1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ko bit uống rượu,ko thuốc lá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrlinh89, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ha ha - Dê già có biết uống éo đâu mà tinh vi .
    Anh có câu này : Trai không rượu thuốc vô liêm sỉ
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có thứ nam tính nào để trong mấy cái chai đấy hả bác , nói như bác em làm thêm tí gái mú vào nam tính đầy mình
    Biết thì vẫn nên biết , biết cả uống rượu , biết cả điểm dừng
  3. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi làm mời điếu thuốc, người ta ko hút thấy
    văn minh thế, tiếc là mình ko có bỏ được, kém tém.

  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tôi có hỏi một thèng bạn hồi xưa kho nó tập hút thuốc.
    -Mày hút thuốc để làm gì thế
    -Hút thuốc để tỏ ra mình là người lớn. bản lĩnh đàn ông
    -Ha. Vậy mày không có thuốc là không phải đàn ông nam nhi hả. ?
    -Ừh. đàn ông cần hút thuốc rượu bia cho nó mạn mẽ
    -Vậy thì tao không cần hút thuốc bởi vì tao là đàn ông nam nhi sẳn rồi. Tụi mày không phải là đàn ông nam nhi nên mới cần thuốc lá để thể hiện.
    Thế là nó tắt đài
    Nói chung phụ nữ thường mong có một đức lang quân không bia rượu thuốc là để mà hết giờ về với vợ con.
    Nhưng nếu đàn ông mà ko biết uống một tý rượu nào thì cần phải xem lại àh. Men rượu làm tăng thêm sự cao hứng trong cuộc sống nếu biết sử dụng nó đúng chổ.
    Thử tưởng tượng có một ông chồng không biết uống một tý rượu nào thì thế nào nhỉ. Nói hơi quá đáng chứ tâm tính anh ta không mấy hào sảng và mang phong cách của đàn bà mà thôi( sẽ có vài người ngoại lệ)
    Đêm tân hôn nếu chú rể không biết uống rượu mà bị mời uống không thể từ chối thì... Ôi thôi cái câu Xuân tiêu nhất khắc tựa thiên kim . sẽ ko còn tác dụng nữa.
    khi đó chú rể thì nằm bẹp dí. còn cô dâu thì ngậm ngùi ấm ức vì bơ vơ một mình
    Cho nên là nam nhi cũng nên biết chút tửu để mà ra đường có thể nói chuyện với thiên hạ. nhưng cũng ko nên lợi dụng vào nó quá. Còn hút thuốc thì miễn đi. Tuyệt đối ko nên dính vào
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nếu thành bợm thì kinh, còn lâu lâu uống cuộc sống thú vị hơn
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    dạo này cũng lắm đứa gẫy
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    ]
    Trường hợp em này giống 1 người chị biết Hay xúi các em gái trút rượu để khai bí mật quốc gia
    Nói chung trai như thế là tốt , uống chỉ đủ để xã giao chứ uống nhiều be bét bê tha tàn cả người ai thèm ngó nói chi tới con gái .
    Àh ko hút thuốc là người đàn ông tốt
    Fan X: Gần lấy vợ rồi chăng ??? Siêng qua tư vấn xế anh
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông đích thực phải là người biết làm cho bạn gái mình lên đỉnh nhiều lần trong 1 lần
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi
    Tớ biết hút thuốc. Nhưng không hút. Chỉ khi nào uống rượu, tê tê phê phê, ngồi mấy thằng cà kê thì cũng làm một điếu. Có cũng được, chả có cũng chả sao. Nhưng lúc ấy cầm một điếu rít ra rít vào, có cái khua khoắng cho nó đỡ lạc đàn.
    Rượu thì cũng uống được. Nhưng chưa để mình say bao giờ Thật! Khi nào thấy đủ độ rồi, thấy cổ họng lạnh rồi thì thôi. Stop. Ép nữa cũng không uống. Vì uống thêm vào, vừa phí, vừa mất vui

Chia sẻ trang này