2 khái niệm, kô biết uống và biết uống đấy, hơn nhau trên bàn nhậu chả là jì cả- điều này là tất nhiên- nói làm jì chứ nhỉ, chỉ đang nói tới vấn đề biết uống để đàm đạo là đc rồi
    Công nhận hút thuốc hôi mồm mà nhiều thằng thích hút thế, mình thì ghét hút thuốc nhất , chỉ có mùa đông thỉnh thỏang rít vài hơi ấm bụng thì thấy có ích tý
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chỗ mình học có mấy chú choai choai đua đòi hút thuốc,mịa hút thuốc kéo khói vào thổi mịa nó ra luôn, hút thuốc là người ta phải rít vào mới gọi là hút ,đằng này hút kiểu củ chuối vãi chưởng.trước ông mày cũng hút có điều thấy bảo tỉ lệ ung thư cao nên cai ,gặp phải mấy thằng dở ông dở thằng chả lẽ lại bảo nó hút thì phải rít khói vào éo hiểu đầu chúng nó nghĩ gì .chán đời
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    ôii, đại ka lại chém ghê thế
    -công nhận rượu thì không uống nhiều nhưng uống chưa bao giờ bị say
    -công nhận thuốc lá bẩn thật nhưng mùa đông vẫn rít
    kết bác thật -- -- -- --
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    -công nhận rượu thì không uống nhiều nhưng uống chưa bao giờ bị say
    -công nhận thuốc lá bẩn thật nhưng mùa đông vẫn rít
    kết bác thật -- -- -- --
    [/QUOTE]
    Mình nói kô thừa câu nào, mình nói ghét hút thuốc vì hôi mồm nhưng mùa đông thỉnh thoảng làm vài hơi thấy ấm bụng mới thấy nó có ích, còn ngoài ra chả có ích jì
    Ghét chỉ vì nó hôi mồm nhưng nó có ích làm ấm nguời thì fải làm vài hơi mùa đông
    Rưọu kô uống nhiều chứ kô fải kô uống, và uống chưa say bởi vì biết uống có chừng mực, ko quá đà
    Hiểu chưa nhỉ, đọc văn bạn fải chú ý từng câu mình thêm vào, có ý cả đấy
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay à nha. Tớ phải học mới được. Thằng nào ép tớ uống mà nói thế tớ cũng trả lời y chang vậy
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Zai không thuốc như tổ quốc không cờ mà
    Tuy vậy, cái đó không làm nên nam tính :D
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    nhật kí ngày ... thág ... năm ...
    hôm nay anh lại say , rồi ngày mai anh sẽ quên thôi , quên nhữg lời đã nói hôm nay
    mìh cũg nên quên thôi
    chuyện này có lạ lẫm j chứ
    có ngày nào anh chẳg phê pha , ko vì côg việc cũg là với bạn bè
    ngủ 1 jấc thì anh sẽ quên , mìh sẽ làm thế nào để quên
    ****************************
    trích nhật kí 1 ngày xưa lắm
  10. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này