1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai là....cái quái gì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Kykyo, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [quote-super_killer_vnn viết lúc 23:43 ngày 31/01/2004-]
    hehehhe chi magie dúng là sành đời và kinh nghiệm ma
    thanhks chi một cái coi
    còn kykyo thì rất dáng yêu do chu'''',mình lam wen cái đi
    saigòn với đồng nai không xa là bao mà
    hì, lâu lắm rùi mới ngó lại cái topic của mình, cũng đông dzui wá hén...bi giờ thì đối với kykyo con trai ko còn đáng để wan tâm nữa rùi, chán con trai thời nay lắm rùi
    Một lần và mãi mãi
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    ko quan tâm đến con trai!! fải rồi những cô gái nông nổi thường như vậy ! đến một ngày họ sẽ thấy khác!!
    Chevalier de la Balance
  3. tranviethung80hn

    tranviethung80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Người phát biểu câu này thật ra chỉ muốn con trai quan tâm đến chị ấy một chút thôi!
    Sao mà các anh cứ hiểu lầm mãi thế.
    Có ai dám chê con trai chúng ta đâu nào, chỉ có điều nên quan tâm đến phụ nữ hơn chút nữa thôi!
    Con trai là nô lệ để sai bảo con gái!!!!!!!!!!!!!
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Không dám đâu em! không có con trai thì ai trả tiền cvho các hoạt động của con gái
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Oops ... no fear die!
  6. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi
  7. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái này được lôi nên, có lẽ em kykyo đã kiếm thêm được một số lí do
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  8. sorcerer_guy

    sorcerer_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thiện tai ...thiện tai... thật là khổ cho người ta bị người iu phu bạc nên giờ đây chẳng giám tin một người nào nữa , thật là khổ .....
  9. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    [quote-dmat viết lúc 23:12 ngày 01/03/2004-]
    Lâu lắm mới thấy cái này được lôi nên, có lẽ em kykyo đã kiếm thêm được một số lí do
    Cần chi fải kím lí do, lâu lâu dzô nói mấy câu là được rồi...
    Một lần và mãi mãi
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    vậy là em chưa gặp được người giống anh rồi,nhưng gặp người giống anh thì em cũng mệt đó,hơi điên điên,em có thể bị hôn bất cứ lúc nào anh thích.....
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều....là lá la la

Chia sẻ trang này